Bạn trẻ cùng “chill” Noel

06:16, 24/12/2025

Giáng sinh về mang theo cái se se lạnh rất riêng của những ngày cuối năm. Phố phường khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ ánh đèn, sắc đỏ xanh quen thuộc hòa quyện cùng nhịp sống trẻ trung, năng động. Giữa không gian ấy, các bạn trẻ rủ nhau xuống phố tận hưởng những khoảnh khắc khó quên, trao nhau nụ cười và lời chúc an lành.

Đôi bạn trẻ Hồng Lam và Ngọc Tuyết vui đón Giáng sinh.
Đôi bạn trẻ Hồng Lam và Ngọc Tuyết vui đón Giáng sinh.

Vi vu cùng bạn bè

Những ngày này, từ các trục đường chính đến khu trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thời trang, quán cà phê, đâu đâu cũng ngập tràn không khí Giáng sinh.

Ánh đèn vàng ấm áp quấn quanh những cây thông xanh mướt phủ đầy tuyết trắng, ông già Noel trong bộ trang phục đỏ thắm đứng tươi cười, những dây kim tuyến lấp lánh khẽ rung theo làn gió nhè nhẹ... Khi phố lên đèn, không gian dường như trở nên lung linh và thi vị hơn bao giờ hết.

Hẹn nhau dưới cây thông Noel lớn tại một trung tâm thương mại (phường Phước Hậu), đôi bạn trẻ Nguyễn Diễm Phúc và Trần Ngọc Duyên (phường Thanh Đức) không giấu được sự háo hức.

Trong ánh đèn lấp lánh, cả hai nhanh tay ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ của tuổi trẻ. Diễm Phúc phấn khởi chia sẻ: “Mấy hôm nay em với bạn bè rủ nhau đi “check in”, chỗ nào cũng đẹp, cũng “chill”. Mỗi nơi là một cảm giác khác nhau. Tụi em chụp được cả bộ ảnh Giáng sinh đầy ắp nụ cười rồi nè”.

Trên những con đường rực sáng, từng nhóm bạn trẻ ríu rít chuyện trò, những cặp đôi tay trong tay thong thả dạo phố, chậm rãi ghi lại khoảnh khắc đẹp của mùa Noel. Tiếng cười giòn tan hòa cùng giai điệu nhạc Giáng sinh vang lên, tạo nên bức tranh phố phường vừa náo nức, vừa ấm áp.

Với nhiều bạn trẻ, Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ mà còn là khoảng thời gian để tạm gác lại những áp lực học tập, công việc, cho phép bản thân sống chậm, thư thái hơn.

Đôi bạn Trương Hồng Lam và Cao Ngọc Tuyết tranh thủ ngày cuối tuần cùng nhau vi vu phố phường, rồi ghé một quán cà phê được trang trí tiểu cảnh Noel bắt mắt ở phường Long Châu để vừa chuyện trò, vừa lưu giữ kỷ niệm.

Đứng cạnh cây thông xanh được điểm xuyết bằng những chiếc nơ đỏ và hộp quà rực rỡ, Hồng Lam nở nụ cười tươi tắn. Ánh mắt lan tỏa niềm vui, Hồng Lam nói: “Chỉ cần nhìn thấy không khí Noel rộn ràng thế này là lòng mình nhẹ hẳn đi.

Không cần chuẩn bị gì cầu kỳ, mấy tấm ảnh chụp vội cùng bạn bè cũng đủ để giữ lại một mùa Giáng sinh thật đong đầy tình cảm và đáng nhớ”.

Từ Đồng Tháp sang thăm bạn thân, Ngọc Tuyết bộc bạch rằng dù không theo đạo Công giáo, nhưng năm nào đến dịp Giáng sinh Ngọc Tuyết cũng cảm thấy lòng mình rộn ràng. “Em thích cảm giác được đi dạo, chụp hình, chúc nhau những điều tốt đẹp. Những niềm vui rất giản dị thôi, nhưng lại khó quên và dễ khiến người ta thấy yêu đời hơn”- Tuyết chia sẻ.

Trao gửi yêu thương

Giáng sinh không chỉ là mùa của sắc màu và âm nhạc, mà còn là mùa của yêu thương lan tỏa. Những lời chúc an lành theo bước chân người xuống phố, nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc sống, sưởi ấm những trái tim giữa nhịp sống hối hả.

Chị Phạm Thị Mỹ Hằng (phường Long Châu) cho biết: Giáng sinh là dịp để chị dành cho mình thời gian để thong thả dạo phố, ngắm cảnh thiên nhiên. Sau những giờ làm việc căng thẳng, được hít thở không khí mát lành, nghe nhạc Noel vang lên khắp nơi, chị thấy mình như được nạp thêm năng lượng tích cực cho chặng đường phía trước.

“Giáng sinh đến rồi, tôi cầu chúc cho những người thân yêu, bạn bè và nhà nhà đều được an vui, may mắn, công việc hanh thông, gia đình êm ấm”- chị Hằng bộc bạch.

Giáng sinh cũng là mùa của những món quà nhỏ xinh và lời chúc chân thành. Tại các cửa hàng quà lưu niệm, những chiếc nón ông già Noel, cài tóc tuần lộc, gấu bông, thiệp chúc mừng… được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Thay vì mua thiệp làm sẵn, bạn Trương Ngọc Quỳnh- học sinh lớp 12 (phường Tân Hạnh) lại tỉ mỉ chọn giấy màu, keo dán để tự tay làm thiệp. Ngọc Quỳnh chia sẻ: “Tin nhắn thì nhanh, nhưng một tấm thiệp tự tay làm sẽ chứa nhiều tình cảm hơn. Em muốn gửi đến ông bà, cha mẹ và bạn bè những lời chúc Giáng sinh thật bình yên, nhiều sức khỏe và may mắn”.

Trong làn gió nhẹ khẽ luồn qua từng góc phố, tiếng nhạc Noel ngân vang rộn ràng, dịu dàng như đánh thức những cảm xúc bình yên sau một năm nhiều bộn bề.

Bạn Võ Hồng Thắm- sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh cho rằng, Noel ngày nay đã trở thành ngày hội chung của mọi người. “Giáng sinh là dịp để gặp gỡ, sẻ chia và trao nhau những điều tốt đẹp. Em mong ai cũng có một mùa Noel ấm áp và một năm mới bình an, hạnh phúc”- Hồng Thắm gửi gắm.

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn, những nụ cười và lời chúc an lành được bạn trẻ trao đi. Giáng sinh với bạn trẻ cứ thế đến nhẹ nhàng mà sâu lắng, mang theo bao cảm xúc yêu thương cùng những hy vọng đầy ắp cho năm mới đang đến gần...

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh