Khi bạn trẻ sống tự lập...

14:06, 10/09/2025

Sống tự lập là không dựa dẫm vào người khác, tự quyết định, làm chủ cuộc sống cá nhân. Nhiều bạn trẻ đã chọn cách sống tự lập để thử sức, khẳng định bản thân và để vươn mình. 

Tham gia mùa hè xanh bạn trẻ rèn luyện kỹ năng và tính tự lập.
Tham gia mùa hè xanh bạn trẻ rèn luyện kỹ năng và tính tự lập.

Từ khi lên ĐH, bạn Phạm Hồng Anh- sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đã thuê phòng trọ ra ở riêng dù khoảng cách từ nhà đến trường không xa lắm. Hàng ngày, ngoài việc học ở giảng đường, Hồng Anh còn làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Theo cô sinh viên năm 3 này, thời gian đầu sống một mình, Hồng Anh cũng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vì muốn thử sức bản thân nên Hồng Anh đã tập làm quen dần dần với cuộc sống mới. Sau một thời gian, Hồng Anh đã có thể tự chủ được tài chính để trả tiền trọ, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và dành dụm được chút ít mua quà cho cha mẹ mỗi khi về thăm nhà. 

Hồng Anh chia sẻ: “Sống tự lập là bản thân phải quên đi cảm giác nhớ nhà, thói quen thích được quan tâm, vỗ về. Khi đó, mình phải tự tổ chức đời sống cho bản thân, từ việc sắp xếp đồ đạc, mua sắm các vật dụng cần thiết, nấu ăn, giặt quần áo, đến tự quản lý tài chính cá nhân, cân đối việc thu chi trong từng việc nhỏ”.

Sống tự lập quả thật không mấy dễ dàng, vì bạn trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới mẻ và khó khăn chưa từng biết tới. Thế nhưng, nếu vượt qua được những khó khăn ban đầu ấy, bạn trẻ sẽ trở nên tự tin, độc lập và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. 
Với suy nghĩ “tinh thần tự lập rất quan trọng, không chỉ giúp người trẻ tự chủ mà còn là cách để bớt đi gánh nặng cho gia đình”, mà bạn Trần Lê Bảo Khanh- sinh viên ngành Kế toán đã xin cha mẹ cho đi làm thêm ở một quán trà sữa ngay từ khi còn là học sinh.

Ban đầu cha mẹ Bảo Khanh không bằng lòng vì sợ con đi làm vất vả, ảnh hưởng đến chuyện học hành. Thế nhưng, Bảo Khanh vẫn quyết tâm xin cha mẹ cho đi làm. Để cha mẹ an tâm, ngày thường, Bảo Khanh học hành thật chăm chỉ, nghiêm túc. Đến kỳ nghỉ hè, Bảo Khanh mới đi làm thêm để trải nghiệm và có được một khoản tiền nho nhỏ mua những món đồ mình yêu thích mà không cần phải xin cha mẹ. Rồi khi bước vào giảng đường ĐH, Bảo Khanh lại tiếp tục vừa học, vừa đi làm trong thời gian rảnh.

Bảo Khanh nhìn nhận: “Việc tự lập hay không không phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, mà phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, bởi có những bạn trẻ dù nhà không khá giả nhưng vẫn luôn ỷ lại, việc gì cũng đến tay cha mẹ. Em thấy mình được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, thì em phải biết tự lo cho bản thân, không nhiều thì ít để không trở thành gánh nặng cho người thân. Hơn nữa, khi chi tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra, em thấy ý nghĩa và đáng trân trọng lắm”.

Sống tự lập, không ít trẻ đã tìm kiếm việc làm thêm cuối tuần, làm bán thời gian để có “chút đỉnh” vừa được cọ xát, phát triển các kỹ năng mềm. Cũng có không ít bạn trẻ tìm đến các hoạt động tình nguyện để trải nghiệm môi trường mới, được trui rèn, học thêm những bài học bổ ích từ trường đời. Hay có không ít bạn trẻ tự đưa ra những quyết định, vạch ra kế hoạch cho riêng bản thân và thiết kế cuộc đời của mình trong tương lai mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác,...

Thế nhưng, bên cạnh những bạn trẻ ấy, vẫn có không ít bạn dù đã mười tám, đôi mươi nhưng vẫn chưa tự nấu được một bữa cơm trọn vẹn, chưa biết cầm dao gọt hoa quả, hay không phân biệt đâu là nước mắm, nước tương, đâu là quả bầu, quả bí xanh. Còn có bạn dù học giỏi nhưng không biết cách xếp quần áo gọn gàng, thậm chí đến ngủ cũng không biết cách giăng mùng,... 

Bạn Nguyễn Minh Thư- sinh viên năm cuối ngành Marketing cho biết: Hồi còn học phổ thông, Minh Thư không “đụng móng tay” đến việc nhà. Đến khi lên ĐH bắt đầu những ngày tháng sống xa gia đình, Minh Thư mới thấy “trước giờ sao mình dở quá”. Không để bạn bè chê cười, Minh Thư học sống tự lập và bắt đầu tự nấu nướng giặt giũ, dọn dẹp phòng, chăm lo bản thân.

Tham gia mùa hè xanh bạn trẻ rèn luyện kỹ năng và tính tự lập.
Bạn trẻ học sống tự lập từ việc đi làm thêm.

Rồi kỳ nghỉ hè năm nhất, Minh Thư tình nguyện tham gia mùa hè xanh với các bạn cùng lớp. Qua các hoạt động tập thể, những buổi lao động, Minh Thư thấy thêm gắn kết bạn bè, thấy mình ngày càng trưởng thành, suy nghĩ và hành động chín chắn hơn. Đặc biệt, Minh Thư học được kỹ năng thích nghi với cuộc sống, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế để vượt qua khó khăn,...

“Tự lập không có nghĩa là “phớt lờ” mọi sự trợ giúp, mà là bản thân tự làm lấy, giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống mà không trông chờ, quá phụ thuộc vào người khác. Với sinh viên, nếu biết cách tự lập sớm ngay từ năm nhất sẽ trang bị cho bản thân nhiều hành trang quý báu”- Minh Thư chia sẻ.

Sống tự lập chính là mỗi bạn trẻ tự tin bước đi trên đôi chân của mình chứ không phải ai khác. Hãy mạnh dạn dấn thân cho dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu, hãy tự mình vượt qua mọi rào cản, bứt phá ra khỏi vòng an toàn của bản thân để phát triển kỹ năng và vững bước vào đời, bạn nhé!

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh