
Ngày 7-8, trong một bài phát biểu trên truyền hình ngay trước thềm lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay Ra-ma-đan, Tổng thống lâm thời Ai Cập Át-li Man-xua (Adly Mansour) cho biết, tất cả các nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế nhằm khai thông thế bế tắc chính trị ở nước này kể từ cuộc chính biến ngày 3-7 vừa qua đều đã thất bại.
Ngày 7-8, trong một bài phát biểu trên truyền hình ngay trước thềm lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay Ra-ma-đan, Tổng thống lâm thời Ai Cập Át-li Man-xua (Adly Mansour) cho biết, tất cả các nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế nhằm khai thông thế bế tắc chính trị ở nước này kể từ cuộc chính biến ngày 3-7 vừa qua đều đã thất bại. Theo hãng Roi-tơ, điều này đồng nghĩa với việc Ai Cập đang rơi vào thế bế tắc chính trị nguy hiểm.
Hiện nay, tình hình tại xứ Kim tự tháp vẫn hết sức căng thẳng sau khi Thủ tướng lâm thời Ha-dem En Bép-la-uy (Hazem El-Beblawi) tuyên bố chính phủ quyết tâm giải tán hai lều trại của những người biểu tình ngồi ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mô-ha-mét Mơ-xi (Mohamed Morsi) tại Cai-rô.
Theo ông Bép-la-uy, nếu người biểu tình dùng vũ khí chống lại cảnh sát sẽ gặp phải sự đáp trả “hết sức cứng rắn”. Văn phòng tổng thống Ai Cập cũng ra tuyên bố cáo buộc lực lượng Anh em Hồi giáo (MB) và các nhóm đồng minh của tổ chức này phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của các cuộc đàm phán vừa qua và những hậu quả tiếp đó.
|
Những người ủng hộ ông Mơ-xi trong một cuộc biểu tình tại Cai-rô. Nguồn: AP.
|
Đáp trả lại điều này, Liên minh quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL)-lực lượng vừa được thành lập do MB đứng đầu và quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo-đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình "hàng triệu người" trên khắp cả nước trong ngày 8-8 với tên gọi "Mừng chiến thắng".
Trong một tuyên bố, NASL cáo buộc Bộ Nội vụ vi phạm các nguyên tắc và tính thiêng liêng của đạo Hồi, sát hại hàng trăm người và làm bị thương hàng nghìn người khác. Ngoài ra, liên minh này cũng giao nhiệm vụ cho các văn phòng của MB tại các tỉnh gần Cai-rô điều phối những thành viên nhằm không để các cuộc biểu tình ngồi hiện nay bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ. Phe ủng hộ ông Mơ-xi tại hai khu trại biểu tình nằm giữa lòng thủ đô Cai-rô cũng đã lập sẵn những hàng rào bằng gạch đá và túi cát chuẩn bị ứng phó nếu quân đội có hành động tấn công.
Trước tình hình này, Tổng thống lâm thời Át-li Man-xua đã đưa ra lời kêu gọi người dân Ai Cập vượt qua những thử thách đang phải đối mặt và tiến tới một "tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn", đồng thời cho rằng các phe phái chính trị cần vượt lên trên lợi ích của mình và đoàn kết vì một mục tiêu chung.
Theo Tổng thống Man-xua, chính quyền lâm thời có kế hoạch riêng để tổ chức các cuộc bầu cử mới trong vòng 9 tháng tới. “Con tàu hướng đến tương lai đã khởi hành và mọi người phải nhận ra giây phút này để bắt kịp nó. Bất kỳ ai không nhận ra đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của họ”, ông Man-xua nhấn mạnh.
Cũng trong một nỗ lực nhằm tìm giải pháp thoát khỏi bế tắc chính trị hiện nay, ngày 7-8, Phó tổng thư ký Đảng Oa-xát, lực lượng tách ra từ MB trong thập niên 1990 và là đồng minh thân cận của ông Mơ-xi, cho biết đảng này đồng ý gặp Phó tổng thống lâm thời phụ trách đối ngoại Mô-ha-mét En Ba-ra-đây (Mohamed ElBaradei).
Theo Phó tổng thư ký Đảng Oa-xát, Hu-xê-in Day-ét (Hussein Zayed), đảng này sẽ tham gia các cuộc đàm phán với duy nhất một điều kiện tiên quyết, đó là cần một giải pháp "chính trị và hòa bình" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại dự báo tình hình Ai Cập sẽ không lắng dịu một sớm một chiều chỉ bằng những nỗ lực ngoại giao bên ngoài của Mỹ, EU, hoặc bằng sự nhượng bộ của chính phủ lâm thời.
Ông Giô-na-than Pa-rít (Jonathan Paris), một nhà phân tích Trung Đông làm việc tại Luân Đôn cho rằng, những nỗ lực ngoại giao chỉ có thể thành công nếu có sự ủng hộ của quân đội Ai Cập. Tuy nhiên, theo ông Pa-rít, "quân đội Ai Cập hiểu rằng lực lượng này sẽ chẳng có tương lai nếu không nắm được vị trí đứng đầu, do đó quân đội sẽ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đối đầu hiện nay… và không có thế lực bên ngoài nào có thể ngăn cản họ”.
Vì vậy, nỗi lo ngại lớn nhất hiện nay là các cuộc biểu tình của dân chúng có nguy cơ biến thành một cuộc nội chiến đẫm máu như ở Xy-ri, khiến những hy vọng về một đất nước Ai Cập dân chủ và cải cách sớm tan như bong bóng.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin