Chương trình “Tháng Ba biên giới- Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2026 do Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức là dịp để tuổi trẻ đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và báo chí cùng chung tay vì cộng đồng. Những hoạt động thiết thực tại xã ven biển Bảo Thạnh đã góp phần bồi đắp lý tưởng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng vũ trang nhặt rác tại biển Cồn Nhàn (xã Bảo Thạnh). |
Về nguồn, bồi đắp lý tưởng cách mạng
Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Mobifone và Agribank tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới- Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức dâng hương, sinh hoạt chính trị tại Di tích Cây Da Đôi (xã Tân Xuân)- nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bến Tre (cũ), ghi dấu bước khởi đầu của phong trào cách mạng địa phương.
Bạn Mai Thị Hồng Hoa- đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long cơ sở 2 chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em trở lại di tích nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Mỗi lần đến là một lần nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng quá khứ, không ngừng rèn luyện, học tập để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh”.
Cùng chung cảm nhận, Đại úy Mai Thị Trúc Ngân- Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, hành trình về nguồn không chỉ giúp hiểu rõ hơn lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là dịp để đoàn viên các đơn vị gắn kết, sẻ chia, tạo nền tảng phối hợp hiệu quả hơn trong công tác chuyên môn.
Bên cạnh đó, hoạt động “Hãy làm sạch biển” đã thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực như thu gom rác thải, làm sạch bờ biển, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay gìn giữ màu xanh cho vùng ven biển.
Chung tay vì cộng đồng vùng ven biển
Không dừng lại ở hoạt động giáo dục truyền thống, chương trình còn mang đậm dấu ấn nhân văn, với nhiều phần việc thiết thực như: trao 20 suất học bổng cho học sinh, 30 phần quà cho gia đình chính sách; tặng công trình thanh niên, tủ sách cho địa phương và thăm hỏi lực lượng công an cơ sở.
Trong số học sinh được nhận hỗ trợ, em Nguyễn Thị Băng Băng (lớp 7/1, Trường THCS Bảo Thuận) là hoàn cảnh để lại nhiều xúc động. Là chị cả trong gia đình có ba chị em, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khi cha làm nghề bán vé số, mẹ nội trợ, nhưng em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Cầm trên tay phần học bổng, Băng Băng chia sẻ: “Em sẽ dùng số tiền này để mua dụng cụ học tập và cố gắng học thật giỏi, để sau này trở thành giáo viên, giúp đỡ lại những hoàn cảnh giống mình”.
Theo ông Phan Minh Tuấn- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thạnh, chương trình đã mang đến nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân địa phương.
Bảo Thạnh là xã ven biển, với chiều dài bờ biển khoảng 10km. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 5%. Những phần quà, học bổng và công trình thanh niên từ chương trình không chỉ mang giá trị hỗ trợ trước mắt mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia của tuổi trẻ với cộng đồng.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” không chỉ để lại những dấu ấn đẹp bằng những phần việc cụ thể mà còn thắp lên trong lòng mỗi đoàn viên ngọn lửa trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Bí thư Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long Đỗ Thanh Sang chia sẻ: “Tham gia chương trình là cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa, tuổi trẻ chúng tôi mong muốn góp phần viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước, về sự gắn bó và sẻ chia, để vùng biên ngày càng vững vàng, phát triển”.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


