Barca, Real thắng đậm trận cuối cùng mùa giải La Liga

07:06, 03/06/2013

Vòng 38 – cũng là vòng cuối cùng của mùa giải La Liga 2012-2013 – gần đi đến hồi kết. Barca đã có chiến thắng đậm đà 4-1 trước Malaga để san bằng kỷ lục 100 điểm mà Real đã lập được mùa trước. Trong khi đó, đội bóng hoàng gia cũng “hạ gục” Osasuna 4-2 làm món quà chia tay HLV Mourinho.

Vòng 38 – cũng là vòng cuối cùng của mùa giải La Liga 2012-2013 – gần đi đến hồi kết. Barca đã có chiến thắng đậm đà 4-1 trước Malaga để san bằng kỷ lục 100 điểm mà Real đã lập được mùa trước. Trong khi đó, đội bóng hoàng gia cũng “hạ gục” Osasuna 4-2 làm món quà chia tay HLV Mourinho.

Barca đã vô địch La Liga nhưng vẫn còn mục tiêu làm tròn con số 100 điểm, trong khi Malaga cần thắng để đảm bảo vị trí thứ 6, qua đó duy trì hy vọng dự Europa League mùa tới.

Cả Barca và Malaga đều có những mục tiêu riêng, thậm chí đội chủ sân Nou Camp còn có nhiều lý do để đả bại Malaga bởi ngoài chuyện san bằng kỳ lục của Real, Barca muốn đá tưng bừng để tặng hậu vệ Eric Abidal, người vừa nói lời chia tay với Barca sau 6 năm gắn bó.

Chiến thắng 4-1 trước Malaga giúp Barca san bằng kỷ lục 100 điểm mà Real đã lập được, cũng như là món quà chia tay "công thần" Eric Abidal

“Dù rất muốn ở lại nhưng kế hoạch nhân sự của đội bóng không cho phép tôi thực hiện điều đó”, Abidal nói tại một buổi họp báo.

Lợi thế sân nhà và sự quyết tâm đã được David Villa sớm cụ thể bằng bàn thắng ở phút thứ 3 của trận đấu. Tiếp theo đó, Cesc Fàbregas, Montoya và Iniesta lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong khi đội khách Malaga chỉ có được 1 bàn thắng danh sự phút 56 do công của P. Morales.

Phút 76, Abidal vào sân thay cho Piqué. Đây cũng là điều mong mỏi cuối cùng của chàng hậu vệ người Pháp trong trận đấu cuối cùng khoác áo Barca.

Bên phía Malaga , HLV Pellegrini cũng có kỷ niệm buồn trong ngày chia tay đội bóng xứ Andalucia, để dẫn dắt ManCity mùa tới. Nhưng với những gì làm được mùa giải vừa qua, Pellegrini vẫn là HLV thành công nhất trong lịch sử Malaga .

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Abidal cho biết: “6 năm không phải là một thời gian dài. Tôi muốn cảm ơn tới tất cả những người đã ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Và cảm ơn cả những cổ động viên xứ Catalan. Tôi đã trải qua 6 mùa giải thành công và đầy cảm xúc. Tôi sẽ giữ mãi trong tim mình.”

HLV Tito Vilanova cũng tỏ ra rất tiếc nuối: “Chúng tôi đã thành công, đã đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng có một điều tôi muốn nói, từ tận trong tâm khảm, việc quyết định chia tay Abidal thật khó khăn. Nó làm chúng tôi đau đớn.

Chúng tôi sẽ chẳng dễ dàng gì tìm được một mẫu cầu thủ như anh. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tìm đến được một câu lạc bộ thích hợp trong thời gian tới để tiếp tục cống hiến và phát huy được lối chơi hiệu quả của mình. Chúng tôi luôn quý mến anh.”

Dù bao sóng gió đã trả qua, hình ảnh HLV Mourinho vẫn trong tim CĐV Real

Trận đấu giữa Real và Osasuna cũng có nhiều cảm xúc như vậy, bởi đây cũng là trận cuối cùng của HLV Mourinho sau 3 năm dẫn dắt Real. Và tất nhiên, các cầu thủ “kền kền trắng” muốn dành cho “người đặc biệt” một món quà chia tay đầy ý nghĩa bằng chiến thắng trước “đàn em” Osasuna.

Lần lượt Gonzalo Higuaín, Michael Essien, Karim Benzema và Callejón lập công trong khi bên phía Osasuna, Roberto Torres và Álvaro Cejudo chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Chiến thắng 4-2 là một món quà các cầu thủ gửi tặng HLV Mourinho trong ngày cuối cùng ông dẫn dắt Real Madrid. 3 năm qua ở Tây Ban Nha, HLV đã nhận đủ cả yêu thương lẫn thù hận. Điều đó được thể hiện phần nào trên sân Bernabeu đêm qua. Rất đông các CĐV đã giăng những băng rôn cảm ơn Mourinho nhưng cũng có ngần ấy CĐV huýt sáo phản đối ông.

“Một trận đấu đầy cảm xúc. Chúng tôi đã đá hết mình, vừa để khẳng định niềm tin nơi người hâm mộ, vừa là lời nói chia tay cụ thể nhất dành cho HLV Mourinho. Tất nhiên, người cầm quân không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi vẫn luôn dành tình cảm quý mến đối với ông. Cảm ơn ông về những gì đã đóng góp cho đội bóng hoàng gia trong những năm ông ở xứ sở bò tót này”, Gonzalo Higuaín nói.

Với Mourinho, ông quyết định “im như thóc” trước và sau trận đấu. Những lời nói cuối cùng của ông tại thành Madrid có thể là bức tin nhắn mà ông nhờ đăng tải trên trang web của Real Madrid với những lời cám ơn câu lạc bộ, các cầu thủ và người hâm mộ.

Theo QĐND Online

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh