Cắt tóc miễn phí không chỉ giúp mọi người tiết kiệm chi phí mà còn tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện tay nghề và thể hiện lòng nhân ái, chia sẻ với cộng đồng. Với ý nghĩa như thế mà thời gian qua, nhiều nhóm bạn trẻ là học viên ở các salon tóc đã hăng hái tham gia hoạt động này.
![]() |
Không chỉ dừng lại ở việc thực tập để rành nghề, việc cắt tóc miễn phí còn mang đến niềm vui cho người dân. |
Vui vì được giúp người dân
Hơn một năm nay, trên vỉa hè ở công viên phường Long Châu thường xuyên có các nhóm bạn trẻ cắt tóc miễn phí cho người dân. Cứ đều đặn mỗi tuần, từ thứ ba đến thứ năm, khoảng 9 giờ sáng đến tầm 3-4 giờ chiều, các bạn đến đây cùng vài chiếc ghế nhựa, bộ đồ nghề, rồi bắt tay “phục vụ khách có nhu cầu”. Mỗi nhóm cách nhau khoảng vài mét, có không gian riêng, mặc đồng phục riêng, nhưng lại có điểm chung là đều cắt tóc với giá 0 đồng.
Các bạn học viên Khắc Tam Baber Shop vừa dọn đồ nghề ra chưa lâu, thì có một chú chạy ngang qua hỏi: “Ở đây cắt tóc 0 đồng hả mấy cháu, cắt dùm chú được không?”. Như người thợ đón chào khách rất chuyên nghiệp ở salon tóc, các bạn trẻ lấy ghế mời khách ngồi, ngắm nghía mái tóc của người đàn ông trung niên rồi nói: “Tụi con cắt tóc miễn phí. Chú muốn cắt kiểu nào?”. Và sau mong muốn của chú “cắt sao cho cao ráo, gọn và ưa nhìn là được”, tiếng lách cách của kéo và tiếng rè rè của tông đơ đã vang đều đều...
Anh Nguyễn Trọng Quí- học viên Khắc Tam Baber Shop cho biết: Cắt tóc miễn phí không có nghĩa là qua loa, đại khái cho xong, cho mau, càng không phải cắt theo ý của cá nhân người cầm kéo, mà còn tùy vào từng khuôn mặt và sở thích. Đến đây, mỗi người khách đều được tư vấn tận tình, hớt tóc thật chỉn chu.
Đã trở thành khách quen, chú Nguyễn Văn Hòa phường Long Châu cho biết: Giờ ra tiệm hớt tóc cũng mất khoảng 40.000đ. Khi thấy ở đây có cắt tóc miễn phí, chú nhiều lần đến đây làm khách. “Các bạn trẻ rất vui vẻ và chiều lòng khách lắm. Chú mong rằng hoạt động này sẽ được duy trì để cho nhiều người, nhất là các hoàn cảnh khó khăn tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng đó”- chú Hòa nói.
Cách đó không xa, nhóm học viên 63 King Barber Shop cũng chăm chút từng đường cắt để mang đến mái tóc thật ưng ý theo yêu cầu của một khách nhỏ tuổi. Theo từng động tác cắt, chải chuốt là nhịp đập rộn ràng của các bạn trẻ khi làm được việc “dù rất bình thường nhưng có ích”. Hớn hở với mái tóc mới vừa được các bạn học viên tạo kiểu xong, em Võ Thành Đạt, 12 tuổi- cho biết: “Các anh cắt tóc cho em đẹp và mát nữa. Nhìn mặt em sáng và tươi tắn hẳn ra luôn nè”.
Tham gia cắt tóc miễn phí chỉ vài tháng nay, nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ- học viên 63 King Barber Shop rất yêu thích hoạt động này, khi được tự tay “tân trang” lại bộ tóc đẹp, cho các ông, các chú và các em học sinh. “Nhìn họ hài lòng, nở nụ cười tươi rồi nói “cảm ơn”, mình có thêm quyết tâm với việc mình đang làm”- chị Mỹ Nữ bày tỏ.
Những giá trị mang lại
Cắt tóc miễn phí là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, bởi không chỉ dừng lại ở việc học viên thực tập để rành nghề, mà còn mang đến niềm vui cho người dân, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Và ở nơi “hành nghề” của những trái tim tình nguyện, luôn đầy ắp những tiếng cười và tràn ngập sự sẻ chia.
Anh Nguyễn Khắc Tam- chủ Khắc Tam Baber Shop cho hay, ngoài giờ làm việc ở salon, các học viên đã rành lý thuyết, có tay nghề tương đối ổn định và có tinh thần thiện nguyện sẽ đi cắt tóc miễn phí. Ban đầu, nhóm hoạt động tại khu vực trước cổng BVĐK Vĩnh Long, sau đó đến vỉa hè gần trụ sở cũ của UBND tỉnh Vĩnh Long, giờ mới đến đây. “Cắt tóc miễn phí không chỉ tạo môi trường thực tiễn để học viên nâng cao tay nghề, mà từ công sức của mình các bạn trẻ còn tạo ra giá trị cho cộng đồng”- ông chủ trẻ Khắc Tam nói.
Đồng hành cùng các nhóm học viên ở đây, mới thấy họ đều cư xử với những người đến cắt tóc như vị khách hàng thực sự của mình. Mỗi buổi trung bình “phục vụ” từ 3-5 người, anh Hứa Văn Tuấn An- học viên Nhân Tâm Barber Shop cảm thấy phấn khởi khi cắt tóc cho bà con. Với slogan “cắt tóc tận tâm”, Tuấn An cùng các học viên khác niềm nở, nhiệt tình và kỹ lưỡng, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất cho khách. Tuấn An chia sẻ: “Khi cắt tóc, tạo kiểu mới cho bà con tôi có nhiều cảm xúc lắm. Cắt xong, thấy họ vui vẻ và hài lòng, tôi càng thêm tự tin tiếp tục góp sức để giúp cho nhiều người được cắt tóc mà không phải tốn tiền”.
Anh Nguyễn Huy Trường- học viên 63 King Barber Shop và các học viên cùng nhóm từ Đồng Tháp đều đặn qua đây cắt tóc miễn phí, để “một phần thỏa niềm đam mê, còn phần lớn là muốn trải nghiệm việc thiện nguyện vì cộng đồng”. Anh cho hay, nhóm cắt tóc ở đây từ đầu năm đến nay. Ban đầu chưa quen, mỗi kiểu tóc cắt hoàn chỉnh, các bạn phải mất khoảng 50 phút. Nhưng giờ chỉ hơn nữa tiếng là đã hoàn thành một kiểu tóc ưng ý rồi. Bà con đến đây thường chọn các kiểu hớt cao, đơn giản, mát mẻ, như: chân phương, side part, undercut,... nên không khó để các bạn làm họ vừa lòng.
Một mái tóc được cắt mới gọn gàng, sạch sẽ giúp người dân tiết kiệm vài chục ngàn đồng, số tiền không lớn nhưng giá trị tinh thần và tình cảm giữa “người cắt tóc và khách” thật ấm áp. “Thêm nữa, được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau, chúng tôi có thể nâng cao ứng xử, lại được vững tay nghề hơn mỗi ngày. Chính vì thế, dù có phần vất vả khi sáng “phục vụ” ở đây, chiều tối về lại tiếp tục học nghề, nhưng chúng tôi sẽ duy trì hoạt động này giống như thói quen vậy”- anh Huy Trường cho biết.
Bài, ảnh: DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin