Mùa hè, bạn trẻ lại hòa mình vào các hoạt động tình nguyện. Màu áo xanh có mặt từ thành thị đến nông thôn hay “khi dân cần” để thực hiện những phần việc ý nghĩa, với mong muốn mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng vừa “để mình lớn thêm”.
![]() |
Bạn trẻ có thêm những hành trang quý báu từ các hoạt động tình nguyện hè như: quen biết nhiều bạn bè, được rèn kỹ năng giao tiếp, tự tin hơn... |
Bừng sáng lửa nhiệt huyết
Mùa hè xanh, các sinh viên Trường ĐH Cửu Long thực hiện nhiều phần việc cụ thể. Trong đó, phải kể đến lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi ở Trường Mẫu giáo Phú Quới. Những buổi các “giáo viên áo xanh” đến đây, không khí lớp học trở nên sôi nổi và đầy ắp tiếng cười. Đứng trên bục giảng, “cô giáo áo xanh” Nguyễn Trần Uyên Thy- sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khởi động bằng câu nói: “Hôm nay chúng ta sẽ học giao tiếp cơ bản và đếm số, đánh vần tên con vật bằng tiếng Anh nhé”.
Cả lớp đồng thanh “dạ”, rồi bắt đầu bập bẹ những từ vựng “one, two, three, cat, pig...” theo cô giáo. Cứ thế, buổi học diễn ra với những tiếng cười xen kẽ các câu chữ tiếng Anh. Em Trương Thiện Nhân hí hửng cho biết: “Cô giáo trẻ dạy vui lắm. Vừa được vui chơi, em còn biết được “cat là con mèo”, “dog là con chó”... thích ghê”.
Sinh viên Nguyễn Trần Uyên Thy cho hay, khi nghe tin Đoàn Trường có tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em dịp hè là Uyên Thy đăng ký tham gia ngay. “Khi được đứng ở đây dạy cho thiếu nhi, em thấy vui lắm. Em mong qua lớp học này, không chỉ để các em làm quen với tiếng Anh mà còn là nơi sinh hoạt, vui chơi, giúp các em phát triển nhiều kỹ năng xã hội như: giao lưu, kết bạn và có thêm nhiều kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp”- Uyên Thy bày tỏ.
Còn nhóm bạn Lê Hữu Thắng- sinh viên ĐH Cửu Long thì cùng “làm đẹp” các bức tường ở Trường Tiểu học Phú Quới C. Các bạn quây quần bên nhau chuẩn bị dụng cụ, pha màu, vệ sinh bức tường rồi vừa sơn vừa trò chuyện, hỏi han chuyện học hành, bạn bè. Không khí vui vẻ, hoạt động lại hữu ích, những đôi tay bạn trẻ uyển chuyển khéo léo vẽ nên những bức tranh sống động, sắc màu.
Hữu Thắng cho biết: “Tụi em học ngành Thiết kế đồ họa, nên khi tham gia sơn, vẽ tranh cho các bức tường này không chỉ tạo không gian tươi mới, góp thêm hứng khởi cho các em học sinh đến trường mà còn phát huy được kiến thức chuyên ngành của mình”.
Hè nào cũng vậy, các bạn trẻ đam mê tình nguyện thực hiên rất nhiều công trình, phần việc, như: dọn dẹp cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, sửa chữa sân chơi cho thiếu nhi, làm đường, dạy học miễn phí… Dù chỉ là những hoạt động nhỏ thôi, nhưng đầy ắp tâm huyết thanh xuân cùng khát khao góp sức của các bạn. Mới đây, trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025, đông đảo bạn trẻ đã hăng hái đồng hành, “tiếp lửa” cho thí sinh vững tin trên hành trình chinh phục tri thức. Ở những điểm thi, bạn trẻ vẫn luôn ân cần và đặt tinh thần “cho đi” lên trên hết.
Bởi các bạn biết rằng, “đây không chỉ là dịp để bản thân được rèn luyện, trải nghiệm mà hơn hết là kết nối trái tim tuổi trẻ động viên “sĩ tử” bước vào kỳ thi bước ngoặt của cuộc đời mình”- bạn Nguyễn Lê Duy Đăng- sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây bộc bạch.
![]() |
Bạn trẻ dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu thi dịp hè. |
Đi tình nguyện... để lớn thêm
Dù là lần đầu tiên tham gia mùa hè xanh nhưng bạn Kha Minh Thích- sinh viên năm 2 ngành Thiết kế đồ họa, thấy đây là những ngày tháng thật thú vị trong đời sinh viên. Tạm rời giảng đường đến với vùng nông thôn, được gặp gỡ, tiếp xúc và góp tay cùng người dân thu gom rác, trồng cây xanh xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, Minh Thích học được cách giao tiếp với bà con, thêm yêu lao động và thấy mình sống có trách nhiệm hơn. Minh Thích chia sẻ: “Có lẽ với em, điều mà bản thân tâm đắc nhất chính là góp nhặt được thật nhiều niềm vui trong hành trình tình nguyện của mình. Làm được chút gì đó cho người dân và địa phương nơi tụi em đặt chân đến”.
Với bạn Nguyễn Trần Uyên Thy, nhớ ngày đầu đứng lớp dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, bản thân cũng rất hồi hộp nhưng sự nhiệt tình, đáng yêu của mấy bé đã làm cho bạn tự tin hơn. Để thiếu nhi yêu thích ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ này, Uyên Thy tìm tòi phương pháp dạy đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Còn khi lên lớp, Uyên Thy cùng nhóm bạn đã chuẩn bị những phần quà nho nhỏ để tiếp thêm sự hào hứng cho các em.
“Đôi lúc, mình cảm thấy gặp áp lực về học tập, tham gia tình nguyện sẽ là một cách có thể giúp mình thoát khỏi những áp lực và tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống. Đồng thời, khi cùng đồng đội trồng cây xanh, khi đứng trên bục dạy cho các em nhỏ, em học được cách lắng nghe và chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ bạn bè và thấy mình sống có kỷ luật hơn. Còn khi dạy tiếng Anh miễn phí, em có cơ hội rèn khả năng nói ngôn ngữ Anh của mình thành thục hơn; đồng thời, được giao lưu, gặp gỡ với các bạn học và như tìm về tuổi thơ khi cùng sinh hoạt với các em nhỏ”- Uyên Thy thổ lộ.
Đến với các hoạt động tình nguyện hè, không chỉ được trải nghiệm, dấn thân, rèn luyện, bạn trẻ còn tích lũy thêm những vốn sống quý báu. Và hơn hết, là tìm thấy niềm hạnh phúc khi được cống hiến sức trẻ, để quý làm sao tình cảm của người dân chân chất, thêm yêu hơn cuộc sống xung quanh mình. |
Còn em Nguyễn Thị Hồng Ngọc- học sinh Trường THPT Vĩnh Long, chọn hòa mình vào các hoạt động tình nguyện hè vì “còn trẻ nên muốn thử thách, trui rèn”. Gặp Hồng Ngọc khi em đang trao tặng nước uống cho các anh chị lớp trên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường, em vui vẻ cho hay, tham gia hoạt động tình nguyện giúp Hồng Ngọc năng động, dạn dĩ hơn và được làm việc mình muốn, được thể hiện bản thân. “Có mặt trong hoạt động này, em cảm thấy rất phấn khởi, vì biết mình sống có ích, biết rằng mình đang lớn thêm một chút. Qua đó, cảm nhận được thế giới bên ngoài sách vở thật rộng lớn và có rất nhiều điều chưa biết mà bản thân phải khám phá”- Hồng Ngọc cho biết.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin