
Việc Mỹ trì hoãn kế hoạch tấn công Syria chẳng hề làm dịu đi cơn sợ hãi ở miền Bắc Israel, nơi hàng đoàn người vẫn xếp hàng dài ở các bưu điện còn dân chúng thì tìm mọi cách tích trữ mặt nạ phòng độc.

Quân đội
Israel
tuyên bố đã sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra từ phía
Syria
. (Ảnh: bbc.co.uk)
Việc Mỹ trì hoãn kế hoạch tấn công Syria chẳng hề làm dịu đi cơn sợ hãi ở miền Bắc Israel, nơi hàng đoàn người vẫn xếp hàng dài ở các bưu điện còn dân chúng thì tìm mọi cách tích trữ mặt nạ phòng độc.
Chủ đề về cuộc tấn công sắp nổ ra của quân đội Mỹ nhằm vào chế độ ở
Damascus
hiện nay vì các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học đã làm bùng lên nên cơn hoảng sợ chưa từng có trên khắp đất nước
Israel
.
Từ hồi tuần trước, lo sợ phản ứng dây chuyền từ bất kỳ một cuộc tấn công nào vào Syria có thể lan ra khắp vùng biên giới phía Bắc và lôi kéo Nhà nước Do thái vào cuộc xung đột, người Israel đã hối hả lùng mua mặt nạ phòng độc mới, thay thế các loại cũ.
Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định chờ xin phép Quốc hội nước này đồng ý cho tấn công Syria, đã không còn mối đe dọa về một cuộc tấn công bất thình lình nhằm vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Nhưng hàng đoàn người Israel vẫn nối đuôi nhau xếp hàng chật cứng trong nhiều giờ, đặc biệt là ở vùng giáp giới phía Bắc với Syria và Lebanon, bằng mọi giá phải mua được các thiết bị phòng độc hiện đang được phân phối tại tất cả các bưu điện trên cả nước.

Quang cảnh tại một trung tâm phân phối mặt nạ phòng độc ở
Israel
. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, truyền thông
Israel
thống kê rằng khoảng 40% dân số nước này vẫn chưa có mặt nạ phòng độc.
“Miền Bắc chúng tôi từng bị nã tên lửa”, Dalia Eliahu, một người dân đang xếp hàng ở trung tâm phân phối thuộc
Haifa
, không giấu được nỗi sợ hãi. Thành phố
Haifa
thuộc vùng duyên hải phía Bắc
Israel
này chỉ cách đường biên giới với
Syria
khoảng 70km, tính từ điểm gần nhất.
Dalia Eliahu đang nhắc tới các cuộc tấn công bằng tên lửa của phong trào Hồi giáo Hezbollah vào miền Bắc
Israel
trong cuộc chiến tranh một tháng hồi năm 2006. Và cho tới ngày 22/8/2013, trong các vụ tấn công lẻ tẻ xuất phát từ miền Nam Lebanon, đã có 4 quả tên lửa bắn vào Israel, dù không gây thương vong hay thiệt hại nào.
“Với lần này”, bà Eliahu lo lắng, “nếu Assad bắn tên lửa có đầu đạn hóa học, chúng tôi không thể coi thường khả năng này”.
Yann Lukatzki, công dân
Israel
35 tuổi, đã xếp hàng đến 5 giờ ở một công viên để được phân phối mặt nạ phòng độc. “Chúng tôi không thể chần chừ việc xếp hàng và mua mặt nạ cho mình”, ông tâm sự, “đòn trả đũa của
Syria
có thể nhằm vào chúng tôi, nên người
Israel
phải sẵn sàng với mọi tình huống”.
Thủ tướng Israeli Benjamin Netanyahu hôm 1/9 khẳng định Nhà nước Do thái đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản có thể xảy ra” tại nước láng giềng Syria sau khi Tổng thống Mỹ Obama hoãn kế hoạch tấn công nước này bằng tên lửa.
Và giờ đây, người
Israel
ở miền Bắc đang rất cần sự đảm bảo an toàn. Trong cuộc chiến tranh 33 ngày vào tháng 7/2006 chống phong trào Hezbollah thân chế độ Assad, người ta đã chứng kiến hàng nghìn quả tên lửa các loại được rót qua biên giới vào lãnh thổ
Israel
. Cuộc xung đột cướp đi sinh mạng của 1.200 người Lebanon, trong đó phần lớn là dân thường, và khoảng 160 binh sỹ Israel.
Avi Ohana, một kỹ sư 47 tuổi người
Israel
, thú nhận với phóng viên AFP: “Trong việc mua mặt nạ phòng độc, chúng tôi chẳng thể chờ nước đến chân mới nhảy”.
Đã xảy ra một số tranh cãi căng thẳng ở thành phố
Haifa
khi hoạt động phân phối mặt nạ phòng độc bị hoãn lại một vài ngày từ hôm 31/8. “Chúng tôi đã xếp hàng đến hai giờ để rồi ra về tay không”, Avraham Mor Yossef – một nông dân Israel sinh sống gần đường biên giới với Syria – bực bội, “Tôi có 3 cháu nhỏ, chúng nó chưa hề có một cái mặt nạ nào và tôi không thể nào xin nghỉ việc thêm một ngày nữa để đi xếp hàng chờ mua mặt nạ”.

Khoảng 40% dân số
Israel
vẫn chưa có mặt nạ phòng độc (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhật báo Maariv (
Israel
) cho biết một trung tâm phân phối ở
Jerusalem
đã buộc phải đóng cửa hôm 28/8 sau vụ nhiều dân chúng sốt ruột đã xông vào các gian hàng để giật lấy tất cả các bộ mặt nạ phòng độc.
Dù vậy thì ở miền Bắc
Israel
, một số dân chúng lại tỏ ra kiềm chế hơn. “Assad sẽ không dại gì thử tấn công chúng tôi”, Cyril Kleczewski, một kỹ sư
Israel
phân tích: “Ông ấy biết điều đó đồng nghĩa với việc tự ký vào bản án tử hình”, khi ám chỉ tới những hành động trả đũa của
Israel
nếu nước này bị tấn công.
Lần đầu tiên, trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, mặt nạ phòng độc đã được phân phát cho dân chúng
Israel
khi chế độ của Tổng thống
Iraq
, Saddam Hussein bắn tới 39 quả tên lửa Scud vào nội địa
Israel
, khi lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu mở chiến dịch “Bão táp sa mạc.”/.
Theo Vietnam+
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin