Đội tuyển Tahiti: Đứng dưới Việt Nam, dự giải thế giới

10:06, 12/06/2013

Tahiti là một cái tên rất xa lạ trong số 7 đội tuyển đến dự Confederations cùng chủ nhà Brazil. Đội bóng ấy chỉ đứng hạng 138 thế giới (kém 5 bậc so với Việt Nam), và chỉ xếp thứ 156 ở thời điểm mà Tây Ban Nha lần đầu tiên giành được ngôi vị quán quân thế giới.

Tahiti là một cái tên rất xa lạ trong số 7 đội tuyển đến dự Confederations cùng chủ nhà Brazil. Đội bóng ấy chỉ đứng hạng 138 thế giới (kém 5 bậc so với Việt Nam), và chỉ xếp thứ 156 ở thời điểm mà Tây Ban Nha lần đầu tiên giành được ngôi vị quán quân thế giới.

Vahirua là cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất của Tahiti, nhưng chưa đá trận nào.

Việc Tahiti giành vé đến Brazil diễn ra rất đặc biệt. Đúng một năm trước, Tahiti giành chức vô địch châu Đại Dương, giải đấu kém đến mức Australia quyết định rút lui và đầu quân vào châu Á. Chiến thắng của Tahiti nhờ một phần từ thất bại của New Zealand.

Là ông lớn của OFC (LĐBĐ châu Đại Dương) kể từ khi Australia rút lui, New Zealand bất ngờ thua New Caledonia ở bán kết, tạo cơ hội để Tahiti vô địch.

Các cầu thủ Tahiti được dẫn dắt bởi Eddy Etaeta, người vốn chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân nhưng đã cùng đội làm nên bất ngờ một năm trước. HLV Eddy Etaeta, cha của hai cô con gái, thừa nhận ông đã phải làm thêm việc khác, vì nghề huấn luyện không đủ nuôi gia đình. Và các học trò của Etaeta cũng phải làm nghề tay trái.

Trong danh sách 23 tuyển thủ Tahiti, gần như tất cả chỉ là cầu thủ nghiệp dư. Phần lớn trong số đó bước vào giải đấu quốc tế thứ hai trong sự nghiệp, sau OFC Cup năm ngoái. Ngay cả đội trưởng Nicolas Vallar cũng chỉ tham dự giải hạng Nhất Tahiti.

Marama Vahirua là người duy nhất có thể xem là cầu thủ chuyên nghiệp. Vahirua, cầu thủ lớn tuổi thứ 3 trong đội, từng khoác áo các CLB Pháp như Nice, Nantes, Nancy và Monaco. Hiện tại, Vahirua đang trong biên chế của Panthrakikos, CLB vừa may mắn trụ hạng thành công ở giải VĐQG Hy Lạp. Vahirua từng làm thành viên U-21 Pháp, và… chưa đá trận nào cho Tahiti.

Ngay khi đặt chân đến Brazil, Vahirua đã cùng một số đồng đội của anh đến theo dõi Ronaldinho thi đấu. Bản thân Vahirua dành sự ngưỡng mộ cho Ronaldinho, nên đã không bỏ lỡ cơ hội này.

Trong trận đấu ở sân Henrique Nogueira của chủ nhà Atletico Mineiro, Vahirua đã được chứng kiến Ronaldinho ghi cả hai bàn vào lưới Gremio. Khoảnh khắc ấn tượng hơn cả vẫn là cú chuyền bóng bằng ngực đầy ngẫu hứng, và thể hiện kỹ thuật siêu đẳng của Ro vẩu.

Vahirua đã không ngần ngại thừa nhận, thứ bóng đá mà anh xem ở Brazil đẳng cấp hơn rất nhiều những trận đấu mà mình từng tham dự.

Đã có những đồng đội của Vahirua thừa nhận, Tahiti đến Brazil dự Confederations Cup như việc kết hợp đi… du lịch, và xem các trận đấu ở địa phương, nơi sản sinh những bậc thầy về kỹ thuật. Điều đó là đúng, khi Tahiti bị xem như kẻ lót đường cho Tây Ban Nha, Uruguay và Nigeria. Dù vậy, Vahirua vẫn lạc quan về đội nhà: "Chúng tôi sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp cao nhất".

Theo Thể thao & Văn hóa

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh