Để những trang sử vàng chói lọi của dân tộc luôn được trân trọng, gìn giữ, phát huy cùng năm tháng, các cấp bộ đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.
Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
![]() |
Các bạn trẻ quây quần bên bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ Việt Nam anh hùng. |
Từ những câu chuyện kể
Những ngày qua, trên khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để mỗi người dân nước Việt Nam cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, khắc sâu lòng tự hào, biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trở thành “điểm nhấn” trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, để không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử mà còn chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ trong việc xây dựng nhân cách, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đất nước.
Hòa trong không khí này, tuổi trẻ Vĩnh Long có dịp tham gia chương trình sinh hoạt truyền thống “Tự hào Việt Nam”. Các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ và nghe ông Tống Thành Phong- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, chia sẻ những câu chuyện chân thực, xúc động về cuộc đời người lính, về tinh thần quả cảm, kiên trung của thế hệ cha anh trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ nhưng oai hùng.
Qua những câu chuyện kể của mình, ông Nguyễn Thành Phong mong muốn và kỳ vọng: “Đoàn viên, thanh niên giữ vững và tiếp nối truyền thống, không ngừng rèn luyện, thi đua về mọi mặt và sẵn sàng cống hiến sức trẻ để dựng xây đất nước ngày càng phát triển hơn”.
Tiếp nối mạch cảm xúc, bạn Trần Phương Thanh- sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã mang đến góc nhìn trẻ trung nhưng sâu sắc qua câu chuyện về hành trình học tập, rèn luyện, phấn đấu trong môi trường ĐH và hoạt động phong trào.
Với tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, Phương Thanh đã luôn thể hiện trách nhiệm của sinh viên với nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào đoàn hội.
Được lắng nghe nhân chứng lịch sử những câu chuyện “thời hoa lửa”, kết nối những giá trị thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại để trân trọng, biết ơn những hy sinh của ông cha, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần cách mạng sáng ngời của con người Việt Nam. “Em sẽ quyết tâm tiếp nối truyền thống bằng hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện và cống hiến trong thời gian tới”- Phương Thanh bày tỏ.
Đến những hoạt động ý nghĩa
Hun đúc tinh thần yêu nước cho tuổi trẻ, Đoàn Trường ĐH Cửu Long mang lịch sử sống động đến gần với sinh viên thông qua buổi tọa đàm chuyên đề với các chú bộ đội từng tham gia chiến đấu tại Sài Gòn- Gia Định, những chuyến thực tế tìm về lịch sử kết hợp trao nhà nhân ái, đến thăm hỏi, tặng quà và nấu bữa cơm tri ân tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng,...
Cùng các sinh viên trường đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển (xã Phú Quới) trong những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, bạn Lê Thị Kiều Tiên- sinh viên ngành Dược học Trường ĐH Cửu Long bộc bạch: “Qua lắng nghe, trò chuyện với các nhân chứng lịch sử, chúng em cảm nhận được tinh thần thép, sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước để càng trân trọng những thành quả mà đất nước có được hôm nay. Từ đó, tự nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm và có ích cho cộng đồng”.
Từ các hoạt động phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc gia đình chính sách, thăm và tặng quà tri ân người có công, đến hành trình về nguồn, tham quan các địa danh lịch sử, sinh hoạt truyền thống “Tiếp bước cha anh”... đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, giúp họ thêm vững tin đi theo con đường mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Góp mặt cùng đoàn tuổi trẻ tỉnh nhà đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, bạn Lê Thị Huỳnh Như- sinh viên Phân hiệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, xúc động xen lẫn tự hào. Đặc biệt, tham quan nơi trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp cách mạng của bác Hai Phạm Hùng, Huỳnh Như vô cùng khâm phục ý chí kiên định, một đời vì nước, vì dân của người chiến sĩ “dạ sắt gan đồng”. “Thế hệ trẻ chúng em nguyện sẽ noi gương các bậc tiền nhân đi trước, cố gắng đóng góp cho địa phương ngày càng văn minh, khởi sắc hơn”- Huỳnh Như thổ lộ.
Cùng nhìn lại những chặng đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta, càng thấm thía hơn ý nghĩa, vẻ đẹp của hòa bình và càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ. Anh Trần Trí Cường- Bí thư Tỉnh Đoàn mong muốn: “Tuổi trẻ chúng ta phải cùng nhau viết tiếp trang sử vàng vinh quang của Tổ quốc bằng cả lòng tự hào, biết ơn và hành động thiết thực. Cùng nhau thi đua sáng tạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất, làm ra thật nhiều của cải vật chất và giá trị tinh thần, góp phần đưa đất nước ta ngày một phát triển nhanh và bền vững hơn”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin