Sau một ngày nghỉ tại Huế, đoàn đua tiếp tục hành trình chặng Huế- Đà Nẵng dài 109km là chặng đua có nhiều thử thách, hấp dẫn nhất bởi các tay đua sẽ phải chinh phục rất nhiều ngọn đèo, đặc biệt là đèo Hải Vân hiểm trở.
Sau một ngày nghỉ tại Huế, đoàn đua tiếp tục hành trình chặng Huế- Đà Nẵng dài 109km là chặng đua có nhiều thử thách, hấp dẫn nhất bởi các tay đua sẽ phải chinh phục rất nhiều ngọn đèo, đặc biệt là đèo Hải Vân hiểm trở.
3 tay đua nhận giải thưởng chặng Huế- Đà Nẵng. |
Đèo Phước Tường và Phú Gia là những ngọn đèo nhỏ, như một bước đệm để các cua rơ bước vào cuộc chiến khốc liệt ở Hải Vân, thế nhưng, nếu không biết phân phối sức hợp lý, các cua rơ rất dễ đuối chỉ sau 2 ngọn đèo đầu tiên.
Trong khi đèo Hải Vân có chiều dài lên đến 20km và có độ cao hơn 500m so với mặt nước biển, ngọn đèo này còn trắc trở bởi những khúc quanh co liên tục, nên các đội đua phải phối hợp thật ăn ý mới có thể giành chiến thắng.
Trước khi chặng đua này diễn ra, giới chuyên môn đã dự đoán, đây là sẽ cơ hội để tay đua Lê Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp) ứng viên nặng ký cho danh hiệu vua leo đèo năm nay thể hiện sực mạnh. Ngọc Sơn chính là người đã chiến thắng ở giải áo đỏ trong hai mùa giải 2011, 2012.
Với một điểm có được ở đèo Ngang, Lê Ngọc Sơn được hỗ trợ hết mình của các đồng đội mình, đặc biệt là Nguyễn Văn Tài- một tay đua cũng rất giỏi ở đường đèo. Tranh chấp với Ngọc Sơn ở giải áo đỏ là những vận động viên cũng rất triển vọng Trần Thanh Điền (BVTV Sài Gòn), Trần Thanh Nhanh (Eximbank TP.HCM).
Các cua rơ này cũng nhận được sự hỗ trợ tối đa của những vận động viên giỏi chuyên môn như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Minh Tâm, Đinh Quốc Việt để làm cuộc lật đổ trước Lê Ngọc Sơn.
Các gương mặt khác như: Nguyễn Tấn Hoài (D. Đồng Tháp), Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7), Bùi Minh Thụy, Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Hoàng Sang (ADC- Truyền hình Vĩnh Long)… cũng là những gương mặt hứa hẹn sẽ chiến thắng ở chặng đua khốc liệt này.
Nhưng không ai khác chính là tay đua từng giành HCV SEA Games 2011 đã cán đích đầu tiên trên 2 đèo Phước Tượng và Phú Gia là Bùi Minh Thụy (ADC- THVL). Còn người cán đích ở đoạn đèo Hải Vân hiểm trở nhất và có điểm nhiều nhất là tay đua Nguyễn Thành Tâm (BVTV.AG).
Tại đích đến Lâm Công Danh (BVTV.AG) đã thực hiện cú nước rút thành công và cán đích trước tiên với thời gian 2g45’49”'. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Nguyễn Trường Tài (D. Đồng Tháp), Trịnh Đức Tâm (ADC- THVL).
Ngày 21/4, cuộc đua tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng với chặng thi thí 8 có chiều dài 52km. Người giành chiến thắng trong chặng này là tay đua Phan Hoàng Thái (Cỏ May Đồng Tháp). Anh đã có một pha nước rút rất ngoạn mục và trở thành người cán đích đầu tiên với thời gian 1g13’50” (tốc độ trung bình 41,445 km/g).
Nhiều danh hiệu chiến thắng ở các chặng đua trước đã thuộc về những cái tên rất mới. Và Phan Hoàng Thái cũng là một trong số những nhân tố đó. Chứng tỏ cho thấy cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình năm nay đã chứng kiến nhiều bứt phá của các tay đua trẻ tuổi, càng về cuối, cuộc đua sẽ càng hứa hẹn nhiều hấp dẫn và bất ngờ hơn.
Đoàn đua vượt qua cầu Rồng (Đà nẵng). |
Chặng đua quanh TP Đà Nẵng với 10 vòng qua cầu sông Hàn và cầu Rồng diễn ra với nhiều hấp dẫn. Không chỉ bởi vì gió nhẹ, đường đua lý tưởng, cảnh quan đẹp... mà còn vì sức nóng của những vòng nước rút.
Đây là lần đầu tiên cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình tổ chức đua “ski” quanh thành phố sông Hàn. Vì tính chất đua ski, việc tranh chấp giải Áo vàng sẽ không cao, nhưng giải Áo xanh sẽ rất quyết liệt.
Người thắng ở sprint (giải thưởng dọc đường) đầu tiên- vòng 3- là tay đua Quang Văn Cường (Đống Đa Hà Nội), rồi: Đỗ Tuấn Anh (D. Đồng Tháp), Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM), Trần Văn Quyền (Quân khu 7).
Ở lần sprint thứ 2 tại vòng 6, người giành điểm trước tiên là Trần Duy Thái (Quân đội), kế tiếp là: Lê Ngọc Sơn (D. Đồng Tháp), Hồ Hoàng Sơn (ADC- TH Vĩnh Long), Nguyễn Vũ Linh (Cỏ May Đồng Tháp). Điều làm khán giả bất ngờ là những tay đua cạnh tranh Áo xanh như Lê Văn Duẩn hay Đỗ Tuấn Anh đã không giành được điểm cộng tại lần nước rút thứ 2 này.
Phan Hoàng Thái (Cỏ May Đồng Tháp) về đích chặng 8. |
Lộ trình vòng quanh thành phố của những cây cầu này cũng tương đương với vòng ski quen thuộc tại hồ Xuân Hương ở các giải trước. Song, đây là lần đầu tiên tổ chức tay đây, các tay đua vừa phải ôm cua trái, vừa phải ôm cua phải. Việc này đòi hỏi một bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật cao.
Chính vì vậy, khán giả đã được chứng kiến những màn đua kịch tính, đặc biệt là ở những vòng có tính giải thưởng dọc đường.
Đồng thời, người xem còn hài lòng khi xem chiến thuật bảo vệ thành tích cá nhân của mỗi đội. Đơn cử như BVTV Sài Gòn, đội đã bảo bọc khá tốt cho Trần Thanh Điền, một tay đua trẻ mới 17 tuổi, có khả năng chạy đường trường và leo đèo tốt, để bảo vệ Áo vàng cho tay đua này.
Ngày 22/4, đoàn đua sẽ bước vào chặng 9 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 131km.
Tin, ảnh: DƯƠNG THU, VIẾT THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin