V- League 2013 sau 6 vòng đấu đã cơ bản phân hóa được các nhóm CLB. Và nhóm “cầm đèn đỏ”: B- Bình Dương, Đồng Nai và Gạch Đồng Tâm Long An như bao mùa bóng qua, vẫn đang khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực.
V- League 2013 sau 6 vòng đấu đã cơ bản phân hóa được các nhóm CLB. Và nhóm “cầm đèn đỏ”: B- Bình Dương, Đồng Nai và Gạch Đồng Tâm Long An như bao mùa bóng qua, vẫn đang khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực.
Sự xuất hiện của B- Bình Dương và cả Gạch Đồng Tâm Long An ở “top 3 đội sổ” lại là chuyện khá bất ngờ. Bất ngờ vì Bình Dương là đội bóng có thể ra quân với 7 “Tây” trong đội hình mà phải chờ đến vòng đấu thứ 6 mới có được điểm số đầu tiên.
Trong khi Gạch Đồng Tâm Long An lại là ĐKVĐ giải hạng Nhất. Hơn nữa, 2 đội bóng trên được cho là ít bị ảnh hưởng tiêu cực trong giai đoạn cả nền bóng đá khủng hoảng.
Điểm chung của 2 đội bóng trên (cũng là nguyên nhân của sự thất bại) chính là ở 2 ông HLV ngoại– vốn đã trở nên ngày càng khan hiếm tại V- League. Ông Vital ở Gạch Đồng Tâm Long An hay ông Cho Yoon Hwan vừa ra đi khỏi Bình Dương đều không thể khiến các học trò tuân thủ đấu pháp.
Họ không tạo được sức ảnh hưởng với các học trò, đồng nghĩa với việc các cầu thủ đang vừa công khai, vừa ngấm ngầm chống đối.
6 vòng đấu qua giống như “chế độ chờ” đối với Bình Dương lẫn Gạch. Với Bình Dương, sau khi Lê Thụy Hải quay về dẫn quân đang có dấu hiệu “khởi động” trở lại với điểm số đầu tiên. Trong khi Gạch Đồng Tâm Long An thì vẫn… “chờ” để sa thải Vital. Mùa bóng chỉ thực sự bắt đầu đối với họ khi kết thúc chế độ chờ này.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin