Những ngày tháng 4, TP Vĩnh Long như khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc đỏ vàng- màu của Tổ quốc, màu của niềm tự hào.
Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), nhiều quán cà phê địa phương đã biến hóa không gian trở thành những “studio yêu nước”- nơi mỗi bức ảnh check-in đều mang theo những cảm xúc đặc biệt. Không chỉ là điểm hẹn cà phê, những quán nhỏ xinh nay trở thành nơi gợi nhắc tình yêu quê hương đất nước đến người trẻ.
![]() |
Nhiều người đến chụp ảnh tại các quán cà phê để lưu giữ kỷ niệm trong dịp đại lễ. |
Tại các quán cà phê ở trung tâm thành phố, không gian được chăm chút kỹ lưỡng với cờ đỏ sao vàng treo trang trọng, xen kẽ là các góc chụp ảnh chủ đề độc lập- tự do- hạnh phúc. Mỗi chi tiết trang trí dù nhỏ nhất, đều gửi gắm một thông điệp trân trọng quá khứ, nâng niu hiện tại.
Gần nửa tháng nay, quán cà phê Vườn Của Lá (Phường 9, TP Vĩnh Long) thu hút đông đảo bạn trẻ check-in nhờ không gian đậm chất hoài niệm. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, chị Bùi Thị Thu Thủy- chủ quán, đã khéo léo dựng nên 3 tiểu cảnh với những món đồ cũ như thùng đạn, ba lô con cóc, xe thồ, nón cối… Mỗi vật dụng mang trong mình một câu chuyện, một dấu vết của thời gian.
Có chiếc ba lô từng theo chân một cựu chiến binh suốt những năm kháng chiến, có chiếc xe đạp cũ mượn từ nhà ngoại- như để gợi lại một thời chưa xa, một thời mà lòng yêu nước được khắc sâu trong từng hơi thở thường nhật. “Tôi mong mỗi vị khách đến đây đều cảm nhận được giá trị của hòa bình, biết ơn thế hệ đi trước và thấy yêu hơn những điều bình dị quanh mình”- chị Thủy chia sẻ.
Cũng không kém phần đầu tư là quán Sunflower Coffee & Pizza (Phường 3, TP Vĩnh Long), nơi vợ chồng chị Phạm Thị Thu Hiền dành 2 tuần để “thay áo mới” cho quán nhân dịp lễ. Trong không gian rộng hơn 300m², 5 góc chụp ảnh được bố trí khéo léo, phủ sắc đỏ vàng rực rỡ. “Chúng tôi thấy màu cờ đỏ sao vàng là màu đẹp nhất- màu của tự do và hòa bình”- chị Hiền nói.
Mang không khí hoài cổ, Lan’s Coffee (Phường 9, TP Vĩnh Long) lại chọn cách tái hiện hình ảnh Nam Bộ xưa: một góc trưng bày cờ giải phóng, radio cassette, báo giấy, nón lá… bên cạnh những ly thức uống được “thêu” ngôi sao vàng, tạo nên hình ảnh đầy biểu tượng trong từng ly cà phê. “Quán chúng tôi muốn gợi nhắc tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, nhắn nhủ đến thế hệ hôm nay rằng hòa bình là điều thiêng liêng”- chị Trần Ngọc Tuyết Phương- quản lý quán, chia sẻ.
![]() |
Không chỉ không gian, ngay cả đồ uống tại nhiều quán cà phê cũng được “mặc áo mới”. Lá cờ Việt Nam hiện diện trên mặt ly cà phê sữa bằng lớp bọt sữa và bột dâu tây, hay lát xoài cắt hình cờ đặt trên ly soda- trở thành điểm nhấn được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Những tách cà phê giờ đây không chỉ gợi lên vị giác, mà còn đánh thức tình cảm thiêng liêng nơi người thưởng thức.
Không khí lễ hội cũng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội qua những bộ ảnh yêu nước được giới trẻ chia sẻ rộn ràng những ngày qua.
Nhiều bạn cho biết, đây là lần đầu tiên họ chủ động chụp ảnh hưởng ứng dịp lễ 30/4- một phần vì năm nay đánh dấu cột mốc 50 năm thống nhất đất nước, một phần vì muốn lưu lại những khoảnh khắc thật sự ý nghĩa. Trong tà áo dài đỏ nổi bật dưới bóng cờ Tổ quốc, em Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2001) bày tỏ: “Em không có điều kiện tham gia các hoạt động ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, nên em muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa tại quê nhà. Một bộ ảnh cũng là cách để thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa thông điệp tích cực đến bạn bè của mình”.
Tương tự, chị Trần Thị Đức Nghiêm (Phường 3, TP Vĩnh Long) cùng bạn chọn một quán cà phê làm nơi ghi dấu những kỷ niệm đặc biệt. “Tôi vừa chụp ảnh tại Dinh Độc Lập cách đây vài ngày, nhưng vẫn muốn có một bộ ảnh ở quê nhà, với áo dài và không gian cờ đỏ sao vàng, để lưu giữ vẻ đẹp Việt Nam theo một cách gần gũi hơn”.
Dù chỉ là những góc quán nhỏ, những tiểu cảnh thủ công, hay một ly cà phê mang màu cờ Tổ quốc, thì tinh thần hướng về ngày lễ vẫn rực sáng nơi mỗi trái tim trẻ. Bởi đôi khi, lòng yêu nước không cần phải là điều gì quá lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ một bức ảnh chụp trong dịp lễ, từ một ánh nhìn xúc động trước sắc cờ đỏ sao vàng và từ đó, âm thầm lớn dần trong mỗi người, như một cách lặng thầm để tưởng nhớ, để biết ơn, để thêm yêu những điều bình dị quanh mình.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin