Vậy là ĐT Việt Nam đã sắp có HLV chính thức mới. Người đó không ai khác chính là người vừa dẫn dắt đội bóng áo đỏ thua 2 trận liên tiếp trước UAE và Hong Kong trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup.
Vậy là ĐT Việt Nam đã sắp có HLV chính thức mới. Người đó không ai khác chính là người vừa dẫn dắt đội bóng áo đỏ thua 2 trận liên tiếp trước UAE và Hong Kong trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup.
Sau trận thua đau trước Hong Kong đồng nghĩa với việc cửa đi tiếp dành cho Việt Nam còn rất ít, HLV Hoàng Văn Phúc trở về cầm quân ở giải hạng Nhất. Rủi thay cho HLV này khi đội bóng của ông thua bê bết và đang là đội bóng thuộc hàng “đội sổ” của giải hạng Nhất.
Năm ngoái, cũng ở giai đoạn này, một người cũng của bầu Hiển là HLV Phan Thanh Hùng cũng “lên tuyển”. Ông Hùng với tư cách nhà cầm quân từng vô địch V- League và ghi đậm dấu ấn chỉ đạo trong lối chơi của T&T Hà Nội nhận được rất nhiều kỳ vọng.
Rốt cuộc, những gì còn đọng lại trong “triều đại” ngắn ngủi của ông Hùng chỉ là thất bại muối mặt tại AFF Cup. Sau đấy là một màn từ chức của ông Hùng để lộ rõ nỗi thất vọng, cay đắng.
Nếu chỉ xét riêng về thành tích, ông Phúc không thể so sánh với Phan Thanh Hùng. Nếu nhìn vào những trận mà ĐT Việt Nam được chỉ đạo bởi HLV Hoàng Văn Phúc, nói thật cũng chưa có gì quá đặc biệt để tin rằng ĐT sẽ thay đổi một bộ mặt tươi mới, thành công hơn.
Vậy thì NHM và dư luận có quyền nghi ngờ, lên tiếng về quyết định bổ nhiệm ông Phúc. Chỉ có điều tất cả những ý kiến dường như đã bị bỏ ngoài tai. Ông Phúc sẽ chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam vào ngày 7/5 tới.
Biết sao được, sau chuyện xảy ra với HLV Phan Thanh Hùng, VFF có còn đủ uy tín và tiếng nói để tìm về một cái tên khác tài năng hơn, như Huỳnh Đức, Hữu Thắng chẳng hạn…
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin