Hai đại diện của bóng đá Ðức vào chung kết

06:05, 03/05/2013

Ðúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, cả hai đại diện của bóng đá Ðức là Ðoóc-mun và Bay-éc Mu-ních đã lọt vào chung kết Champions League 2013 sau hai trận bán kết lượt về rạng sáng 1 và 2-5 với hai đại diện của bóng đá Tây Ban Nha là Rê-an Ma-đrít và Bác-xê-lô-na.

Ðúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, cả hai đại diện của bóng đá Ðức là Ðoóc-mun và Bay-éc Mu-ních đã lọt vào chung kết Champions League 2013 sau hai trận bán kết lượt về rạng sáng 1 và 2-5 với hai đại diện của bóng đá Tây Ban Nha là Rê-an Ma-đrít và Bác-xê-lô-na.

Pha tranh bóng của các cầu thủ Bay-éc Mu-ních và Bác-xê-lô-na.

Trong trận bán kết lượt về đầu tiên của giải đấu, trên sân nhà Béc-na-bơ, mặc dù giành chiến thắng với hai bàn không gỡ, nhưng đội Rê-an Ma-đrít vẫn phải cay đắng "nói lời chia tay" với ước mơ vào chung kết. Kết quả này đã không đủ giúp họ có được chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận bán kết trước đội Ðoóc-mun rạng sáng 1-5.

Sau trận thua đậm 1-4 trên sân của đối phương, thầy trò HLV Mu-ri-nhô đều thể hiện sự quyết tâm cao độ. Gần như trong suốt 15 phút đầu của hiệp một, Rê-an Ma-đrít đã chơi ép sân liên tục, nhưng sau đó, các cầu thủ Ðoóc-mun đã giành lại được thế trận, chủ động chơi chậm lại và nghiêng về phòng thủ trong khi chờ đợi cơ hội phản công.

Sang đầu hiệp hai, đội bóng đại diện của nước Ðức vẫn cầm nhịp được trận đấu, triển khai nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Lô-pét. Tuy nhiên, tiến công nhiều mà không ghi được bàn đã khiến họ phải trả giá trước các chân sút lão luyện của Rê-an Ma-đrít là Ka-ka và Ben-dê-ma.

Bộ đôi này đã có pha phối hợp cực đẹp ở phút 82 với đường chọc khe kiến tạo của Ka-ka để Ô-ê-din tạt ngang cho Ben-dê-ma tung cú sút hạ gục thủ môn của Ðoóc-mun.

Ngay sau đó năm phút, từ đường chuyền của Ben-dê-ma, Ra-mốt đã kịp ghi bàn chính xác, ấn định tỷ số trận đấu 2-0. Thắng trận bán kết lượt về, song thua về tỷ số chung cuộc 3-4 sau hai lượt trận, "Kền kền trắng" đành phải ngậm ngùi nhìn Ðoóc-mun vào chung kết.

* Ðối thủ của Ðoóc-mun ở trận chung kết đã được xác định ở trận đấu rạng sáng 2-5 và lại chính là một đại diện khác của bóng đá Ðức là Bay-éc Mu-ních, đội bóng đã có một chiến thắng không kém phần tưng bừng như ở trận lượt đi trước Bác-xê-lô-na.

Tưởng rằng sau thất bại 0-4 ở trận lượt đi, HLV Ti-tô và các học trò sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm trong trận lượt về, nhưng dường như họ đã không có mấy thay đổi trong lối chơi để rồi tiếp tục nhận thêm một trận thua đáng thất vọng 0-3.

Không có Mét-xi và Bu-xkết, đội bóng của Tây Ban Nha đã thể hiện một lối chơi khá đơn điệu với các đường chuyền dài nối kết các tuyến, trong khi Bay-éc vẫn đầy khí thế khi tràn lên áp đảo, đẩy lùi đối phương về phần sân nhà.

Liên tục là những pha vây hãm khung thành của "Hùm xám", song phải sang đến hiệp hai, bàn thắng mở tỷ số mới được ghi cho đội bóng Ðức ở phút thứ 48. Nhận được đường chuyền của đồng đội, Rốp-ben đã có pha xử lý điệu nghệ, loại bỏ hậu vệ đối phương và có cú đệm lòng bàn chân tung lưới Bác-xê-lô-na. Khi chưa kịp ghi bàn thắng gỡ hòa thì đến phút thứ 72, Pi-kê đã biếu không cho Bay-éc một bàn thắng bằng pha đá phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá một pha bóng của Ri-bê-ri.

Sau đó bốn phút, Mu-lơ gia tăng cách biệt bằng một pha bật cao đánh đầu, nâng tỷ số thắng của trận đấu lên 3-0 cho Bay-éc. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Bác-xê-lô-na gần như buông xuôi và chấp nhận thua chung cuộc 0-7 sau hai lượt trận.

Ðây là lần đầu trong lịch sử Champions League diễn ra trận chung kết "nội bộ" giữa hai đội bóng Ðức. Ðoóc-mun sẽ là đội chủ nhà tiếp Bay-éc Mu-ních ở trận đấu xác định đội vô địch vào rạng sáng 26-5 tới.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh