Vòng đấu thứ 10 diễn ra với hai cặp đấu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ: K.Kiên Giang và B.Bình Dương sẽ chứng minh, ai là đội xứng đáng… xếp chót. ở phía đầu BXH, Vicem Hải Phòng muốn tái lập chiến tích như hồi năm 2009, khi họ “về nhì” trong cuộc đua đường trường ở V.League. Chỉ có điều, đối thủ của họ là hàng xóm khó ưa: Hà Nội T&T.
Vòng đấu thứ 10 diễn ra với hai cặp đấu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ: K.Kiên Giang và B.Bình Dương sẽ chứng minh, ai là đội xứng đáng… xếp chót. ở phía đầu BXH, Vicem Hải Phòng muốn tái lập chiến tích như hồi năm 2009, khi họ “về nhì” trong cuộc đua đường trường ở V.League. Chỉ có điều, đối thủ của họ là hàng xóm khó ưa: Hà Nội T&T.
Ông Hải và cú hích cho B.Bình Dương
Ngay trận đầu tiên cầm quân trở lại, ông Hải “lơ” đã lập tức tạo ra scandal nho nhỏ. Giới truyền thông hỏi ông về đội hình, lối chơi và giải pháp vượt khó của B.Bình Dương so với thời HLV Choi Yoon Hwan còn tại vị sẽ như thế nào?
Người đàn ông 67 tuổi chẳng ngại ngần “hướng dẫn” hàng chục con mắt hướng về phía mình ra hỏi… trợ lý Nguyễn Minh Dũng. ông Hải nhấn mạnh là mình chả phải HLV trưởng, nên không có quyền phát ngôn. Có gì cứ ra đấy mà hỏi.
Đám đông tiu nghỉu vì thiện chí của họ bị HLV nổi tiếng là gai góc “hành” ngay trong ngày đầu nhậm chức. Nhiều người mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dưới mắt họ, ông Hải chính là người bày binh bố trận, chỉ đạo đường đi nước bước cho B.Bình Dương từ nay cho đến cuối giải.
Ông Hải không đứng chức danh HLV trưởng vì ông chưa đủ “chuẩn” cầm quân mà VFF yêu cầu!? Lãnh đạo B.Bình Dương cũng phản ứng nhanh. Họ khéo léo nhấc ông Hải lên làm GĐKT, trợ lý Nguyễn Minh Dũng làm HLV trưởng tạm thời, nhưng cầu thủ thì… nghe lệnh ông Hải.
Vòng đấu trước, ông Hải đưa B.Bình Dương đến chiến thắng thứ hai. Chiến thắng đó không chỉ giúp đội bóng đất Thủ lần đầu thoát khỏi vị trí chót bảng, mà nó còn tạo nên hình ảnh một tập thể thực thụ. Điều này hiếm khi xuất hiện dưới thời HLV Choi Yoon Hwan.
V. Hải Phòng (trước) sẽ có điểm trong vòng đấu này? Ảnh: BĐ |
Còn K.Kiên Giang, sau những nỗ lực ở bước khởi đầu có vẻ như đã chấp nhập với thực tế là một đội bóng vừa nghèo vừa yếu. Họ liên tục thi đấu không thành công. Trận thua tan tác trước Hà Nội T&T tuần qua là minh chứng rõ nét nhất.
Chiều nay, người ta lại có cái để nói về cuộc đọ sức giữa K.Kiên Giang và B.Bình Dương. Ai đó bảo, trận chung kết ngược này sẽ chỉ ra đội bóng có nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới.
Tuy nhiên, gần như chẳng ai đề cập đến cái tên B.Bình Dương cho tấm vé không mong muốn đó. Tất cả đổ dồn vào K.Kiên Giang và coi đội bóng đất Thủ là kẻ gián tiếp gây ra nỗi đau.
Cơ sở khiến số đông tin vào chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Lê Thụy Hải và cú chìm tiếp theo của thầy trò HLV Lai Hồng Vân chính là chất lượng đội hình và tinh thần thi đấu.
Những gương mặt B.Bình Dương sở hữu hơn hẳn đội chủ nhà về trình độ, dù quá nửa trong số đó đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Khoảng thời gian trầy trật ban đầu được cho là các ngôi sao đất Thủ không chịu đá bóng, mà chỉ thích “đá ghế”.
Nay, khi ông Hải lơ ngồi vào chỗ đó, coi như vấn đề được giải quyết. Cứ nhìn cái cách vị tướng già người Hà Đông sử dụng lại Quang Thanh, trọng dụng Hữu Thắng, Vũ Phong, tạo đất diễn cho Philani thì đủ biết, ông Hải hiểu rõ B.Bình Dương đến mức nào. Mấu chốt của vấn đề chỉ là ông bố trí ai vào đâu cho hợp lý mà thôi.
Trong khi đó, dù quá hiểu binh sĩ trong tay mình, nhưng HLV Lai Hồng Vân cũng chẳng thể làm gì ngoài việc khích lệ tinh thần chiến đấu vì “trình” các cầu thủ K.Kiên Giang chỉ có thế.
Bay lên nào
Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai vẫn chiếm lĩnh hai vị trí dẫn đầu V. League, nhưng vị trí của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi phong độ tốt bất ngờ của Vicem Hải Phòng và Hà Nội T&T. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thua 2 trận liên tiếp, trong khi Hoàng Anh Gia Lai chưa thực sự ổn định.
Giữa tuần vừa rồi, Vicem Hải Phòng gây chấn động khi vượt qua Xuân Thành Sài Gòn để leo lên vị trí thứ 3. Nhiều người nhận định, cứ phong độ như thế, chưa biết chừng HLV Hoàng Anh Tuấn có thể giúp đội bóng đất Cảng thăng hoa như hồi bậc tiền bối Vương Tiến Dũng còn cầm quân ở Lạch Tray.
Hai ngày trước, khi phóng viên đặt câu hỏi với HLV Phan Thanh Hùng, rằng, Hà Nội T&T có bao nhiêu phần trăm chiến thắng trước Vicem Hải Phòng? Cựu HLV trưởng ĐTVN lưỡng lự giây lát rồi gật gù: “Xuống đấy là khó rồi. Mục tiêu là có điểm và không thua thôi”.
Nói thế để thấy, Vicem Hải Phòng bây giờ đang sống bằng “hồn vía” của đội K. Khánh Hòa, nhưng Lạch Tray vẫn là chảo lửa đáng gờm. Các CĐV vẫn thích thú đến sân, vẫn không từ bỏ thói quen… dọa nạt đội khách và tạo ra những cơn đau đầu cho BTC bằng pháo sáng.
Tóm lại, Lạch Tray chưa thay đổi. Mảnh sân này vừa khiến người ta rung động với hàng chục nghìn khán giả cuồng nhiệt, vừa khiến người ta sợ hãi vì những chiêu trò liều lĩnh.
HLV Phan Thanh Hùng ý thức được điều này và có vẻ, ông sẽ nhường Thiên thời cho đối thủ, chấp nhận để Hà Nội T&T kiếm 1 điểm trong vai trò của đội “cửa dưới”? Nếu thế, Vicem Hải Phòng có cơ hội đứng trong top 3 khi giai đoạn 1 khép cửa!
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin