Phong trào phản đối tấn công Xy-ri lan rộng trên thế giới

07:09, 10/09/2013

Phong trào phản đối Mỹ tấn công Xy-ri đang ngày càng lan rộng và mạnh mẽ trên thế giới, ngay cả trong lòng nước Mỹ trong bối cảnh giờ G - Xy-ri bị tấn công dường như sắp điểm. Không chỉ các nguyên thủ quốc gia, chính khách mà cả những nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là đông đảo người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cũng tham gia phong trào phản chiến...

Phong trào phản đối Mỹ tấn công Xy-ri đang ngày càng lan rộng và mạnh mẽ trên thế giới, ngay cả trong lòng nước Mỹ trong bối cảnh giờ G - Xy-ri bị tấn công dường như sắp điểm. Không chỉ các nguyên thủ quốc gia, chính khách mà cả những nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là đông đảo người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cũng tham gia phong trào phản chiến...

Người biểu tình tuần hành từ Nhà Trắng tới nhà Quốc hội Mỹ ở Oa-sinh-tơn phản đối tấn công Xy-ri. Ảnh: AFP

“Nước Mỹ hãy đứng ngoài!”

“Nữ hoàng” nhạc pốp nổi tiếng Ma-đôn-na (Madonna) trên trang Instagram cá nhân đã đăng bức ảnh chụp một thông điệp viết bằng tay dòng chữ: “US stay out of Syria !” (Mỹ hãy đứng ngoài Xy-ri!).

Sau đó chưa đầy 19 giờ đồng hồ, lời kêu gọi phản đối chiến tranh của ca sĩ Ma-đô-na nhận được khoảng 30.000 “likes” (đồng ý) từ cộng đồng mạng sử dụng dịch vụ chia sẻ hình ảnh phổ biến Instagram. Đồng thời, nó cũng làm nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên trang mạng về chủ đề này.

Trong số đó, rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải đặt câu hỏi liệu ném bom Xy-ri có mang lại những điều tốt đẹp hơn, sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhân nữa, hay bên nào ở Xy-ri đang nói sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học?

Tuần qua, người dẫn chương trình bình luận có tên “The Five” trên kênh truyền hình Fox News, ông Ê-rích Bôn-linh (Eric Bolling) cũng có hành động phản chiến gây ấn tượng mạnh khi bất ngờ xòe một bàn tay đẫm máu ra trước ống kính máy quay trong khi đang dẫn một chương trình về chủ đề liệu Mỹ có nên tham chiến tại Xy-ri.
 
“Chúng ta nên suy xét kỹ càng trước khi đổ thêm máu vào những cuộc chiến tranh, dù là máu của chúng ta hay là máu của họ” là lời cảnh báo của ông cùng với hành động khiến khán giả thót tim. Khi xòe bàn tay dính đầy máu (thực chất là nước sốt cà chua), MC này còn nhấn mạnh thêm: “Tôi cần phải làm như thế này”. Có cùng quan điểm với nữ ca sĩ Ma-đôn-na, MC Ê-rích Bôn-linh cho rằng: “Chúng ta (nước Mỹ) nên đứng ngoài vấn đề của Trung Đông”.

Hiện tại Mỹ, phong trào phản đối tấn công Xy-ri của Đảng Trà đang nổi lên là tiếng nói phản chiến hàng đầu. Chủ tịch Đảng Trà Brúc Ca-rôn (Bruce Carroll) trên Breitbart News, chia sẻ: “Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại về vấn đề nhân đạo đối với người dân Xy-ri… nhưng chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tình hình ở Xy-ri sẽ không cải thiện và có thể tồi tệ hơn do hành động can thiệp quân sự của Mỹ”.

Ông còn phát biểu ám chỉ Tổng thống B.Ô-ba-ma không chứng minh được một cách thỏa đáng có bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia khi lên kế hoạch tấn công Xy-ri.

Biểu tình tại Quảng trường Thời Đại, Niu Y-oóc, ngày 7-9, phản đối tấn công chống Xy-ri. Ảnh: AFP

“Người dân Xy-ri đã chịu đau khổ quá lâu rồi!”

Nguyên thủ nhiều quốc gia cũng đã tuyên bố phản đối tấn công Xy-ri. Họ nhất trí kêu gọi cần phải chờ kết quả điều tra của LHQ về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Xy-ri trước khi quyết định chiến tranh.

Trên trang web chính thức của Tổng thống In-đô-nê-xi-a, Xu-xi-lô Bam-bang Giu-đô-giô-nô (Susilo Bambang Yudhoyono), ngoại trưởng nước này, ông Ma-ti Na-ta-lê-ga-oa (Marty Natalegawa) khẳng định: “Tổng thống In-đô-nê-xi-a nói rằng, việc sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường vô tội là không thể chấp nhận, nhưng chúng ta cần chắc chắn ai là thủ phạm. Chúng ta nên đợi nhóm thanh sát viên LHQ thông báo kết quả điều tra”.
 
Ông còn nhấn mạnh thêm: “Các phản ứng quốc tế không nên gây ra thêm các vấn đề nhân đạo nữa. Người dân Xy-ri phải chịu đựng đau khổ đã quá lâu rồi và chúng ta cần đảm bảo không sử dụng giải pháp quân sự, thay vào đó các giải pháp ngoại giao hòa bình cần được ưu tiên để giải quyết vấn đề”.

Phát biểu trên tờ “Nước Nga ngày nay”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang bày tỏ lo ngại những hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng giải pháp quân sự ở Xy-ri mà không có sự ủy nhiệm của HĐBA LHQ, đồng thời khẳng định lịch sử gần đây cho thấy giải pháp đó không thể giải quyết được vấn đề phức tạp như Xy-ri. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc cũng khuyến cáo về nguy cơ cuộc tấn công quân sự chống Xy-ri có thể tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu và khiến giá dầu tăng cao.

Cuối tuần qua, tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các cuộc biểu tình khá rầm rộ để phản đối tấn công quân sự Xy-ri. Khoảng 200 người biểu tình với rất nhiều băng rôn khẩu hiệu đã tập trung trước cổng Nhà Trắng và tuần hành tới trụ sở Quốc hội Mỹ để phản đối kế hoạch tấn công Xy-ri của chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma.

Những người biểu tình yêu cầu Quốc hội Mỹ không cho phép đánh Xy-ri. Các biểu ngữ phản đối còn cáo buộc “chiến tranh chống Xy-ri dựa trên cơ sở dối trá”. Cô Mê-đê-a Ben-gia-min (Medea Benjamin), sáng lập nhóm phản chiến Code Pink trả lời trên AP rằng: “Chúng tôi không muốn thêm một cuộc chiến khác”.

Trên các đường phố ở Niu Y-oóc, người biểu tình cũng giương cao các biểu ngữ kêu gọi không được có thêm các cuộc chiến tranh vì lợi ích của các tập đoàn và “cắt giảm Lầu Năm góc, không cắt giảm tem phiếu thực phẩm”. Các cuộc biểu tình với quy mô vài trăm người cũng diễn ra ở In-đi-a-na-pô-lít, Lu-xi-a-na, Mi-chi-gân, Bô-xtơn.

Tại Ca-na-đa, một cuộc tuần hành cũng diễn ra dọc đường phố từ lãnh sự quán Mỹ ở Tô-rôn-tô. Người biểu tình tẩy chay các nỗ lực gần đây của Oa-sinh-tơn nhằm tập hợp sự ủng hộ cho hành động tấn công quân sự chống Xy-ri. Biểu tình cũng diễn ra phía trước Đại sứ quán Mỹ ở Ốt-ta-oa.

Tại thủ đô Bây-rút (Li-băng), khoảng 300 người đã tham gia cuộc tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ và cuộc biểu tình này đã bước sang ngày thứ hai. Tại Phi-líp-pin, Pa-ki-xtan, các nhà hoạt động phản chiến cũng tụ tập để phản đối chiến tranh chống Xy-ri.

Còn tại châu Âu, cuối tuần qua cũng diễn ra một cuộc tuần hành tại Rô-ma (I-ta-li-a) được cho là lớn nhất ở phương Tây từ sau vụ tấn công hóa học ngày 21-8 ở Xy-ri, nhằm phản đối chiến tranh. Hơn 100.000 người đã tụ tập tại quảng trường thánh Pi-tơ ở Va-ti-căng để nghe Giáo hoàng đọc thông điệp phản đối hành động quân sự chống chính quyền Xy-ri.

Giáo hoàng Phran-xít (Francis) đã có bài phát biểu, trong đó có lời kêu gọi chân thành cho hòa bình và phản đối các hành động phá hủy sự kiến tạo của Chúa thông qua chiến tranh. Giáo hoàng kêu gọi mọi người hãy hô vang mạnh mẽ: “Bạo lực và chiến tranh không bao giờ là con đường dẫn tới hòa bình”.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh