Thắm duyên nhau sau những hoạt động đoàn, hội ý nghĩa, các cặp đôi trẻ luôn hòa chung nhịp đập, đồng hành, sẻ chia nhau trong công việc và luôn trách nhiệm trong hành trình giữ lửa yêu thương, vun vén hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ của mình. Bởi, với các bạn trẻ, gia đình là nơi cuộc sống mới bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.
![]() |
Vợ chồng chị Trúc Thảo, chị Ánh Thảo và chị Phương Thảo. |
Chị Nguyễn Dương Trúc Thảo- Huyện Đoàn Trà Ôn và chồng là Đại úy Phan Đăng Khoa đã gặp nhau trong chuyến về nguồn ở Trà Vinh do Huyện Đoàn tổ chức vào năm 2016. Khi đó, thấy anh thanh niên công an hiền hiền, dễ gần, lịch sự và nói chuyện có duyên nên chị vô cùng ấn tượng. Và trùng hợp thay khi trao đổi số điện thoại cho nhau để giữ liên lạc, thì số điện thoại của chị và chồng giống nhau ba số cuối.
Chính lần đầu tiên gặp gỡ ấy đã tạo sợi dây gắn kết, để cặp đôi trẻ đến với nhau. 4 năm sau, chị và chồng đã chính thức về chung một mái nhà. Hiện hai vợ chồng trẻ đã có với nhau bé gái 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Chị Trúc Thảo vui vẻ nói: “Cũng nhờ tham gia các hoạt động đoàn mà mình và “nửa kia” mới quen, hiểu, yêu thương và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình”.
Tuổi trẻ luôn năng động, cháy bỏng nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng và khát khao yêu thương. Chính điểm tương đồng này đã đưa bạn trẻ yêu công tác đoàn, hội đến gần và gắn kết với nhau. Chị Trần Lê Ánh Thảo- Tỉnh Đoàn Vĩnh Long và anh Nguyễn Khánh Duy gặp gỡ khi cùng tham gia công tác hội sinh viên. Nhiệt huyết tuổi trẻ gặp nhau trong những ngày tháng cùng làm việc, tổ chức sự kiện và san sẻ trách nhiệm đã đưa hai con người từ xa lạ trở nên thân thiết, rồi “bén duyên” lúc nào không hay.
![]() |
Vợ chồng chị Trúc Thảo, chị Ánh Thảo và chị Phương Thảo. |
Nhớ lại thuở ấy, Chị Ánh Thảo chia sẻ: “Mình thật sự ấn tượng với sự điềm đạm, trách nhiệm và sự chân thành của anh Duy. Trong công việc anh luôn hết lòng, còn trong cuộc sống anh rất quan tâm, thấu hiểu người khác. Chính những điều nhỏ nhưng bền bỉ đó khiến mình cảm thấy an tâm và tin tưởng khi quyết định tiến đến hôn nhân”.
Góp thêm câu chuyện nên duyên từ công tác đoàn, hội là cặp đôi của chị Lê Phương Thảo và anh Nguyễn Hào Quang (TP Vĩnh Long). Đó là vào năm 2015, khi đó anh là sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tham gia mùa hè xanh tình nguyện hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Phương Thảo.
Những ngày “góp công” tại đây, hình ảnh nam sinh viên hiền lành, nhiệt huyết, gần gũi với mọi người đã làm cho cô nữ sinh lớp 12 cảm mến. Sau đó, Phương Thảo vào học tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, cả hai có dịp gặp gỡ, cùng sinh hoạt đoàn và hỗ trợ lẫn nhau trong các phong trào. Và rồi tình yêu dần dần nảy nở trong đôi tim đồng điệu của đôi bạn trẻ ấy...
Chị cho biết: Sau khi ra trường, anh chị cùng đi làm và vẫn giữ tình yêu sắt son, vẹn nguyên. Năm 2024 vừa qua, anh chị đã chính thức “góp gạo nấu cơm chung”. “Hoạt động đoàn, hội đã cho chúng tôi những tháng năm tuổi trẻ rất đáng nhớ, đặc biệt là tìm thấy một nửa yêu thương của mình để hành trình tuổi thanh xuân thêm tròn đầy ý nghĩa”- chị Phương Thảo thổ lộ.
Vun vén hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ
Trò chuyện với các cặp đôi trẻ, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và tình yêu thương ngập tràn mà các bạn dành cho gia đình nhỏ của mình. Làm công tác đoàn, hội, với đặc thù công việc không thể đong đếm bằng thời gian, thế nhưng các cặp đôi ấy đã khéo léo dung hòa giữa việc riêng và việc chung, chủ động học cách lắng nghe, giữ gìn không khí tích cực cho tổ ấm.
Theo chị Trúc Thảo, hai chữ “hạnh phúc” có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống gia đình. Và nền tảng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc đó là việc tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau, các thành viên phải chia sẻ và là điểm tựa cho nhau trong công việc lẫn cuộc sống. “Hai vợ chồng mình cùng đi làm nên dễ dàng cảm thông cho nhau và luôn ủng hộ đối phương. Mình may mắn là được chồng nhường nhịn và được cha mẹ chồng thương”- chị nói.
![]() |
Vợ chồng chị Trúc Thảo, chị Ánh Thảo và chị Phương Thảo. |
Dù được cha mẹ chồng tạo tâm lý thoải mái để an tâm làm việc, nhưng chị luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Những lúc được nghỉ ở nhà, chị “bắt tay” dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho cả gia đình. Khi đi đâu, làm việc gì, chị cũng xin ý kiến cha mẹ trước. Còn với chồng mình, chị luôn tôn trọng, quan tâm, dành trọn tình yêu và cùng ông xã tìm phương pháp giáo dục con một cách tốt nhất... Hạnh phúc gia đình chị được vun đắp từ những điều giản đơn nhưng ấm áp như thế.
Còn với gia đình chị Ánh Thảo, mỗi ngày, vợ chồng chị đều cố gắng dành thời gian nói chuyện, chia sẻ thật lòng dù chỉ 10-15 phút, bởi đôi bạn trẻ không muốn giữ trong lòng những điều khó chịu, mà cùng nhau tháo gỡ để thấu hiểu, sẻ chia mọi việc. Bên cạnh đó, anh chị cũng luôn cố gắng tạo không gian riêng cho nhau, để cả hai có thể “vừa là bạn đời, vừa là chính mình”.
Đặc biệt, “hai vợ chồng tôi luôn đặt gia đình ưu tiên hàng đầu. Dù công việc có bận rộn, cả hai luôn cố gắng ăn cơm cùng nhau, đi chơi cùng nhau và cùng nhau đưa ra quyết định quan trọng và xem đây như một cách thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau”- chị Ánh Thảo cho biết.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, gia đình trẻ cũng không tránh khỏi những lúc thăng trầm, vui buồn, nhưng “giận rồi lại thương”, vượt qua những lúc khó khăn, các cặp đôi lại thấy hiểu nhau hơn, càng yêu nhau nhiều hơn.
Chị Phương Thảo cho hay, hạnh phúc gia đình không chỉ đơn thuần là đủ đầy về vật chất mà còn là những khoảnh khắc gắn bó, sẻ chia. Từ những điều dung dị trong đời sống hàng ngày sẽ tạo thêm sự gắn kết, giữ ấm ngọn lửa hạnh phúc gia đình. Và khi kết thúc một ngày làm việc, anh chị lại cùng nhau nấu ăn, người rửa chén, người dọn nhà, ân cần hỏi han chuyện hôm nay. Còn cuối tuần, anh chị sắp xếp thời gian về thăm cha mẹ hai bên,... “Thật hạnh phúc khi vợ chồng mình cùng nhau vun đắp, góp thật nhiều niềm vui, tình yêu cho ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười”- chị bộc bạch.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin