Mùa hè xanh thời sinh viên thật đáng nhớ!

16:32, 29/07/2025

Háo hức tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, mang theo sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và mong muốn cống hiến cho cộng đồng, các sinh viên (SV) đã quyết tâm dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để góp thật nhiều những công trình, phần việc hữu ích phục vụ người dân cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Anh Trần Công Khánh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đến động viên sinh viên tham gia mùa hè xanh tại phường Long Châu.
 
Anh Trần Công Khánh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đến động viên sinh viên tham gia mùa hè xanh tại phường Long Châu.  

Hăng say trong các hoạt động

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, các SV Trường CĐ Vĩnh Long vẫn thực hiện phần việc sửa chữa đường giao thông nông thôn và xây dựng cảnh quan môi trường trên tuyến đường ở Ấp 4 (xã Cái Ngang) với tinh thần hăng say. Nhóm làm cỏ hai bên đường, nhóm phụ đổ đá, nhóm trải đá ra cho mặt đường bằng phẳng để người dân đi lại dễ dàng hơn,...

Nét mặt phấn khởi khi nhìn lại thành quả của cả tập thể góp công thực hiện, SV Trương Gia Bảo- ngành Điều dưỡng bày tỏ: “Thật ý nghĩa làm sao khi em được tự tay tham gia phần việc thiết thực như thế này”.

Gia Bảo cho biết thêm: “Hổm rày về xã, chúng em đã hòa mình vào các phần việc bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; sửa chữa sân chơi thiếu nhi; tổ chức sinh hoạt hè, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và triển khai mô hình cộng đồng chống rác thải nhựa,... Làm được nhiều việc cho địa phương là điều chúng em hướng đến trong hè này”.

Những ngày qua, các SV tình nguyện mùa hè xanh đã và đang tham gia sôi nổi nhiều hoạt động thiết thực tại mặt trận mà các bạn đóng quân. Không chỉ chung tay hỗ trợ địa phương cải thiện về đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho người dân, nét đặc biệt năm nay, các bạn trẻ còn xung kích hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phường Tân Hạnh, những ngày qua, SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã đón dân, gần dân, sát việc, thông qua việc hướng dẫn người dân đến đúng quầy làm thủ tục, hỗ trợ ghi chép, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...

“Nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ chúng em mà người dân, đặc biệt là các ông bà lớn tuổi đã rút ngắn được quy trình xử lý thủ tục, loại bỏ những bước rườm rà. Điều này khiến bà con rất phấn khởi”- SV Nguyễn Thanh Thúy- ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành vui vẻ cho hay.

Tương tự ở phường Long Châu, SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ngoài việc giúp cho những người lớn tuổi đi lại đảm bảo an toàn hay “chạy giấy tờ ra vào”, các bạn còn hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính về hộ tịch, đất đai; cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID,... SV tình nguyện luôn sẵn sàng khi bà con cần tới mình. SV Trần Văn Chiêu- ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô hào hứng chia sẻ: “Đội hình tình nguyện chúng em luôn có mặt sáng, chiều ở đây để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người dân”.

Lo lắng việc làm thủ tục đất đai sẽ mất nhiều thời gian, cô Nguyễn Thị Thanh Thúy (phường Long Châu) đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường từ rất sớm. Ngay khi còn bối rối chưa biết phải làm gì, cô được các SV chủ động hỏi thăm và hướng dẫn các bước thực hiện. “Tôi cứ nghĩ sẽ phải xếp hàng đợi lâu, ai ngờ vừa tới nơi đã được các cháu hướng dẫn rất tận tình. Nhờ vậy mà tui giải quyết thủ tục nhanh chóng hơn”- cô nói.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 1.300 sinh viên tình nguyện đã và đang tích cực tham gia các hoạt động chung tay xây dựng địa phương, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao năng lực số cho người dân và thanh thiếu nhi...

Thấy mình... lớn thêm

Những ngày tình nguyện tại xã Cái Ngang đã để lại cho SV Trường CĐ Vĩnh Long những trải nghiệm sâu sắc, đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của mình. SV Huỳnh Thị Kiều Thi- ngành Giáo dục mầm non cho hay, trong những ngày tham gia hoạt động tại xã, Kiều Thi đã có những khoảnh khắc thật thú vị và không thể quên.

Đó là được gắn kết tình tương thân, tương ái từ những người bạn, hiểu thêm cuộc sống của bà con cũng như sự chờ mong, háo hức của thiếu nhi khi có sân chơi bổ ích dịp hè,... “Còn gì vui hơn khi chúng em được mang đến nụ cười cho các em nhỏ và góp thêm luồng sinh khí mới cho bộ mặt địa phương tươi sáng hơn”- Kiều Thi bộc bạch.

Chiến sĩ mùa hè xanh hỗ trợ người dân khi đến trung tâm phục vụ 
hành chính công thực hiện thủ tục hành chính.
Chiến sĩ mùa hè xanh hỗ trợ người dân khi đến trung tâm phục vụ  hành chính công thực hiện thủ tục hành chính.

Tham gia mùa hè xanh để được cùng người dân chung tay xây đời mới, có thêm những trải nghiệm thực tế từ những việc mình làm, học hỏi thêm vốn sống bổ ích và trên hết là thấy mình càng thêm yêu quê hương tha thiết.

Mùa hè xanh năm nay đã khép lại, nhưng với SV Phân hiệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long thì những kỷ niệm trong những ngày tình nguyện ở xã Nhơn Phú vẫn còn đong đầy. Các bạn đã làm cỏ, trồng cây xanh trên tuyến đường, thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, thực hiện tuyến đường thắp sáng,...

“Nhớ những buổi làm đèn đường dưới cái nắng oi bức, dù mệt nhưng có các chú ở ấp ra làm chung nói chuyện thật là vui. Rồi sau ngày làm việc mệt nhoài là những bữa cơm quây quần bên bạn bè, cùng cất vang những bài hát về tuổi trẻ thật rộn rã.

Còn có những buồng dừa, nảy chuối, những chùm nhãn thơm ngọt, ly nước mát lành cùng lời mời ngọt xớt của các cô “các cháu dùng đi cho đỡ mệt” thật đáng nhớ làm sao”- SV Nguyễn Huỳnh Kim Oanh- ngành Kinh doanh quốc tế thổ lộ.

Quê ở Cà Mau nhưng Kim Oanh vẫn hăng hái cùng các bạn về đây tham gia các hoạt động giúp dân xây dựng NTM. Bởi theo Kim Oanh, đây chính là cơ hội để SV khám phá, thử sức bản thân. “Trở về với nhịp sống bình thường, em học được rất nhiều điều từ cách sống, sinh hoạt tập thể và cả những mẹo hay như: biết nấu ăn bằng bếp củi, học cách bảo quản trái cây tươi lâu hay cách vượt qua sợ hãi của bản thân,... Và em đã nhận ra mình đã cứng cỏi hơn, suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều”- Kim Oanh nói.

Tự hào khi được khoác lên người chiếc áo tình nguyện, những ngày qua, bạn Nguyễn Thanh Thúy được phát huy sở trường của mình khi hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến như: nộp hồ sơ điện tử, tra cứu kết quả; đăng ký tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt,...

“Em tham gia hoạt động tình nguyện trong tình yêu thương của người dân và đoàn kết của đồng đội. Từ việc hỗ trợ này mà em hiểu biết thêm về công nghệ; đồng thời, thấy mình phải sống cống hiến từ những việc làm dù là nhỏ nhất”- Thanh Thúy bày tỏ.

Đến động viên các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh”, anh Trần Công Khánh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh nhắn nhủ các bạn trẻ giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn trong các hoạt động và tiếp tục phát huy năng lực, sở trường cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của mình để mang đến nhiều hơn những công trình, phần việc thiết thực phục vụ người dân.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh