Hành trình tuổi trẻ tham quan cột mốc 314

09:04, 10/12/2025

Trên cung đường dẫn về cột mốc chủ quyền 314 (phường Hà Tiên, tỉnh An Giang)- điểm tận cùng tuyến biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia, hơn 400 học sinh (HS) Trường THPT Vĩnh Long đã trải qua một ngày học đặc biệt: không nằm trong sách giáo khoa nhưng khắc sâu vào ký ức bằng những câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Chuyến đi không chỉ mở rộng tầm mắt, mà còn chạm đến trái tim- bằng những điều các em được thấy, được nghe và được tự mình trải nghiệm.

Trao 100 lá cờ Tổ quốc tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhằm động viên lực lượng và hỗ trợ công tác tuyên truyền chống khai thác IUU.
Trao 100 lá cờ Tổ quốc tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhằm động viên lực lượng và hỗ trợ công tác tuyên truyền chống khai thác IUU.

Dưới chân cột mốc 314

Khoảnh khắc đứng trước cột mốc 314- biểu tượng chủ quyền mang “ý nghĩa đặc biệt”, như Thượng tá Nguyễn Tấn Dương- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, nhấn mạnh: Đây là cột mốc cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia; là điểm khởi đầu cho đường biên giới trên biển.

Trong giây phút ấy, em Nguyễn Phạm Thảo Nguyên- lớp 11T6, xúc động chia sẻ: “Nghe các chú kể về tuần tra, bảo vệ chủ quyền, em thật sự khâm phục. Em hiểu rằng sau mỗi cột mốc là biên giới chủ quyền quốc gia, là lòng yêu nước, yêu từng tất đất quê hương. Điều đó khiến em trân trọng hơn hai chữ Tổ quốc và nhận ra trách nhiệm của mình”.

Học sinh biểu diễn tiết mục múa cờ tại khu vực cột mốc 314, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và màu cờ Tổ quốc giữa không gian biên giới.
Học sinh biểu diễn tiết mục múa cờ tại khu vực cột mốc 314, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và màu cờ Tổ quốc giữa không gian biên giới.

Ông Đỗ Ý Ly- Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT, gửi gắm thông điệp sâu sắc: “Tổ quốc chỉ là một miếng đất, một cành cây, một đóa hoa… Chính những điều nhỏ bé ấy làm nên cái thiêng liêng của Tổ quốc hôm nay. Hành động đứng nghiêm hát Quốc ca, thực hiện nghi thức chào cờ của HS là những viên gạch đầu tiên xây nền móng tình yêu nước. Từ đó, các em biết phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và hơn hết là cho đất nước”.

Hơn 400 học sinh Trường THPT Vĩnh Long được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên dẫn vào khu vực cột mốc 314, mở đầu hành trình trải nghiệm “Chủ quyền- Biển xanh Tổ quốc”.
Hơn 400 học sinh Trường THPT Vĩnh Long được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên dẫn vào khu vực cột mốc 314, mở đầu hành trình trải nghiệm “Chủ quyền- Biển xanh Tổ quốc”.

Không chỉ lắng nghe, HS còn được tận mắt chứng kiến mô phỏng công tác tuần tra- công việc mà các chiến sĩ nơi đây vẫn thực hiện mỗi ngày trong lặng lẽ, được Thượng tá Nguyễn Tấn Dương kể lại chân thật, để HS thấy rằng chủ quyền không chỉ đến từ bản đồ và cột mốc, mà từ những con người đang bảo vệ chúng bằng cả đời mình.

Ý nghĩa chuyến đi cũng được Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long Phạm Văn Quân khẳng định: “Đây không chỉ là tham quan, mà là hành trình bồi đắp giá trị sống. Chúng tôi mong HS hiểu ý nghĩa chủ quyền, từ đó có động lực học tập và truyền tải điều mình biết đến gia đình, bạn bè và xã hội”.

Bài học không quên

Trong buổi sáng là bài học về chủ quyền, thì buổi chiều của hành trình lại là giờ học đặc biệt về bảo vệ môi trường biển tại Mũi Nai. Dưới tán dừa và tiếng sóng, hoạt động “Biển xanh không rác” trở thành sân chơi sáng tạo khi HS tự tay nhặt rác, phân loại và thiết kế các bộ trang phục tái chế.

Cô Huỳnh Lê Thu Thủy- giáo viên Hoạt động trải nghiệm- Trường THPT Vĩnh Long chia sẻ về mục tiêu ban đầu khi xây dựng chương trình: “Điểm khác biệt của ‘Biển xanh Tổ quốc’ là các em được hành động. Các em học qua trải nghiệm, biến nhận thức thành hành động và lan tỏa thông điệp sống xanh”.

Học sinh Trường THPT Vĩnh Long giao lưu với chiến sĩ biên phòng.
Học sinh Trường THPT Vĩnh Long giao lưu với chiến sĩ biên phòng.

Không dừng lại ở hoạt động vui, chương trình còn tích hợp kiến thức liên môn. Cô Nguyễn Thị Hồng Tuyến- Phó Tổ trưởng Tổ Hóa- Sinh, cho biết HS đã vận dụng kiến thức về polymer, quy trình tái chế và tác động của nhựa đến hệ sinh thái biển trong quá trình thực hành. Nhờ đó, bài học trở nên cụ thể, gắn liền đời sống hơn bao giờ hết. Để hành trình thêm trọn vẹn, đoàn cũng trao 10 phần quà hỗ trợ HS hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới- một thông điệp nhỏ nhưng đẹp về tình người và trách nhiệm cộng đồng.

Lần đầu tiên tham gia và giữ vai trò là người dẫn chương trình cho trường, em Ngô Đình An- lớp 11T7 chia sẻ: “Em cảm thấy tự hào khi được đứng ở cột mốc 314, vì đây không chỉ là cột mốc địa lý mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí bảo vệ Tổ quốc của các chiến sĩ bộ đội biên phòng”.

Còn Lê Đức Phát- HS lớp 10T5 được tham gia giao lưu cùng bộ đội biên phòng và hiểu thêm những kiến thức về chủ quyền biên giới, biển, đảo. Em thấy mình “ý thức hơn về lòng yêu nước và trách nhiệm của một người trẻ”.

Cảm xúc đó, như những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho một thế hệ biết yêu, hiểu và sẵn sàng hành động vì đất nước, từ đó thôi thúc em nỗ lực học tập để trưởng thành và đóng góp cho đất nước.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh