Có thể nói như thế khi cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV Cup) lần thứ 25- 2013 kết thúc. Và người vui nhất đương nhiên phải là đơn vị tổ chức - Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.
Có thể nói như thế khi cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV Cup) lần thứ 25- 2013 kết thúc. Và người vui nhất đương nhiên phải là đơn vị tổ chức - Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.
Trịnh Đức Tâm dẫn đầu đội ADC- THVL cùng đoàn đua lên dốc đèo Cả. Ảnh: DƯ HẢI |
Vui vì cuộc đua tầm cỡ, quy mô đến như vậy với gần 2.000km từ Hà Nội đua vào TP Hồ Chí Minh và đã về đích an toàn, đi đông về đủ, nhất là không có bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trên đường đua.
Vâng, cả làng xe đạp cùng vui khi các đội, các tay đua mạnh của Eximbank TP Hồ Chí Minh, BVTV Sài Gòn, BVTV An Giang, Domesco Đồng Tháp ADC- Truyền hình Vĩnh Long hay có sự góp mặt của Quân đội, Đống Đa Hà Nội, Đài Truyền hình Bình Dương, Bến Tre, Cỏ Mây Đồng Tháp… đã tiếp tục khẳng định bằng những danh hiệu xứng đáng, để lại hy vọng chính các tay đua này sẽ tiếp tục tỏa sáng trong các cuộc đua tới.
Các học sinh vùng cao chào đón đoàn đua đi qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: DƯ HẢI |
Trong ngày 30/4 lịch sử, cuộc đua kết thúc bằng chặng thi đấu cuối cùng- chặng 16 từ Bảo Lộc về thành phố mang tên Bác Hồ với lộ trình dài 168km và đây là lộ trình thứ ba có đường đua dài.
Tuy nhiên, chặng cuối cùng này lại là chặng nhàn hạ nhất của các tay đua và cho cả trọng tài cùng cánh môtô đi bảo vệ lộ trình, bởi mọi danh hiệu của cuộc đua đã sớm được xác định từ chặng 13 tại Đà Lạt.
Do đó, chặng cuối cùng như một chặng thủ tục để các tay đua làm hết trách nhiệm của mình hơn là tung ra những nước rút thần tốc thường thấy ở các cuộc đua.
Áo vàng Trần Thanh Điền tăng tốc khi vượt qua đèo dốc. Ảnh: DƯ HẢI |
Trần Thanh Điền được đồng đội trong màu áo BVTV Sài Gòn bảo vệ, hỗ trợ tối đa nhằm giữ chiếc áo vàng chung cuộc. Với những kinh nghiệm và khả năng chuyên môn tốt nên Thanh Điền đã không khó khi luôn giữ được khoảng cách thời gian an toàn với các đối thủ, khi tay đua này mới 17 tuổi.
Còn Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.Hồ Chí Minh) lại khá khôn ngoan, tránh những va chạm không đáng có trên đường đua nhằm bảo vệ thành công chiếc áo xanh chung cuộc, một danh hiệu không thua mấy nếu so với áo vàng.
Chiếc áo đỏ có thể nói là màn độc diễn của Thành Tâm trong màu áo BVTV An Giang và êkíp đua Domesco Đồng Tháp khi cho thấy họ là một tập thể đồng đều, đoàn kết- một yếu tố không thể thiếu, không chỉ của xe đạp thể thao- để làm nên chiến thắng.
Chính sự ngã ngũ sớm các danh hiệu nên chặng 16 thiếu tính hấp dẫn cần thiết trong những màn bứt pha, rượt đuổi và các tay đua đang tạm giữ các danh hiệu chọn cách thi đấu an toàn nhất. Và cuối cùng- đúng như nhận định của các nhà chuyên môn, tay đua đứng hạng 41 trong bảng tổng sắp sau 15 chặng là Bùi Minh Thụy của ADC- THVL cán mức đến đầu tiên tại đích cuối của chặng cuối cùng.
Với kết quả này thì tất cả các danh hiệu được xác định trước đó đều không thay đổi và áo vàng, áo trắng chung cuộc được trao cho tay đua Trần Thanh Điền của BVTV Sài Gòn, áo xanh thuộc về Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.Hồ Chí Minh) và Thành Tâm (BVTV An Giang) bảo vệ được chiếc áo đỏ và êkíp D. Đồng Tháp nhất chung cuộc đồng đội, êkíp đua QK7 nhận giải phong cách.
Đây có thể nói là những danh hiệu xứng đáng được trao cho các tay đua tại giải lần này, để hy vọng chính các tay đua này sẽ còn tiến xa. Cả làng xe đạp đều vui, từ người có giải hay không đều vui, vì được vinh dự tham dự một giải lớn như HTV Cup.
Bài, ảnh: DƯƠNG THU- DƯ HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin