Sáng 15/6/2013, tại Quảng trường TP Vĩnh Long, Giải việt dã “Cùng Sacombank- chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 7 được diễn ra với sự tham gia của gần 500 VĐV đến từ 15 đơn vị tham dự tranh tài 4 nội dung: 1.500m thiếu niên nữ, 2.000m thiếu niên nam (16 tuổi trở xuống), 2.000m thanh niên nữ và 4.000m thanh niên nam (17 tuổi trở lên).
Sáng 15/6/2013, tại Quảng trường TP Vĩnh Long, Giải việt dã “Cùng Sacombank- chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 7 được diễn ra với sự tham gia của gần 500 VĐV đến từ 15 đơn vị tham dự tranh tài 4 nội dung: 1.500m thiếu niên nữ, 2.000m thiếu niên nam (16 tuổi trở xuống), 2.000m thanh niên nữ và 4.000m thanh niên nam (17 tuổi trở lên).
Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (11/6), hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (13/9), 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), 7 năm thành lập Sacombank chi nhánh Vĩnh Long và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, do Sở Văn hoá- Thể Thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Sacomban chi nhánh Vĩnh Long và Báo Vĩnh Long phối hợp tổ chức. Các VĐV tranh tài qua các đoạn đường: Lê Lai, Tô Thị Huỳnh, Lưu Văn Liệt, Lê Thái Tổ, Nguyễn Huệ, 3 tháng 2 thuộc Phường 1 và Phường 2 (TP Vĩnh Long).
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Sau lễ khai mạc, các VĐV đã lần lượt vào cuộc, tranh tài các cự ly của giải. Tại giải lần này, BTC đã phát hiện đơn vị huyện Vũng Liêm vi phạm điều lệ giải khi “tăng cường” về cho đơn vị mình 2 VĐV đến từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 2 VĐV này đã về hạng nhất, nhì, nhưng BTC giải kiên quyết không công nhận thành tích đó.
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Qua thi đấu, gương mặt đáng chú ý nhất chính là Ngô Văn Vũ- người từng 5 lần tham dự giải này và 5 lần đều “ẵm” giải nhất với tặng phẩm là chiếc tivi. Thành tích của các VĐV đoạt giải:
Thiếu niên nữ: 1/ Đào Bảo Như (TP.VL), 2/ Huỳnh Kim Ngân (Trường cấp 2-3 Nguyễn Đình Chiểu, TP.VL), 3/ Nguyễn Ngọc Huyền (TP.VL).
Thiếu niên nam: 1/ Nguyễn Quang Đức (Trường THCS Nguyễn Khuyến, TP.VL), 2/ Nguyễn Hoàng Phúc (TP.VL), 3/ Phan Thanh Tấn Tài (Trường Năng khiếu TDTT).
Thanh niên nữ: 1/ Tàu Kiều Linh, 2/ Lê Thị Nguyệt Quê (cùng Trường Năng khiếu TDTT), 3/ Võ Trang Đài (Trường THPT Trưng Vương, TP.VL).
Thanh niên nam: 1/ Ngô Văn Vũ (Vũng Liêm), 2/ Võ Ngọc Sang (Trường Năng khiếu TDTT), 3/ Hồ Hoàng Giang (Trường cấp 2-3 Nguyễn Đình Chiểu, TP.VL).
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Ảnh: DƯƠNG THU- KHÁNH DUY |
Được biết tổng kinh phí cho giải là trên 150 triệu đồng. Đây được xem là một giải đấu có kinh phí, giải thưởng cao nhất của môn điền kinh tỉnh Vĩnh Long.
Tại giải việt dã “Cùng Sacombank- chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 7, những hình ảnh, hoạt động diễn ra, tổ phóng viên Báo Vĩnh Long đã ghi nhận những ý kiến qua các gương mặt tham gia tại giải này. Bạn Nguyễn Hoàng Phúc- học sinh lớp 8 Trường Nguyễn Đình Chiểu- TP Vĩnh Long: hạng nhì Đây là lần thứ 2 em tham gia giải đấu này. Mùa giải rồi em tham gia chạy việt dã Sacombank được hạng 7, năm nay em được hạng nhì. Mỗi tuần, em được thầy giáo hướng dẫn tập chạy 6 ngày và chạy khoảng 10 phút/ngày. Em cố gắng luyện tập và kỳ vọng kết quả sẽ cao hơn năm rồi. Và quả thật em đã vượt lên được 5 hạng. Đạt được kết quả như vậy, em thấy rất vui. So với năm trước, em thấy năm nay tinh thần và thể lực các VĐV được chuẩn bị tốt hơn. Em thấy đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh và các VĐV rèn luyện được sức khỏe bền bỉ. Bạn Đào Bảo Như- học sinh lớp 10 Trường THPT Vĩnh Long: hạng nhất giải thiếu niên nữ. Đây là lần đầu tiên em tham gia giải việt dã Sacombank. Em chỉ tham gia cho vui thôi chứ không hy vọng mình sẽ đạt giải. Và khi biết mình đạt giải nhất, em thấy rất bất ngờ và phấn khởi lắm. Em rất thích chạy và em luyện chạy được 6 tháng rồi. Ở trường, tranh thủ thời gian rảnh, em nhờ thầy luyện cho em. Còn những lúc nghỉ học, em thường ra Quảng trường luyện chạy khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi nghe có giải việt dã Sacombank, em cố gắng luyện tập để tham gia. Mặc dù có mệt mỏi nhưng em có gắng luyện tập. Ngày cuối cùng luyện, em đã chạy 5 vòng quảng trường và 2 vòng thi đấu theo quy định của BTC để thử xem như thế nào. Anh Ngô Văn Vũ (Hiếu Nhơn- Vũng Liêm): giải nhất nam cự ly 4.000m Tuy là lần thứ 5 tham gia giải nhưng thực sự tôi không thấy sự nhàm chán mà ngược lại, giải đấu luôn thu hút tôi quay trở lại. Mỗi lần tham gia tôi đều háo hức vì tinh thần thi đấu của các VĐV ở đây rất cao. Từ các VĐV nhỏ tuổi tới các bậc anh, chị đều nêu cao được tinh thần thể thao. Bản thân tôi thấy còn phải học hỏi nhiều từ các giải đấu như thế này. Tôi thường chạy bộ vào mỗi buổi sáng hoặc tối. Mỗi ngày tôi chạy đều đều với vận tốc khoảng 15km/giờ. Ở quê không có điều kiện tập luyện như ở TP nên tôi kiên trì cố gắng luyện tập. Vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để tham gia các cuộc thi trong tỉnh. Vì tập luyện thường xuyên nên việc duy trì sức bền đã giúp tôi thành công. Giành giải nhất 5 năm liền, đó là phần thưởng và sự khích lệ lớn đối với bản thân tôi. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giữ vững danh hiệu này trong mùa giải tiếp theo. Ông Cao Hồng Sơn- Giám đốc chi nhánh Sacombank Vĩnh Long: 7 năm liên tiếp tổ chức giải, tôi nhận thấy đây thực sự là giải đấu nghiêm túc, có chất lượng, giúp ích rất nhiều cho các học sinh, sinh viên và người dân rèn luyện sức khỏe, giúp các VĐV tích lũy kinh nghiệm và nâng cao thành tích trên các trường thi đấu. Mùa giải năm nay thành công tốt đẹp, công tác tổ chức ngày càng hoàn thiện hơn, các VĐV không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, có cố gắng tập luyện và chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi. Hàng năm, Sacombank sẽ cố gắng duy trì giải này nhằm hưởng ứng các ngày lễ lớn và khích lệ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao cho mỗi người; đồng thời góp phần tạo sân chơi bổ ích cho mỗi công dân tại TP Vĩnh Long. |
TỔ PHÓNG VIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin