Yêu nước từ những điều bình dị

14:00, 20/08/2025

Từ bao đời nay, tình yêu nước thiêng liêng luôn hòa quyện trong từng hơi thở, nhịp đập trái tim người trẻ. Bằng tất cả sự biết ơn, tự hào, tuổi trẻ hôm nay đã và đang một lòng hướng về nguồn cội và thể hiện tình yêu quê hương, đất nước theo cách của riêng mình.

Bạn trẻ vui tươi, tự hào trong trang phục áo đỏ sao vàng vào dịp lễ lớn của dân tộc.
Bạn trẻ vui tươi, tự hào trong trang phục áo đỏ sao vàng vào dịp lễ lớn của dân tộc.

Lan tỏa trên mạng xã hội

Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thì mạng xã hội trở thành “mặt trận” lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo những cách rất riêng của bạn trẻ. Và trong không khí tưng bừng này, trang cá nhân Zalo, Facebook, TikTok,… của bạn trẻ bỗng trở nên rực rỡ sắc đỏ tươi của Quốc kỳ, áo cờ đỏ sao vàng và kèm theo các hashtag như: #ngayQuockhanh, #Quockhanh2thang9, #ToiyeuToquoctoi, #TuhaoVietNam.

Chỉ với một hành động đơn giản thay khung avatar “Tự hào Việt Nam” cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên trang Facebook của mình, bạn Mỹ Hằng (phường Long Châu) đã gửi gắm trọn vẹn tình yêu và sự gắn kết với Tổ quốc của mình. Bạn Mỹ Hằng chia sẻ: “Việc thay avatar tuy nhỏ, nhưng là cách để người trẻ chúng mình hòa chung nhịp đập với hàng triệu người dân Việt Nam”.

Tình yêu Tổ quốc đã rực cháy hơn bao giờ hết với các xu hướng xuất hiện trên mạng xã hội như: trào lưu chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc, thay avatar, đổi ảnh bìa. Bên cạnh đó, bạn trẻ còn cùng nhau thay áo mới cho trang cá nhân bằng bộ nhận diện “Tự hào Việt Nam”. Bộ nhận diện này được xây dựng theo phong cách cách điệu, mang sắc thái cổ động mạnh mẽ nhưng vẫn tươi mới, năng động, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai, phản ánh tinh thần tiên phong của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Làm mới trang cá nhân của mình bằng bộ nhận diện “Tự hào Việt Nam”, anh Hữu Phúc (xã Phú Quới) cho rằng, đây không chỉ đơn giản là xu hướng mà chính là lòng yêu nước luôn tồn tại trong mỗi người trẻ, để mỗi thời khắc lịch sử của dân tộc, tinh thần ấy như ngọn lửa được thổi bùng lên trong niềm tự hào rất đỗi thiêng liêng.

Cũng thay bộ nhận diện này, anh Nguyễn Minh Quang (phường Thanh Đức) cho hay, bộ nhận diện với những hình ảnh mang tính biểu tượng lịch sử như hầm Đờ Cát, Dinh Độc Lập, cột cờ nơi địa đầu Tổ quốc gợi nhắc về chiến công, máu xương và khát vọng độc lập của cha ông. Điểm nhấn trung tâm là hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay cho khoảnh khắc lịch sử Bác đọc Tuyên ngôn độc lập. Đây là sự sắp đặt khéo léo, biểu đạt ý nghĩa Bác luôn ở vị trí trung tâm, mãi trong trái tim dân tộc Việt Nam. Không gian khung hình còn được làm sinh động bởi đàn chim bồ câu tung cánh tạo thành chữ V, biểu tượng cho bầu trời hòa bình, dưới ánh sáng của Đảng soi đường,... “Thông qua sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội sẽ hiệu triệu đoàn viên, thanh niên cùng thắp sáng niềm tin, khẳng định quyết tâm dựng xây Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường bằng một con tim luôn hướng về nguồn cội”- anh nói.

Đến những hành động thiết thực cụ thể

Tuổi trẻ luôn năng động, sáng tạo, luôn cháy bỏng khát vọng dấn thân và tinh thần cống hiến. Và ở bất cứ nơi đâu, công việc nào, bạn trẻ vẫn một tấm lòng yêu nước da diết và luôn hướng về nguồn cội. Điều đó đã được minh chứng khi mỗi mùa hè tình nguyện, hình ảnh màu áo xanh đã trở nên thân thương tự bao giờ, tạo nên một vẻ đẹp “vì cái chung” của tuổi trẻ. Những đoàn viên, thanh niên tình nguyện dưới cái nắng cháy da hay cơn mưa rát mắt, vẫn hào hứng làm đường, hỗ trợ xây nhà, thắp sáng tuyến đường quê. Cũng màu áo khỏe khoắn ấy, chẳng nề hà cực nhọc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết những điểm đen về ô nhiễm môi trường,...

Ngoài phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của sinh viên trên giảng đường, bạn Trương Gia Bảo- sinh viên Trường Cao đẳng Vĩnh Long còn tham gia mùa hè xanh với những hoạt động hữu ích như: sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường,... Gia Bảo cười tươi: “Được góp sức trẻ vào những phần việc dù nhỏ nhưng thiết thực cho địa phương em thấy vui lắm”.

Đất nước hòa bình, phát triển, thế hệ trẻ có cơ hội để thể hiện tình yêu nước theo cách của riêng mình. Và tình cảm ấy có thể biểu hiện trong những cử chỉ nhỏ bé, giản dị, gần gũi, khiêm nhường nhất trong đời sống hàng ngày. Đôi khi chỉ là những công việc tình nguyện nhỏ bé, làm việc hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao hay trồng thêm một cây xanh, không xả rác bừa bãi, hay chỉ giản đơn là nhặt một mẩu tàn thuốc bên đường và cho vào thùng rác,...

Phát huy tinh thần sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin, đôi bạn trẻ Phan Duy Kha và Trần Gia Huy- học sinh Trường THPT Trà Ôn đã tích cực tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, tin học trẻ và đã “rinh” về không ít giải thưởng. Trong đó, ý tưởng “Hệ thống phao cứu sinh tự động tích hợp đa năng” với mục đích thiết thực là hướng tới bảo vệ tính mạng con người đã được đánh giá cao. Duy Kha chia sẻ: “Sản phẩm chúng em nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống hàng ngày đặt ra, với mục đích giúp trẻ em, người dân an toàn khi tham gia các hoạt động liên quan đến sông nước”.

Còn anh Trần Tuấn Đạt- học viên Nhân Tâm Barber Shop (phường Phước Hậu) thì luôn có mặt trong hoạt động cắt tóc miễn phí cho người dân, các hoàn cảnh khó khăn. Theo anh thì: “Qua hoạt động này, tôi không chỉ thỏa niềm đam mê mà có thêm môi trường thực tế để nâng cao tay nghề, tạo ra giá trị cho cộng đồng từ việc thiện nguyện của mình”.

Có thể thấy, dù là hành động, cách thức thể hiện khác nhau, song trái tim hướng về cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước của bạn trẻ vẫn tha thiết, nồng nàn và trước sau như một.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh