Tuổi trẻ hòa chung nhịp đập tự hào 

10:20, 01/05/2025

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Dù không tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, nhưng trong sâu thẳm trái tim, thế hệ trẻ kế thừa luôn tự hào, trân trọng và biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu làm nên chiến thắng huy hoàng, mang đến hòa bình hôm nay.

Bạn trẻ rạng rỡ, tự hào trong trang phục áo đỏ sao vàng vào ngày lễ lớn của dân tộc.
Bạn trẻ rạng rỡ, tự hào trong trang phục áo đỏ sao vàng vào ngày lễ lớn của dân tộc.

 

Ngày đại thắng trong tim bạn trẻ

Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, trong lòng mỗi người dân đất Việt đều có chung niềm cảm xúc bồi hồi xen lẫn tự hào về chiến thắng 30/4 vẻ vang, oanh liệt. Cùng chung tâm trạng ấy, bạn Trương Hồng Lam- sinh viên Trường ĐH Cửu Long, cho hay, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, Hồng Lam luôn thấy xúc động và nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống hòa bình.

Từ đó, Hồng Lam xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hiện nay. “Là sinh viên ngành Dược học, em sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt để sau này có thể mang tri thức phục vụ cộng đồng, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe người dân”- Hồng Lam bày tỏ.

Ngày 30/4/1975 là ngày cả dân tộc Việt Nam ca khúc khải hoàn, mừng non sông thu về một mối. Trái tim đang cùng hòa chung nhịp đập hướng về sự kiện lịch sử vĩ đại, về mốc son chói lọi ấy, chị Nguyễn Thị Hồng Cúc- cán bộ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, cho biết, ngày 30/4 là dấu mốc thiêng liêng, nhắc nhở mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về giá trị của độc lập, tự do- thành quả của biết bao máu xương và hy sinh của thế hệ cha ông.

“Trước những trang sử hào hùng ấy, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay là không chỉ tri ân, mà còn phải hành động. Tôi nguyện không ngừng rèn luyện bản lĩnh, đổi mới trong công tác đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên vững vàng lý tưởng, giàu tri thức, dám dấn thân vì quê hương, đất nước. Ký ức 30/4 sẽ mãi là ngọn lửa soi sáng, tiếp thêm cho tôi niềm tin và quyết tâm để cống hiến nhiều hơn mỗi ngày”- chị Hồng Cúc tâm huyết.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến thắng mùa Xuân năm ấy vẫn mãi là một biểu tượng sáng ngời, là nguồn sức mạnh tinh thần vô tận, là ánh sáng soi đường cho dân tộc ta trên hành trình xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh và phồn vinh.

Sinh ra và lớn lên khi đất nước không còn tiếng súng, bạn Nguyễn Lê Duy Đăng- sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, chỉ biết đến chiến tranh qua những trang sách lịch sử, lời kể của ông bà. Thế nhưng, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn luôn để lại niềm tự hào sâu sắc và nhắc nhở Duy Đăng về những mất mát, hy sinh không thể đong đếm được. Chính sự hy sinh ấy, thế hệ trẻ hôm nay mới có cơ hội được học tập, phát triển trong một đất nước hòa bình, ổn định.

Duy Đăng bộc bạch: “Là sinh viên, em tự nhủ phải luôn biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và có trách nhiệm với tương lai. Vậy nên, em sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, đóng góp trí tuệ và sức trẻ để dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Tiếp lửa cho thế hệ mai sau

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lịch sử hào hùng của dân tộc lại được nhắc bằng lòng biết ơn sâu sắc. Trong dòng chảy ký ức ấy, thế hệ trẻ hôm nay, cũng tìm thấy cho mình những cách riêng để kết nối, tìm về với cội nguồn dân tộc. Không chỉ là việc học thuộc lòng tên trận đánh hay mốc thời gian, các bạn trẻ chủ động tiếp cận lịch sử bằng nhiều hình thức mới mẻ, sinh động hơn.

Đó là chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh sự kiện duyệt diễu binh, diễu hành mừng đại lễ; lan tỏa hình ảnh thanh niên khoác lên mình áo đỏ sao vàng đến thăm các địa danh lịch sử; thay đổi ảnh đại diện bằng thông điệp “Hòa bình đẹp lắm”, hay sáng tạo các nội dung truyền thông đầy cảm hứng về ngày đại thắng...

Vui chung ngày hội lớn của đất nước, anh Lê Thành Tài (TT Long Hồ, huyện Long Hồ) đã phấn khởi cùng các thanh niên đội văn nghệ diện sắc áo đỏ có hình ngôi sao năm cánh.

Trong hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do công ty tổ chức, anh cùng các thành viên đã hát vang các bài ca ngợi truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương và viết tiếp câu chuyện hòa bình. “Mỗi lời ca, tiếng hát là một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người con ưu tú của dân tộc, những người đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc”- anh Tài bộc bạch.

Hòa chung mạch cảm xúc thiêng liêng, tuổi trẻ tỉnh nhà cũng đã có những chuyến đến thăm hỏi nghĩa tình và tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh. Đây không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là sự kết nối trái tim, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ. Đặc biệt, mới đây, tuổi trẻ còn đồng loạt thắp sáng ngọn nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Đến dâng hương, thắp nến tại nơi an nghỉ của những người con ưu tú của quê hương, anh Nguyễn Minh Hiền- Bí thư Thị Đoàn Bình Minh, bộc bạch: “Chúng tôi xin khắc ghi trong tim sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ và nguyện kế thừa truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng địa phương ngày thêm phát triển”.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, cho biết: Các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 không chỉ là dịp để nhớ về chiến thắng lịch sử vẻ vang, mà còn là dịp để các thế hệ bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, tiếp nối nhau cùng cống hiến sức lực, lòng nhiệt huyết trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Tuổi trẻ Vĩnh Long sẽ luôn ghi nhớ và tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền lại ngọn lửa yêu nước và ý chí cách mạng cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, nguyện đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh