Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 12-11, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền tại thành phố I-goa-la thuộc bang Ghê-rê-rô ở miền nam Mê-hi-cô tiếp tục diễn biến phức tạp, khi hàng trăm giáo viên, sinh viên biểu tình xông vào tòa nhà nghị viện bang, đốt phòng họp của các nghị sĩ và thư viện.
Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 12-11, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền tại thành phố I-goa-la thuộc bang Ghê-rê-rô ở miền nam Mê-hi-cô tiếp tục diễn biến phức tạp, khi hàng trăm giáo viên, sinh viên biểu tình xông vào tòa nhà nghị viện bang, đốt phòng họp của các nghị sĩ và thư viện.
Khoảng năm xe ô-tô đỗ gần tòa nhà bị phá hủy. Ðây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt cuộc biểu tình bạo lực những ngày qua liên quan vụ mất tích của 43 sinh viên từ ngày 26-9. Trước đó, một số người biểu tình đã đốt trụ sở của đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền và văn phòng kiểm toán của Bộ Giáo dục ở thủ phủ Chi-pan-xin-gô, đồng thời bắt giữ ông H.Ga-ti-ca, một quan chức phụ trách an ninh công cộng của bang. Sân bay A-ca-pun-cô bị người biểu tình phong tỏa trong nhiều giờ.
* Cao ủy LHQ về nhân quyền D.Hu-xê-in đã bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc với các nạn nhân, gia đình, người thân và nhân dân Mê-hi-cô về vụ 43 sinh viên mất tích ở nước này; coi đây là vụ việc rất "đáng lo ngại"; đồng thời cho biết, văn phòng của ông sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng của Mê-hi-cô nhằm làm sáng tỏ vụ việc.
* Cùng ngày, Hạ viện Chi-lê thông qua nghị quyết đề nghị Tổng thống M.Ba-chê-lê triệu Ðại sứ nước này tại Mê-hi-cô R.Nu-nhết về nước để báo cáo tình hình tại thành phố I-goa-la. Hạ viện Chi-lê cũng yêu cầu Tổng thống Ba-chê-lê thể hiện quan điểm của Chi-lê nhằm làm sáng tỏ vụ việc trên.
Chi-lê là quốc gia đầu tiên ra nghị quyết về vụ 43 sinh viên Mê-hi-cô mất tích. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thể hiện quan ngại trước vụ việc và yêu cầu Mê-hi-cô nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin