Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 vừa được Bộ GD-ĐT công bố. Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (phường Long Đức) đạt 11 giải, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Trong đó, Trịnh Phương Thảo- học sinh lớp 12C1 đoạt giải Nhất môn Ngữ văn.
![]() |
| Trịnh Phương Thảo đạt giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. |
Yêu văn chương từ tiểu học
Sinh ra và lớn lên trong gia đình lao động, cuộc sống đôi lúc khó khăn, nhưng Phương Thảo nhận được tình yêu thương, động viên lớn của cha mẹ, tạo động lực để em luôn nỗ lực học tốt.
Hỏi về niềm đam mê văn chương, Phương Thảo chia sẻ: Khi còn học tiểu học, vào giờ ra chơi em đều đến thư viện trường để đọc sách và rất đam mê những quyển truyện tranh tại trường, càng lớn em càng đam mê đọc sách. Ngoài giờ học, em thường “chìm đắm” trong thế giới nhiệm mầu của những “Thần thoại Hy Lạp”, những “Nghìn lẻ một đêm”, rồi “Mãi mãi tuổi hai mươi”, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”…
Càng đọc, càng giúp em có nhiều cảm xúc, những trang sách đã đưa em đến tình yêu văn chương, hiểu hơn về xã hội và hiểu hơn về mình. Từng trang sách, từng quyển tiểu thuyết, giúp em hiểu hơn về cuộc sống, nhất là một thời hoa lửa rực thắm vàng son của lịch sử dân tộc.
Học được những điều tốt đẹp từ sách, em càng nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương Thảo luôn ghi nhớ lời Bác dạy thanh niên “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Từ đó, em vừa học vừa tham gia các hoạt động phong trào, 12 năm miệt mài đèn sách, Phương Thảo đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, các phong trào.
Đặc biệt, 3 năm học tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, được thầy cô Tổ Ngữ văn tiếp sức, định hướng, Phương Thảo đã phát huy sở trường, “hạt mầm văn chương” trở thành đam mê, nhiệt huyết, năng khiếu văn chương càng được thể hiện, bật nở thành hoa thơm, trái ngọt.
Giàu lòng trắc ẩn
Ngoài học tập, Phương Thảo là thành viên CLB Ngữ văn của trường, em luôn tích cực tham gia và trải nghiệm các hoạt động trong vai trò MC, thiết kế chương trình, viết bài giới thiệu sách,… Từng việc làm, em đều đảm nhiệm với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt, trong 2 năm ôn thi học sinh giỏi quốc gia, em luôn tập trung ôn tập nghiêm túc, vận dụng tốt những truyền đạt của thầy cô để làm tốt bài thi.
3 năm THPT, em đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, năm lớp 10, em đạt giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, Huy chương đồng môn Ngữ văn khối 10 trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30/4, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; năm học lớp 11, em vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Huy chương vàng môn Ngữ văn khối 11 trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30/4, giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, lớp 12, em tiếp tục vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và chinh phục giải Nhất môn Ngữ văn, đem về thành tích cao nhất cho Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.
Đề cập về đề thi vừa đoạt giải Nhất, Phương Thảo chia sẻ: Đề thi có 2 câu: viết nghị luận xã hội về vấn đề “Mối quan hệ giữa tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng”, riêng câu nghị luận văn học bàn luận về hoạt động sáng tác của nhà văn, xoay quanh nội dung nhà văn sáng tác văn chương với đa dạng góc nhìn.
Đề thi chạm đến tâm tư, tình cảm và gần gũi với bản thân em, gợi mở cho em nhiều góc nhìn về tự lập, về cuộc sống, không chỉ sống cho riêng mình mà sống vì cộng đồng, giúp bản thân trưởng thành hơn. Với em, làm bài thi cũng là cơ hội để em suy ngẫm, trải nghiệm của bản thân vào trang viết, cảm nhận về cuộc sống.
Cô Võ Thanh Thúy- Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành nhận định: “Phương Thảo hội tụ đầy đủ những tư chất của học sinh chuyên Ngữ văn. Em có một tâm hồn tinh tế, giàu lòng trắc ẩn bên cạnh một trí tuệ sắc bén, một nghị lực mạnh mẽ, sống hết mình với đam mê. Khi viết văn, em luôn tìm tòi, thể nghiệm những cách viết mới, tiến bộ hơn từng ngày”. Phương Thảo được phân công là nhóm trưởng của nhóm học sinh giỏi, trong các hoạt động, em luôn chỉn chu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các bạn trong nhóm.
Hành trình đến với giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia khẳng định đam mê văn chương của em. Với mong muốn được tiếp tục gắn bó với văn chương, chia sẻ đam mê tình yêu văn học đến với nhiều người, tạo niềm tin, động lực vươn lên của thế hệ trẻ, Phương Thảo đã quyết định chọn học Sư phạm Ngữ văn tại Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Tin tưởng với con đường đã chọn, Phương Thảo sẽ từng bước hiện thực hóa ước mơ trên giảng đường ĐH.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin