2 nữ sinh đến từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu- nổi bật bởi nghị lực mạnh mẽ, sự kiên trì và kết quả học tập xuất sắc.
Một người miệt mài bên trang sách, với môn Sinh học cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; người còn lại thức dậy từ 4 giờ sáng phụ mẹ buôn bán, rồi lặng lẽ tỏa sáng với bảng thành tích học tập và hoạt động phong trào.
Trần Ngọc Trâm Anh- học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học
![]() |
| Trần Ngọc Trâm Anh- học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học |
Là học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, giải khuyến khích năm học 2024-2025, Trần Ngọc Trâm Anh- học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành lại là học sinh chuyên Toán.
Trâm Anh đến với Sinh học bằng một cơ duyên rất tự nhiên, Trâm Anh kể: “Em chọn thi môn Sinh học vì 2 lý do: Giải quốc gia môn Sinh sẽ giúp ích cho việc thi ĐH và vì em thật sự rất đam mê môn này”.
Ngay năm đầu tiên dự thi học sinh giỏi quốc gia, em giành giải khuyến khích môn Sinh học. Trâm Anh chia sẻ: “Em thi một phần vì đam mê, một phần vì đã có nền tảng và không có nhiều áp lực- khi mới là học sinh 11, nên em thi rất thoải mái”.
Với lịch học dày đặc, Trâm Anh chọn cách sắp xếp thời gian khoa học thay vì cố “cân bằng”. Em nói: “Trong từng thời điểm, mình phải ưu tiên một thứ nhất định”. Với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cuối tháng 12, em dành đến 70% thời gian cho môn Sinh.
Với mục tiêu rõ ràng, Trâm Anh hướng đến ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh. “Em sẽ thi tuyển sinh bằng tổ hợp Toán- Hóa- Sinh hoặc sử dụng giải quốc gia” em nói. “Sau kỳ thi này, em dự định thi thêm SAT và IELTS để tăng cơ hội vào trường”.
Về kết quả học tập trên lớp, thành tích của Trâm Anh vẫn ổn định và nằm trong nhóm đầu. Em cho biết điểm trung bình năm lớp 11 đạt 9.7, Trâm Anh cười: “Việc tham gia đội tuyển không làm ảnh hưởng đến học lực chung của em”.
Nhìn lại hành trình của mình, Trâm Anh đúc kết: Mọi thành công đều bắt đầu từ mục tiêu rõ ràng, thái độ học nghiêm túc và đặc biệt là kỷ luật.
“Sẽ có lúc mất động lực”, em chia sẻ, “nhưng nếu mình không vươn lên thì tương lai sẽ vất vả. Phải nghĩ xa thì mới đi được lâu”.
“Học sinh 3 tốt”- Trương Thị Như Ý
![]() |
| “Học sinh 3 tốt”- Trương Thị Như Ý |
Trương Thị Như Ý- học sinh lớp 12/10 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu “học sinh 3 tốt” vừa được tuyên dương cấp tỉnh.
“Mỗi ngày, em thức dậy lúc 4 giờ sáng để phụ mẹ chuẩn bị bán đồ ăn sáng và đến trường học buổi chính khóa, buổi chiều em dành thời gian cho những môn học trái buổi và tham gia hoạt động, buổi tối em hay dành thời gian 2-3 tiếng để làm bài, ôn bài, chuẩn bị bài mới cho ngày hôm sau”- Như Ý nói.
Để đạt kết quả tốt trong học tập, Như Ý chia sẻ: “Em luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép rõ ràng và giải bài tập ngay sau khi học bài mới… Em đặt những mục tiêu nhỏ để giữ thói quen học đều”.
Thời gian biểu tưởng chừng đơn giản ấy lại là nền tảng cho bảng thành tích đáng nể: Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý năm lớp 9- dấu mốc mở đầu cho chuỗi thành tích học tập của em.
Điểm trung bình học tập cả năm lớp 11 là 9,1; … Cân bằng giữa học tập, tham gia hoạt động và phụ giúp gia đình, Như Ý vượt qua bằng cách phân chia thời gian rõ ràng và linh hoạt điều chỉnh tùy từng công việc.
Không chỉ nổi bật trong học tập, Như Ý còn tỏa sáng trong hoạt động tình nguyện. Em là Phó Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện của trường, nhiệt tình tham gia các hoạt động gây quỹ và thăm trẻ em khuyết tật.
“Điều em luôn cố gắng giữ cho bản thân là sự nỗ lực và sự chia sẻ; em muốn lan tỏa những hành động có ý nghĩa cộng đồng”, Như Ý chia sẻ.
Bên cạnh đó, Như Ý còn chú trọng rèn luyện thể chất bằng thói quen tập thể dục. Dù không tham gia CLB thể thao nhưng em từng đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe cấp trường”.
Em cho rằng: “Rèn luyện thể chất rất quan trọng với học sinh lớp 12 vì đây là giai đoạn căng thẳng nhất”. Nhìn lại những năm tháng học tập- rèn luyện, Như Ý tự nhận điểm mạnh của mình là tinh thần kiên cường, siêng năng và nhẫn nại.
Các hoạt động Đoàn giúp em trau dồi kỹ năng quản lý thời gian, thuyết trình và điều hành. Em mong muốn theo học ngành Quản trị nhân lực tại ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
Hành trình đến với ước mơ của 2 nữ sinh có thể khác nhau nhưng chung một tinh thần: bền bỉ, tự lập và giàu trách nhiệm.
Từ phòng luyện thi quốc gia đến buổi sáng sớm bên mẹ bán hàng, từ lớp học đến những hoạt động thiện nguyện đầy nghĩa tình, cả Trâm Anh và Như Ý đang viết nên tuổi trẻ của mình bằng nỗ lực và lòng yêu thương.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin