Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã không đòi được món nợ 0-5 trên sân khách ở lượt đi khi để thua 0-1 Kelantan trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Chiến thắng 1-0 là đủ và quan trọng hơn, Kelantan, nhà vô địch Malaysia Super League, vẫn chứng tỏ bản lĩnh lẫn đẳng cấp nhỉnh hơn một bậc.
Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã không đòi được món nợ 0-5 trên sân khách ở lượt đi khi để thua 0-1 Kelantan trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Chiến thắng 1-0 là đủ và quan trọng hơn, Kelantan, nhà vô địch Malaysia Super League, vẫn chứng tỏ bản lĩnh lẫn đẳng cấp nhỉnh hơn một bậc.
Kelantan (phải) đã thể hiện trình độ hơn hẳn so với SHB.ĐN sau 2 lượt đụng độ. Ảnh: Lê Lâm |
Thất bại 0-5 đã khiến áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Khán giả Đà Nẵng cũng dồn nhiều kỳ vọng vào một cuộc phục thù, để chứng tỏ đội bóng của họ thua 0-5 lượt đi là tai nạn, hoặc do vỡ trận khi để thủng lưới quá sớm.
Chính vì quá chờ mong vào một chiến thắng tưng bừng của SHB.ĐN nên khi đội chủ nhà để thủng lưới và có dấu hiệu buông xuôi, dù trận đấu chưa bước sang những phút bù giờ song không ít người hâm mộ Đà thành đã bỏ về sớm để bày tỏ sự thất vọng.
Buộc phải lấy lại thể diện, Huỳnh Đức đã tung đội hình mạnh nhất ra sân và chơi đôi công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Thực tế, họ đã giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, và tạo dựng được hàng loạt cơ hội ngon ăn về phía khung thành thủ môn Fahmi.
Liên tục những tình huống thuận lợi trôi qua dưới mũi giày của Merlo, Quốc Anh, Nguyên Sa, Minh Phương. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm cận thành của Nguyên Sa đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 39, cùng tình huống đá phạt bị cột dọc từ chối của Minh Phương ở phút 64.
Phải thừa nhận, lâu lắm rồi mới chứng kiến một trận đấu mà SHB.ĐN xui xẻo như thế trên “thánh địa” của mình. Chỉ cần một bàn thắng thôi, rất có thể thầy trò Huỳnh Đức sẽ có một chiến thắng cách biệt khi thế trận đang rất tốt.
Tấn công và tạo dựng được nhiều cơ hội nhưng không cụ thể hóa bằng bàn thắng, SHB.ĐN phải trả giá là sự tất yếu. Phút 75, bằng một đường chuyền vượt tuyến, tiền đạo Dickson đã bứt tốc, thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cặp trung vệ SHB.ĐN là Hải Lâm và Cosmin để ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.
Điều gì sẽ xảy ra, nếu như 2 trung vệ chủ nhà không chơi quá hiền lành? Một thẻ vàng, có thể bàn thắng sẽ không xuất hiện! 2 anh này chạy đuổi theo Dickson với quãng đường chừng 30m, nhưng tuyệt nhiên không có một động tác can thiệp quyết liệt, để tiền đạo đối thủ thoải mái sút tung lưới thủ môn Thanh Bình.
Trong khi đó, 2 trung vệ ngoại của đội khách chơi rất rát, hiếm khi để các chân sút của chủ nhà có không gian để ra chân. Đấy là điều đáng tiếc, bởi trong cả trận đấu, Hải Lâm và Cosmin là 2 trong những cầu thủ chơi hay nhất. Tất nhiên, sẽ thiếu sót nếu như không kể đến dấu ấn của Minh Phương, Quốc Anh, Hoàng Quảng.
Cũng cần phải nói đội khách, với bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng mạnh hơn đã thi đấu với trái tim nóng nhưng vẫn đảm bảo cái đầu lạnh. Rất tiếc là cầu thủ chủ nhà không sở hữu được vũ khí đó, khi trình độ chơi bóng của họ không thua kém đối phương quá nhiều.
Đấy cũng là hạn chế chung của bóng đá Việt Nam, mỗi khi đụng độ với các đối thủ ở sân chơi khu vực cũng như châu lục. Khi bị thủng lưới, chỉ còn vài ba cầu thủ SHB.ĐN là còn giữ được “chất”, trong khi đa số chơi với tinh thần của người “mất sổ gạo”.
Rất may là độikhách đã không tận dụng cơ hội để khoét thêm nỗi đau cho đội bóng bên sông Hàn. Mặt khác, cũng cảm nhận rõ ràng rằng ý thức kỷ luật, tôn trọng đấu pháp của cầu thủ khách là rất đậm nét.
Do đó, họ không bị cuốn theo lối chơi của chủ nhà, vẫn trụ vững nhiều đợt tấn công tưởng như không tránh khỏi đổ gãy hệ thống chiến thuật. Phải nói rằng không chỉ 4 ngoại binh là nền tảng cơ bản, các cầu thủ nội của Kelantan cũng có chất lượng rất tốt, nền tảng thể lực hoàn hảo.
Một trận thắng quá ngoài mong đợi của nhà vô địch Malaysia, khi họ cũng bộc lộ chủ trưởng cầu hòa. Trong khi với SHB.ĐN, đây là một chiều quá buồn bã khi chuỗi trận nhợt nhạt tiếp tục đeo bám.
Với 6 điểm qua 4 trận đấu, cánh cửa vào vòng 2 của SHB.ĐN vẫn còn nhưng xem ra nhà vô địch V-League khó vươn xa khi đã có vấn đề thực sự về phong độ lẫn tâm lý.
Theo Thể thao & Văn hóa
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin