Cuộc đua khắc nghiệt!

07:04, 13/04/2013

Sau hơn 1 tuần tranh tài, tối 11/3, vòng 1 của giải với 60 trận đấu đã khép lại và phải chờ cuộc chạm trán vòng 2 của giải từ ngày 25/9- 15/10. Các trận đấu của bảng A cho thấy thế lực về sức mạnh và giàu tiềm lực về tài chính đã vươn lên trước các đội bóng nhà “nghèo”.

Sau hơn 1 tuần tranh tài, tối 11/3, vòng 1 của giải với 60 trận đấu đã khép lại và phải chờ cuộc chạm trán vòng 2 của giải từ ngày 25/9- 15/10. Các trận đấu của bảng A cho thấy thế lực về sức mạnh và giàu tiềm lực về tài chính đã vươn lên trước các đội bóng nhà “nghèo”.

Niềm vui không trọn vẹn của đội nam XSKT Vĩnh Long.


Như đội nữ VTV Bình Điền Long An còn cảm thấy ngột ngạt ở giải đấu năm nay, nên không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến những cái tên “thường thường bậc trung” như Bia Sài Gòn- Thái Bình Dương, Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), Cao su Phú Riềng (nữ) hay Công an TP Hồ Chí Minh, XSKT Vĩnh Long (nam) mau chóng rơi vào vòng xoáy trụ hạng ngay từ lượt đi.

Không ngoại binh, gánh nặng thành tích dồn lên vai các nội binh, nhưng ngoại trừ những đội bóng xây dựng được lực lượng ổn định và có tính kế thừa như Thể Công- Binh đoàn 15, Tràng An Ninh Bình, Long An (nam), Thông tin Liên Việt Postbank, Vietsov Petro, VTV Bình Điền Long An (nữ) yên tâm về thành tích. Còn lại, nhiều HLV thừa nhận lối chơi của họ trở nên hụt hẫng và không tạo được cá tính vì thiếu đi những VĐV ngoại tấn công xuất sắc trước đây.

Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, chất lượng của các trận đấu “không ngoại binh” ở mức khá, thậm chí vẫn xuất hiện những màn so đọ giàu kịch tính, không nhợt nhạt như nhiều người đã dự tính.

Các tay đập nội như Ngô Văn Kiều, Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hoàng Thương… (nam) hay Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Ngọc Hoa, Trà Giang, Thanh Thúy, Kim Huệ, Hồng Nhung… (nữ) đã chứng tỏ được họ là những vị trí chủ lực và không thể thay thế trong đội hình.

Cả 2 đội bóng của Vĩnh Long thi đấu ở mức trung bình, chưa có sự khởi sắc lớn cũng là dễ hiểu, bởi các VĐV trẻ còn non kém kinh nghiệm, cũng như bản lĩnh trước đấu trường này.

Không tìm được trận thắng nào, trận đấu hay nhất của đội nam XSKT Vĩnh Long tưởng chừng như đã có trận thắng đầu tay của giải là trận đeo bám quyết liệt và thua ngược trước Sanets Khánh Hòa 2- 3. Trong khi đội nữ THVL chỉ có trận thắng duy nhất trước Than Quảng Ninh 3- 0.

Mùa giải năm nay là năm đầu tiên sau gần 10 năm có ngoại binh trong đội hình xuất phát không có ngoại binh, cho thấy lỗ hổng về công tác đào tạo VĐV trẻ của bóng chuyền Việt Nam để nghiêm túc chấn chỉnh, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các mùa giải tiếp theo.

Bảng xếp hạng các đội của bảng A- nam: 1/ Tràng An Ninh Bình, 2/ Maseco TP Hồ Chí Minh, 3/ Quân đoàn 4, 4/ Sanets Khánh Hòa, 5/ Công an Phú Thọ, 6/ XSKT Vĩnh Long; Nữ: 1/ Thông tin Liên Việt Postbank, 2/ Tiến Nông Thanh Hóa, 3/ VTV Bình Điền Long An, 4/ Giấy Bãi Bằng, 5/ THVL, 6/ Than Quảng Ninh.

Được biết, vòng 2 của giải sẽ diễn ra tại Bắc Ninh và Nam Định, vòng chung kết tại Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh