Thật khó để có thể định nghĩa trọn vẹn như thế nào là hạnh phúc, bởi với mỗi người, hạnh phúc là điều gì đó mang một màu sắc rất riêng. Còn với bạn trẻ hiện đại, hạnh phúc là gì, đến từ đâu?
![]() |
Với bạn trẻ, hạnh phúc có thể là được làm việc mình yêu thích. |
Hạnh phúc, với bạn trẻ là...
Nói về hạnh phúc, bạn trẻ có rất nhiều quan niệm khác nhau với đa dạng sắc màu, mới mẻ. Bạn Lê Thị Cẩm Nhi- Trường ĐH Cửu Long cho hay, hạnh phúc của Cẩm Nhi chính là những khoảnh khắc được làm việc có ích cho cộng đồng.
Thời gian qua, Cẩm Nhi đã làm được nhiều việc tốt. Trong đó, dự án “Chiếc áo ấm mùa đông” là kỷ niệm đẹp và tự hào nhất của Cẩm Nhi. Cẩm Nhi và nhóm bạn đã tổ chức bán hàng gây quỹ, vận động quyên góp áo ấm và đồ dùng học tập cho các em nhỏ vùng khó khăn; rồi thức đến tận khuya để phân loại áo quần, đóng gói từng phần quà.
Dù mệt, nhưng ai cũng vui vì được làm điều ý nghĩa. “Đến nơi trao quà, nhìn ánh mắt sáng rực cùng những lời cảm ơn của các em nhỏ mà cả nhóm ai cũng vui hết. Chỉ cần mang lại nụ cười cho những hoàn cảnh kém may mắn là em thấy hạnh phúc rồi”- Cẩm Nhi bày tỏ.
Ở tuổi đôi mươi, bạn Phạm Hồng Duyên (Phường 9, TP Vĩnh Long) cảm nhận hạnh phúc rất đơn giản. Với Hồng Duyên, mỗi ngày thức dậy thấy khỏe khoắn trong lòng, được làm việc yêu thích, có cha mẹ để yêu thương, có một người bạn thật sự thân thiết để chia sẻ mọi thứ về cuộc sống, tình yêu và công việc... “Tất cả những điều đó đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc”- Ngọc Duyên bộc bạch.
Theo nhiều bạn trẻ, hạnh phúc không chỉ là những điều to lớn mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Đó là khi được quây quần bên mâm cơm đầm ấm, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường, là cảm giác bình yên trong tâm hồn sau mỗi ngày trở về ngôi nhà ấm áp, là khi được làm những điều mình thích, là đọc được một quyển sách hay, là tuổi xuân thì rạo rực được khám phá đó đây...
Làm nghề tổ chức sự kiện, anh Nguyễn Bảo Long (Phường 8, TP Vĩnh Long) thường xuyên có những chuyến đi đó đây để làm việc, vừa khám phá, trải nghiệm cảnh đẹp quê hương cũng như nét văn hóa đặc sắc của người dân nước mình. Với anh, hạnh phúc không chỉ là khi anh được theo đuổi đam mê nghề nghiệp, mà còn là hành trình khám phá bản thân và thế giới tươi đẹp xung quanh.
Những năm qua, anh đã đặt chân đến hơn 30 tỉnh, thành phố và đã được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp hùng vĩ, thưởng thức những món đặc sản và hòa mình vào nét đẹp văn hóa của mỗi nơi. Anh nói: “Tôi luôn dũng cảm vượt qua mọi thử thách để được đi, làm việc mình thích và sống trọn vẹn với thanh xuân. Và ở đó, tôi đã tìm thấy được hạnh phúc”.
Do chính mình tạo ra
Thời gian qua, nhiều bạn trẻ không ngừng “mình vì mọi người” và luôn tâm niệm hạnh phúc là sự “cho đi”. Đã có nhiều bạn trẻ tình nguyện khoác trên mình màu áo xanh tham gia các chương trình giúp đỡ người nghèo, hay sẵn sàng đến với những vùng quê xa xôi để truyền đạt con chữ cho thiếu nhi; những bạn trẻ luôn sẵn sàng đem sức lực, tài năng của bản thân để giúp đỡ người đang gặp khó khăn, hoạn nạn... Các bạn đã tự vẽ ra “bản hạnh phúc” cho riêng mình.
Như bạn Lê Kiều My- sinh viên năm ba đã hăng hái góp mặt trong chương trình tiếp sức mùa thi, chạy vì cộng đồng, trung thu cho em và hiến máu tình nguyện... Kiều My đã được tuyên dương vì thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam- những câu chuyện đẹp” năm 2025.
Theo Kiều My, đây là quả ngọt cho những việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa của mình, là động lực để bản thân tiếp tục hoàn thiện và làm những việc tốt trong tương lai. “Hạnh phúc không nằm ở những gì ta nhận được, mà nằm ở những gì ta trao đi”- Kiều My nói.
Bên cạnh đó, có không ít bạn trẻ cho rằng, hạnh phúc là khi được sống an nhàn, có điện thoại để lướt web, có máy tính để xem phim, được người khác lo từng bữa ăn đến giấc ngủ. Hoặc thậm chí, không ít bạn trẻ coi hạnh phúc được mua bằng tiền, dẫn đến lối sống thực dụng, ích kỷ, chỉ biết “mọi người vì mình”...
![]() |
Hạnh phúc sẽ nhân đôi khi bạn trẻ góp sức cho cộng đồng. |
Theo chị Lê Ngọc Hương- nhân viên truyền thông, ở mỗi người, quan niệm về hạnh phúc không giống nhau. Với người này hạnh phúc là khi đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, nhưng đối với người khác hạnh phúc lại bắt nguồn từ những điều giản đơn thường ngày. Nhưng dù là lớn lao hay nhỏ bé, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn ấy.
“Thế nhưng, bạn trẻ không chỉ là người mải mê tận hưởng hạnh phúc mà cần tạo ra giá trị, làm nên hạnh phúc và nhân rộng hạnh phúc ấy đến mọi người. Bởi, dù màu của hạnh phúc ra sao thì cũng sẽ đẹp nhất khi chúng ta biết mang hạnh phúc cá nhân đóng góp cho cộng đồng”- chị cho biết.
Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống. Nhà văn Henry Drummond từng nói: “Hạnh phúc... là cho, và sống vì người khác”. Vì thế, bên cạnh hài lòng, trân quý những gì mình đang có, chúng ta hãy sống sẻ chia, hết lòng vì mọi người, trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc, bạn nhé!
Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin