Từ giảng đường ĐH đến những tuyến đường hoa nơi vùng quê, từ hoạt động chuyển đổi số đến những lần hiến máu tình nguyện, màu áo xanh vẫn đang hiện diện bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Mỗi việc làm, mỗi hành động đẹp của đoàn viên, thanh niên đang góp phần tô điểm cho quê hương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
![]() |
| “Áo xanh” tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân. |
Chắp cánh ước mơ từ giảng đường
Tuổi trẻ là quảng thời gian đẹp nhất để học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ. Trên giảng đường, màu áo xanh hiện diện trong những buổi sinh hoạt đoàn, tỏa sáng qua tinh thần vượt khó học tập, ý thức hoàn thiện bản thân và trách nhiệm với cộng đồng.
Nhiều năm liền đạt thành tích học tập nổi bật, bạn Trần Thị Thanh Ngọc- sinh viên ngành Kiến trúc, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây luôn xem việc học là nền tảng để hiện thực hóa ước mơ. Bên cạnh việc học, cô sinh viên trẻ còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, phong trào tình nguyện của trường.
Mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều mang đến cho Ngọc những kiến thức mới, trải nghiệm quý giá để trưởng thành hơn. “Em nghĩ tuổi trẻ cần cố gắng học thật tốt và phải tích cực rèn luyện. Mỗi hoạt động em tham gia đều giúp em học được cách sống trách nhiệm với tập thể và cộng đồng”- Thanh Ngọc chia sẻ.
Cùng với nỗ lực học tập, nhiều bạn trẻ khẳng định bản thân bằng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Bạn Sơn Trần Minh Mẫn- sinh viên ĐH Trà Vinh là một trong những gương mặt tiêu biểu như thế.
Ngay từ năm nhất ĐH, Mẫn đã bắt đầu hành trình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với suy nghĩ giản dị: học để biết, để làm, để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Từ những ý tưởng ban đầu, Mẫn cùng các cộng sự đã nghiên cứu nhiều dự án sáng tạo như: Strawwood- gỗ nhân tạo từ rơm, Smartbin- thùng rác thông minh, Meloria- son môi từ dưa lưới, Cuhati- chuỗi giá trị từ củ hành tím hay Sabay- viên súp ăn liền bún nước lèo mang đậm bản sắc văn hóa Khmer.
Trong đó, dự án Strawwood- gỗ nhân tạo từ rơm đã mang về giải Nhất cuộc thi GVB Startup tại London và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025. Dự án Cuhati cũng gọi vốn thành công 1,3 tỷ đồng, đưa Minh Mẫn trở thành sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Trà Vinh gọi vốn thành công cho dự án khởi nghiệp.
“Người trẻ phải có tư duy sáng tạo và khác biệt. Trong một thời đại thay đổi rất nhanh, chỉ đi lại lối mòn sẽ rất khó tạo ra dấu ấn. Người trẻ cần nhìn vấn đề theo cách mới, tìm giải pháp mới và tạo ra giá trị mới”- Minh Mẫn bày tỏ.
Những thành tích ấy là niềm tự hào của cá nhân, cho thấy hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những giới hạn mới bằng tri thức và khát vọng cống hiến.
Mang sức trẻ đến với cộng đồng
Nếu trên giảng đường, tuổi trẻ tỏa sáng bằng tri thức và sáng tạo thì ngoài xã hội, màu áo xanh lại đẹp hơn bởi tinh thần tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.
Trong những ngày hè, trên tuyến đường nông thôn ở ấp Hòa Thuận, ấp Hòa Thới (xã Mỹ Thuận), hàng ngàn cây hoa quỳnh anh vừa được đoàn viên, thanh niên trồng mới đang dần phủ xanh những cung đường quê. Giữa nắng sớm, màu áo xanh nổi bật bên những hàng cây non, mang theo sức trẻ và niềm tin về một diện mạo quê hương ngày càng khang trang, tươi đẹp.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Quyên- Phó Bí thư Đoàn xã Mỹ Thuận bộc bạch: “Nhìn những cây hoa được trồng xuống hôm nay, tôi hình dung đến ngày chúng lớn lên, nở hoa rực rỡ trên những tuyến đường quê. Cảnh quan đẹp hơn, có công sức, tình cảm của tuổi trẻ gửi gắm trong từng hàng cây. Được góp sức cho quê hương bằng những việc làm thiết thực là niềm vui rất lớn đối với tôi”.
Cùng góp sức xây dựng những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, tuổi trẻ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Ở bất cứ nơi đâu, từ vùng quê đến đô thị, từ trường học đến khu dân cư, tinh thần tình nguyện vẫn được những người trẻ gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Cuối tuần qua, khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, nhóm sinh viên Trường ĐH Cửu Long có mặt tại chương trình hỗ trợ khám bệnh, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử cho công nhân lao động.
Kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, giải đáp từng thắc mắc, sinh viên Nguyễn Thị Minh Thư luôn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Niềm vui lớn nhất là nhìn thấy các cô, chú công nhân dần sử dụng thành thạo ứng dụng số và cảm thấy thuận tiện hơn trong cuộc sống. “Ban đầu có cô, chú còn khá bỡ ngỡ với ứng dụng công nghệ, nhưng khi được hướng dẫn tận tình, mọi người sử dụng thành thạo hơn và rất phấn khởi. Điều đó khiến em thấy công sức của mình thật ý nghĩa”- Minh Thư chia sẻ.
Tuổi trẻ là lực lượng tiên phong trong hoạt động an sinh xã hội. Từ những phần quà dành cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, những bữa cơm yêu thương, đến những ngày hội hiến máu tình nguyện, đâu đâu cũng có sự hiện diện của màu áo xanh đầy trách nhiệm, biểu tượng của khát vọng cống hiến, của lòng nhân ái và tinh thần tiên phong.
Đã 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện, Nguyễn Thị Ngọc Uyển- sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long luôn xem đó là cách để tuổi trẻ sẻ chia và lan tỏa yêu thương. “Em mong muốn những giọt máu được trao đi góp phần cứu sống bệnh nhân, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mỗi lần tham gia, em càng ý thức hơn việc sống là phải biết cho đi”- Ngọc Uyển tâm sự.
Trên hành trình dựng xây quê hương, những người trẻ vẫn đang âm thầm góp sức bằng những việc làm bình dị, giàu ý nghĩa. Chính từ những điều giản đơn ấy, nét đẹp của tuổi trẻ tiếp tục được lan tỏa.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ


