Barca và nỗi thất vọng Messi: “Kẻ ăn hại” Messi

08:05, 04/05/2013

Barca đã có thất bại đau đớn nhất trong lịch sử CLB tại các vòng knock-out Champions League. Và Messi- ngôi sao sáng nhất của họ chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Barca đã có thất bại đau đớn nhất trong lịch sử CLB tại các vòng knock-out Champions League. Và Messi- ngôi sao sáng nhất của họ chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Messi chính là nguyên nhân thất bại của Barca.


Barca “chấp” Messi

Messi chỉ thi đấu tốt nhất khi được chơi cho Barca và Barca chỉ mạnh nhất khi có mặt Messi trong đội hình xuất phát. Đó là điều rất rõ ràng trong nhiều mùa bóng qua. Tuy nhiên, việc bất ngờ là khi Barca không có Messi ở đỉnh cao phong độ hoặc vắng Messi trong đội hình xuất phát, lại chơi tệ đến thế.

Trận lượt đi, Messi hoàn toàn bị các hậu vệ của Bayern phong tỏa. Chẳng những vậy, pha cản phá thất bại đến nỗi té lăn của anh trước Robben bị những “anti fan” Barca đem ra làm trò cười trong suốt thời gian dài. Rõ ràng đó không phải là Messi với cái chân trái thần kỳ có thể tùy lúc xoay chuyển trận đấu như anh đã từng.

Messi là một cầu thủ tấn công và rõ ràng anh chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tấn công. Và khi Messi bị kèm chặt, vai trò trong phòng ngự của anh lại bằng không, Barca coi như “chấp” Bayern Munich một người trên sân khách, trong thế trận bị ép sân. Thất bại càng lúc càng nặng nề là điều rất dễ hiểu.

“Hiệu ứng” Messi dự bị

Ở trận lượt về, Messi ngồi dự bị. Trong hoàn cảnh Barca cần rất nhiều bàn thắng để có thể lội ngược dòng trước một Bayern đang đỉnh cao phong độ, họ cần một điều thần kỳ. Messi chính là điều thần kỳ duy nhất mà Barca có thể bấu víu. Tiếc rằng anh lại không ra sân.

Có nhiều lý giải xung quanh việc Messi không ra sân ngay từ đầu trong trận đấu mang tính quyết định này. Có ý kiến cho rằng họ muốn giữ hình ảnh một Messi vì lý do chấn thương khách quan đã thất bại, tất cả vì danh hiệu cá nhân của cầu thủ người Argentina. Dù sao khi Messi không ra sân, các cầu thủ khác của Barca hiểu rõ “thông điệp” đầu hàng mà BHL Barcelona đã không nói ra bằng lời.

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh