Gặp những người Cam-pu-chia thoát chết sau lũ dữ

06:09, 22/09/2013

Sông nước, bão lũ hung dữ nhất nhưng cũng thua ý chí, nghị lực, trách nhiệm và tình cảm của Bộ đội Việt Nam trong “cuộc chiến chống giặc nước” ngày 18-9 để giải cứu thành công 19 người quân và dân nước bạn Cam-pu-chia ở vùng biên giới tiếp giáp giữa huyện Ôgia Đao, tỉnh Ratanakiri (Cam-pu-chia) và huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) khi cái chết của họ chỉ còn trong

Sông nước, bão lũ hung dữ nhất nhưng cũng thua ý chí, nghị lực, trách nhiệm và tình cảm của Bộ đội Việt Nam trong “cuộc chiến chống giặc nước” ngày 18-9 để giải cứu thành công 19 người quân và dân nước bạn Cam-pu-chia ở vùng biên giới tiếp giáp giữa huyện Ôgia Đao, tỉnh Ratanakiri (Cam-pu-chia) và huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) khi cái chết của họ chỉ còn trong gang tấc.

Viết tiếp bài ca kết đoàn

Mưa, lũ, đường rừng dốc thẳm và trơn trượt cũng không ngăn nổi quyết tâm của chúng tôi lên vùng biên giới Chư Prông, nơi cơn lũ được coi là lịch sử có một không hai ở vùng đất này vừa đi qua, nhưng tình người, tình cảm của Bộ đội Việt Nam-Cam-pu-chia vẫn còn để lạị mãi mãi trong lòng mỗi một cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương ở nơi này.

Những đứa trẻ được giải cứu an toàn.

Đến nơi cũng là lúc mọi người đang vui vẻ “liên hoan” chuẩn bị chia tay nhau sau gần bốn ngày “lưu trú” tại điểm chốt suối Đen của Đồn Biên phòng Ia Lốp. Nắm chặt tay nhau mừng vui như người thân lâu ngày đi xa về gặp mặt, chị Sông Súc Khai (43 tuổi) cho biết: “Tôi theo chồng đến vùng biên giới sinh sống được mấy năm rồi, mùa mưa ở đây thường mưa to nhưng chưa năm nào có lũ lớn như đợt lũ vừa qua. Chỉ một đêm thôi mà nước trên các con sông, con suối trong vùng dâng cao.

Trời vẫn mưa tầm tã, nước đã dâng cao ngập đến mái nhà, mọi người cố trèo lên trên mái trú ẩn và lo lắng… Khi cuộc sống được tính bằng phút bằng giờ, thì chúng tôi nhìn thấy Bộ đội Việt Nam mang theo nhiều áo phao, đang bơi qua suối Nôkia để đến cứu. Không ai bảo ai, mọi người đều đồng thanh hô to “Có Bộ đội Biên phòng Việt Nam đến cứu rồi. Chúng ta sống rồi!”.

Cũng tâm trạng mừng vui như chị Sông Súc Khai, bà Sốc Kưu (57 tuổi) cho biết thêm: “Hôm nay đã gần bốn ngày trôi qua, nhưng bà con vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ trước sức mạnh hung hãn của nước lũ. Ngồi trên nóc nhà, gửi thân mình cho trời, cho đất, chúng tôi đã tuyệt vọng khi nước lũ dâng cao và bao vây, chia cắt hoàn toàn với làng bản xung quanh.

Rất may có Bộ đội Việt Nam dũng cảm vượt sông sang cứu, chỉ cần chậm khoảng 30 phút, hoặc may lắm một giờ nữa thôi, thì tất cả 19 người đã bị nước lũ cuốn về với hà bá.

Kể từ chiều ngày 18-9 đến nay, những người dân Cam-pu-chia đều nhận thấy tình cảm quý báu của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Việt Nam và bà con địa phương dành cho. Mặc dù ở tạm, nhưng họ được bộ đội Việt Nam quan tâm chu cấp mọi thứ, từ “cơm, áo, gạo, tiền”, đến sẻ chia tình cảm.

Thắt chặt hơn mối quan hệ giữa quân đội giữa Việt Nam- Cam-pu-chia

Không giấu được niềm vui, anh Ta Ban – Chốt trưởng 43 bộ đội Biên phòng và anh Uynh Long - Phó đồn trưởng cảnh sát 703 của nước bạn Cam-pu-chia nói: “Trong gian nguy mới thấu hiểu giá trị của tình đoàn kết anh em, không có cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Ia Lốp, thuộc Bộ CHBĐBP tỉnh Gia Lai vượt qua hiểm nguy đến cứu, thì tất cả bà con, anh em chúng tôi đã không còn đến bây giờ.

Những hình ảnh đó, tình cảm đó tuyệt đẹp, củng cố thêm truyền thống giữa quân đội hai nước chúng ta. Trong hiểm nguy các anh đã đến và sát cánh giúp đỡ, cũng như trong những ngày bình yên các anh đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, nhất là trong dịp các ngày lễ tết của hai dân tộc anh em.

Vợ chồng anh Ta Ban cùng ba đứa con được Bộ đội Việt Nam cứu trong lũ.

Ngày trước, đất nước chúng tôi bị chiến tranh, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng chiến đấu, góp phần giải phóng đất nước. Nhiều đồng chí đã hy sinh xương máu, bây giờ không còn chiến tranh, nhưng Bộ đội Việt Nam đã sát cánh chúng tôi trong bão lũ, thật xúc động.

Khi bà con được Bộ đội Việt Nam đến cứu và đưa sang đây sống trong những ngày bị nước lũ phong tỏa, chúng tôi được sự quan tâm từ cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo các đơn vị LLVT, tặng quà, hỗ trợ gạo, mì tôm để khi quay về có cái ăn, cái mặc... khi nhà và mọi thứ sinh hoạt đã bị cuốn trôi.

Cảm ơn Bộ đội và nhân dân Việt Nam, hy vọng trong thời gian tới mối quan hệ giữa quân đội hai nước nói chung, hai đơn vị chúng ta nói riêng phát triển hơn vì hòa bình hữu nghị. Anh Ta Ban chia sẻ.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh