Bùi Minh Thụy (ADC- THVL) chiến thắng tại TP Hồ Chí Minh

02:04, 30/04/2013

Chặng đua áp chót của giải vào ngày 29/4, từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110km. Đây là chặng đua có địa hình tương đối bằng phẳng nhưng đầy kịch tính bởi các tay đua nhóm sau đang cố gắng dành những số điểm quan trọng để tạo áp lực cho nhóm đua dẫn đầu.

+ “Môtô tặc” ép Hồ Văn Phúc (ADC- THVL) khi về đích chặng 15

Chặng đua áp chót của giải vào ngày 29/4, từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110km. Đây là chặng đua có địa hình tương đối bằng phẳng nhưng đầy kịch tính bởi các tay đua nhóm sau đang cố gắng dành những số điểm quan trọng để tạo áp lực cho nhóm đua dẫn đầu.


Bị môtô tặc ép lại, Hồ Văn Phúc (ADC- Truyền hình Vĩnh Long) không thể tung nước rút khi về đích.

Một sự cố đáng tiếc xảy ra tại đích đến trong chặng 15, một số mô tô không trực thuộc đoàn đua (thường gọi là “môtô tặc”) chen lẫn vào đoàn gây cản trở các tay đua đang tung nước rút về đích.

Trong suốt quãng đường từ Đà Lạt về Bảo Lộc, có nhiều nhóm môtô thuộc Hội Môtô các quận trong TP Hồ Chí Minh đứng dọc bên đường, sau đó chạy theo đoàn đua như một hình thức cổ vũ. Ngoài ra, cách đích chừng 25km, Hội Môtô Bảo Lộc cũng ra đón đoàn khiến số lượng môtô không trực thuộc đoàn đua lên đến gần 150 chiếc.

Theo quy định, môtô không trực thuộc đoàn đua sẽ bị anh em của Hội Môtô TP Hồ Chí Minh- đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ đường đua, chặn lại phía sau hoặc mời chạy xa lên phía trước với khoảng cách an toàn. Thế nhưng, với số lượng môtô tặc khá lớn, các anh em môtô BTC không lường trước được sự việc đáng tiếc xảy ra.

Các đích đến chừng 150m, có 6 môtô tặc đứng đợi sẵn tại một khúc cua. Khi đoàn đua đi ngang, họ hòa mình vào nhóm môtô dẫn đường khiến môtô BTC không kịp trở tay. Trong lúc môtô dẫn đường đang tăng tốc về đích nhường khoảng không cho các tay đua nhóm 1 tranh nước rút, thì 6 môtô tặc lại đi tốc độ chậm hơn.

Cộng với đường hơi hẹp và khán giả tràn ra đường rất đông, môtô dẫn đường BTC bị khựng lại khiến 2 tay đua Nguyễn Vũ Linh (Cỏ May Đồng Tháp), Hồ Văn Phúc (ADC- Truyền hình Vĩnh Long) không thể tung nước rút (ảnh).

Qua đó, Nguyễn Vũ Linh lọt giữa dàn môtô đang có lợi thế đi trên Hồ Văn Phúc nên về nhất với thời gian 2g19’30” (tốc độ trung bình 43,011 km/giờ). Kết quả này được xem là quá xui cho đội ADC- THVL. Vốn sở hữu cả 2 chiếc Áo vàng Cúp Truyền hình năm 2011, 2012, đội ADC- THVL đến thời điểm này gần như trắng tay ở năm 2013.
 
Mục đích hiện tại của họ ráng cố gắng lấy thành tích chặng để vớt vát một phần danh dự. Nếu không có môtô tặc, có thể các tay đua ADC- THVL đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi lúc đó nếu tranh nước rút, tuyển thủ quốc gia Hồ Văn Phúc được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Nguyễn Vũ Linh.

Do sự cố gây ảnh hưởng đến chuyên môn, Ban huấn luyện ADC- THVL quyết định gởi đơn khiếu nại lên BTC. Phó Ban điều hành cuộc đua Lê Văn Phú cho biết: “Sự việc diễn ra ngoài mong muốn, nên BTC quyết định không thay đổi kết quả chặng”.

Trong khi đó, Hội trưởng Hội Môtô TP Hồ Chí Minh- Ngô Quang Vinh bày tỏ: “Đây thật sự là một kinh nghiệm cho chúng tôi trong công tác bảo vệ lộ trình. Trong chặng cuối hôm nay, dự kiến số lượng môtô trong TP Hồ Chí Minh ra đón đoàn lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đã lên kế hoạch, đồng thời dự tính các phương án dự phòng nhằm giảm thiểu những sự cố xảy ra”.

Đến chặng cuối của giải diễn ra vào sáng 30/4 từ TP Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh dài 180km đã kết thúc lúc 11g, đúng vào thời khắc lịch sử 38 năm trước ngày đoàn xe tăng hút vào cổng dinh Độc Lập, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước 30/4. Tay đua Bùi Minh Thụy (ADC- THVL) đã chiến thắng trước các tay đua khác.

Đây được xem là thành công của anh cùng đồng đội lấy lại uy tín của đội ADC- THVL tại giải này, khi không bảo vệ được chiếc áo vàng mà anh và đồng đội là Hồ Văn Phúc đã giành được ở 2 mùa giải trước.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU, DƯ HẢI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh