Những gương thanh niên cống hiến vì cộng đồng

10:34, 22/10/2025

Mỗi bạn trẻ là một ngọn nến nhỏ, góp phần thắp sáng bức tranh tươi đẹp của thanh niên (TN). Dù hành trình mỗi người khác nhau, song đều gặp nhau ở điểm chung, đó là niềm tin, sự cống hiến, nhiệt huyết, trách nhiệm và ý chí vươn lên sống có ích cho cộng đồng và xã hội.

Anh Trần Trung Thưởng (giữa) mong muốn thanh niên lấy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” làm kim chỉ nam cho hành động.
Anh Trần Trung Thưởng (giữa) mong muốn thanh niên lấy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” làm kim chỉ nam cho hành động.

+ Là cán bộ hội luôn đồng hành với hội viên, TN, anh Trần Trung Thưởng- Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam xã Long Hiệp mong muốn các bạn trẻ không ngừng nỗ lực, sáng tạo, biết ước mơ và dám nghĩ, dám làm. Vì lẽ đó mà với vai trò thủ lĩnh TN, anh luôn lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và tạo môi trường để cho TN thể hiện sự tự tin, có thêm cơ hội phát triển. Chỉ tính riêng thời gian gần đây, anh đã tham mưu triển khai có hiệu quả công tác hội, qua đó huy động hơn 3.600 lượt TN tham gia các phong trào, hoạt động hội; giới thiệu việc làm cho 22 TN; vận động 210 triệu đồng xây dựng 4 công trình TN và 350 triệu đồng chăm lo học sinh nghèo...

Theo anh Thưởng, trong quá trình gắn bó với công tác hội, điều ý nghĩa nhất với anh là khi được nhìn thấy TN thay đổi theo hướng ngày càng tích cực. Từ nhút nhát, thiếu tự tin trở nên mạnh mẽ, biết khát khao và dám thể hiện bản thân, nhiều TN đã vững tin bước đi bằng chính đôi chân của mình. Và mỗi lần như thế, anh thấy công việc của mình thật đáng quý. “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi sự sáng tạo, bứt phá là chìa khóa của thành công, tôi mong rằng các cán bộ hội, hội viên, TN phải lấy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” làm kim chỉ nam cho hành động, để rèn luyện và trưởng thành”- anh Thưởng bày tỏ.

Thời gian qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã cổ vũ TN vươn lên sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng. Qua phong trào, đã tỏa sáng nhiều tấm gương tiêu biểu với những việc làm dù là giản đơn nhưng ý nghĩa, truyền cảm hứng cho TN không ngừng phấn đấu trong hành trình khẳng định bản thân.

Anh Trần Công Hội (bên trái) chia sẻ: Bản thân sẽ luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe Nhân dân.
Anh Trần Công Hội (bên trái) chia sẻ: Bản thân sẽ luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe Nhân dân.

+ Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, anh Trần Công Hội- Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ khu vực Giồng Trôm vẫn bừng sáng tinh thần cống hiến cho xã hội, thông qua việc triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chăm lo các hoàn cảnh kém may mắn. Nổi bật, năm qua, CLB đã tổ chức 5 chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác- phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng” khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho trên 1.000 lượt người dân, cấp phát thuốc miễn phí và trao hơn 500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; phối hợp triển khai mô hình “Chiến sĩ blouse trắng cùng em đến trường” trao 100 suất quà đồng hành, sẻ chia và khích lệ tinh thần học tập của thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình “Thắp sáng tuyến đường nông thôn” bằng đèn năng lượng mặt trời dài 2km. Bên cạnh đó, vận động tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” và “Hành trình về biển, đảo- Cùng em năm học mới” trao trên 500 phần quà trung thu và 200 phần quà đầu năm học cho thiếu nhi. Phối hợp tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, như: bữa cơm đoàn viên với gia đình chính sách, truyền thông sức khỏe sinh sản vị thành niên... đã tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng.

Anh Hội chia sẻ: “Những hành trình tình nguyện đến với địa phương, đội ngũ y, bác sĩ trẻ chúng tôi không chỉ được thể hiện trách nhiệm, mang kiến thức chuyên môn phục vụ người dân, mà còn mang phần tình yêu thương đến với bà con. Sau những đợt khám chữa bệnh, nhìn thấy những nụ cười và sự an tâm của bà con chính là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến. Và dù có bận công việc chuyên môn, có vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe Nhân dân”.

Theo bạn Mai Thị Anh Thơ (giữa), khi mỗi người đều sống tốt, xã hội sẽ tự nhiên đẹp hơn.
Theo bạn Mai Thị Anh Thơ (giữa), khi mỗi người đều sống tốt, xã hội sẽ tự nhiên đẹp hơn.

+ Lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, bạn Mai Thị Anh Thơ- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Long đã cố gắng đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Song song đó, Anh Thơ còn rèn luyện cho mình phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trường lớp và sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ và lan tỏa năng lượng nhiệt huyết trong các hoạt động tại trường. Không chỉ vậy, Anh Thơ còn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ và điều đó đã được minh chứng khi em đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc khi nghiên cứu khoa học các cấp và được chọn để dự thi cấp quốc gia...

Anh Thơ bộc bạch: “Chỉ cần bắt đầu từ việc nhỏ, như: cố gắng học tập, rèn luyện bản thân, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, sống tử tế, không bỏ cuộc, trau dồi và rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày để trở thành những công dân có ích... Khi mỗi người đều sống tốt, xã hội sẽ tự nhiên đẹp hơn”.

Những tấm gương cán bộ hội, TN tiêu biểu ấy chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ của thế hệ trẻ hôm nay. Mỗi hành động tử tế, việc làm thiết thực của các bạn có thể chẳng to tát, nhưng đều bồi đắp nên một xã hội nhân văn, đầy nghĩa tình và góp phần xây dựng tương lai giàu đẹp, phát triển bền vững của quê hương.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh