Có rất nhiều cách để người trẻ sống có ích cho cộng đồng, xã hội. Và cách mà bạn Võ Ngọc Lộc- Bí thư Chi đoàn khóm Tân Hòa, Đoàn Phường Tân Hạnh chọn chính là hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện ý nghĩa, mang lại giá trị thiết thực cho người dân và địa phương.
![]() |
Bạn Võ Ngọc Lộc hạnh phúc khi được làm việc có ích. |
Chúng tôi gặp bạn Ngọc Lộc trong hoạt động hiến máu tình nguyện vào đầu tháng này, tại Trường Chính trị Phạm Hùng. Trong màu áo xanh thanh niên, Ngọc Lộc nở nụ cười tươi rói vì được trao đi những giọt máu nghĩa tình. Ngọc Lộc chia sẻ: “Em mới hiến máu vài lần nên còn hồi hộp và sợ đau lắm. Thế nhưng khi nghĩ đến việc những giọt máu của mình góp phần phục vụ kịp thời nhu cầu điều trị, cấp cứu người bệnh là em thấy vui liền”.
Rồi mới đây, chúng tôi lại bắt gặp Ngọc Lộc hòa mình cùng các đoàn viên, thanh niên phường thực hiện công trình xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Vẫn màu áo thanh niên ấy, Ngọc Lộc hăng hái làm cỏ, nhặt rác dưới cái nắng hè oi bức. Đưa tay lau vội những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, Ngọc Lộc phấn khởi nói: “Được tham gia những hoạt động như thế này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm đam mê, hạnh phúc khi bản thân được làm việc ý nghĩa”.
Ngọc Lộc cho hay, tuổi trẻ chính là quãng đời đẹp nhất để bản thân sống với những ước mơ và hoài bảo. Là thời gian để em cháy hết mình, sống và cống hiến sức trẻ đến từng phút giây. Và mỗi lần khoác lên mình trang phục áo thanh niên, Ngọc Lộc đã tự nhủ bản thân và hạ quyết tâm sẽ không ngừng đóng góp tâm sức phục vụ cho xã hội.
Chính vì thế, từ khi còn là sinh viên Trường ĐH Tây Đô, Ngọc Lộc đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội tại đây. Đến khi ra trường, thay vì đi làm như bạn bè, thì Ngọc Lộc lại quyết định về quê nhà và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong thời gian chờ đợi này, Ngọc Lộc đã có mặt hầu hết trong các phong trào ở địa phương để được dấn thân, cống hiến và trui rèn. Với tinh thần tiên phong, không ngại khó, luôn cầu thị, Ngọc Lộc đã khẳng định nhiệt huyết tuổi thanh xuân trong các hoạt động, từ đó được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với Ngọc Lộc, đây chính là niềm vinh dự, tự hào và cũng là cơ hội để bản thân có thể phụng sự cho quê hương, đất nước nhiều hơn.
Khi được hỏi về ước mơ và những dự định trong tương lai của mình, Lộc bày tỏ mong muốn mau đến đợt tuyển quân mới để Lộc được lên đường tòng quân tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha ông, được góp sức vào công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Còn trong khoảng thời gian này, Ngọc Lộc mong muốn mỗi ngày trôi qua đều là những ngày sống vui và thật sự có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
“Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, nên em sẽ sống có trách nhiệm, chan hòa yêu thương, làm việc hăng say và cống hiến hết mình cho phong trào tuổi trẻ ở địa phương”- Ngọc Lộc bày tỏ.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin