Chelsea trở lại tốp 3

08:04, 19/04/2013

Cầu trường Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với tâm điểm là các cuộc đối đầu của Man City-Wigan, West Ham-MU và Fulham-Chelsea diễn ra vào sáng 18-4.

Cầu trường Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với tâm điểm là các cuộc đối đầu của Man City-Wigan, West Ham-MU và Fulham-Chelsea diễn ra vào sáng 18-4.

Ngày 11-5 tới đây, Man City Wigan sẽ giáp mặt nhau tại Wembley ở trận chung kết Cúp FA. Còn hiện tại, hai đội cùng đọ sức tại loạt trận đá bù Vòng 29 Ngoại hạng Anh. The Citizens đang hướng tới chiếc Cúp FA để cứu vãn một mùa giải trắng tay. Chính vì vậy, đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Roberto Mancini “thử lửa” đội bóng nhỏ bé thua nhiều hơn thắng này.

Cúp đúp của Terry đem về chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Chelsea trước Fulham. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, một Wigan đang loay hoay ở tốp cuối bảng xếp hạng lại thể hiện một lối chơi phòng thủ chắc chắn như vậy trong hầu hết thời gian trận đấu khi đến làm khách của Man City trên SVĐ Etihad.

Các học trò của HLV Roberto Martínez chơi khá ăn ý, hóa giải nhiều đường lên bóng của đội chủ sân Etihad. Phải chờ đến phút 83, Carlos Tévez mới tỏa sáng với pha dứt điểm vào góc cao khung thành khiến thủ môn Joel của đội khách phải vào lưới nhặt bóng, qua đó giữ 3 điểm ở lại sân Etihad.

Mặc dù giành chiến thắng nhưng đây là một trận đấu “toát mồ hôi” của Man City . HLV Mancini cho hay, đội bóng còn rất nhiều việc phải làm sau trận đấu này bởi Wigan chơi rất tốt. Bất cứ cuộc đối đầu nào với Wigan đều rất khó khăn. Các cầu thủ Man City chơi thiếu chất keo và họ chỉ thực sự đá tốt hơn trong khoảng 20-25 phút cuối trận.

Với MU, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng thì chuyến hành quân gặp West Ham cũng nhiều sóng gió. Chủ động chơi chậm ngay từ đầu nên các chân sút chủ sân Boleyn Ground chớp thời cơ và có bàn thắng lợi thế ở phút 17 do công của Ricardo Vaz Te.

Sau khi Antonio Valencia gỡ hòa cho MU ở phút 31, thầy trò Sam Allardyce lại vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Mohamed Diame (55’) và tràn trề có được 3 điểm trên sân nhà.

Tuy nhiên, vận may lại đến với các học trò của HLV Sir Alex khi Robin van Persie ghi bàn thắng quân bình tỷ số phút 77, qua đó đem về 1 điểm cho Quỷ đỏ.

Điều đáng nói, có thể MU đã xứng đáng tay trắng ra về trong trận đấu khá “nhạt” bởi ở pha quay chậm, Persie ghi bàn ở tư thế việt vị. Bị cầm hòa, MU chỉ còn hơn Man City 13 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Nếu Man “xanh” thắng ở trận đá bù, khoảng cách này sẽ chỉ còn 10 điểm. Còn nếu trọng tài thổi còi việt vị Persie ở trận hòa với West Ham, khoảng cách này có thể còn 9 điểm và cuộc đua ngôi vương chắc chắn sẽ sôi động trở lại chứ không chịu an bài vào tay MU.

Khác với 2 người “khổng lồ” Man City và Man Utd, Chelsea lại có một thế trận áp đảo trước chủ nhà Fulham và xuất sắc hạ gục đội bóng chủ sân Craven Cottage tới 3 bàn không gỡ do các pha lập công của David Luiz (30’) và John Terry (43’, 71’). Nhờ 3 điểm giành được, thầy trò Rafa Beníte đã trở lại tốp 3 với 61 điểm trong tay, hơn Arsenal một điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Bảng xếp hạng Premier League 2012-2013:

STT

Đội bóng

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1

Man Utd

33

26

3

4

40

81

2

Man City

32

20

8

4

31

68

3

Chelsea

32

18

7

7

31

61

4

Arsenal

33

17

9

7

29

60

18

Wigan

32

8

7

17

-25

31

19

QPR

33

4

12

17

-25

24

20

Reading

33

5

9

19

-27

24

Theo QĐND Online

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh