Được đánh giá mạnh hơn U14 Myanmar nên các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc với sự tự tin và hưng phấn cao độ.
Được đánh giá mạnh hơn U14 Myanmar nên các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc với sự tự tin và hưng phấn cao độ.
Đội bóng của HLV Nguyễn Thị Khánh Thu đã chiếm thế chủ động trong suốt trận đấu. Vô số cơ hội được các cầu thủ chủ nhà tạo ra, nhưng trong một buổi tối quá vô duyên, bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ.
U14 nữ Việt Nam (áo đỏ) tụt xuống nhì bảng. Ảnh: Nhật Anh/VFF |
Sang hiệp 2, trong một pha tấn công nhanh phút 60, hậu vệ U14 Myanmar lên tham gia tấn công đã nhanh chân đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Bàn thắng mở tỷ số của đội khách là bước ngoặt của trận cầu này, bởi sau tình huống đó, đội khách dùng toàn lực để phòng ngự.
Đội chủ nhà nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ nhưng sự non nớt của các học trò HLV Khánh Thu đã không giúp họ cụ thể hoá bằng bàn gỡ. Thua trận, đội chủ nhà gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp tới VCK, dù họ vẫn còn một trận chưa đấu với U14 Thái Lan.
Ở trận đấu trước đó, đội đầu bảng U14 Thái Lan đã đánh bại U14 Campuchia với tỷ số đậm 5-0 để giữ vững vị trí này. Ở trận đấu còn lại, U14 Philippines đã có được chiến thắng 7-0 trước đối thủ U14 nữ Malaysia.
Theo Thể thao & Văn hóa
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin