
Trong nỗ lực xoa dịu làn sóng biểu tình đang lan rộng toàn quốc, thượng viện Bra-xin ngày 26-6 đã thông qua một dự luật, trong đó quy định tham nhũng bị xếp hàng trọng tội và tăng cường các chế tài trừng phạt đối với tội phạm tham nhũng.
Trong nỗ lực xoa dịu làn sóng biểu tình đang lan rộng toàn quốc, thượng viện Bra-xin ngày 26-6 đã thông qua một dự luật, trong đó quy định tham nhũng bị xếp hàng trọng tội và tăng cường các chế tài trừng phạt đối với tội phạm tham nhũng.
Dự luật mới này sẽ nâng mức án tù tối thiểu đối với tội danh tham nhũng từ 2 năm lên 4 năm tù, nhưng vẫn giữ nguyên mức án tù tối đa là 12 năm. Ngoài ra, những cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ không được phép hưởng quy chế tạm tha hoặc ân xá.
Hành vi tham ô tiền công quỹ hay lợi dụng chức quyền để đòi hỏi đối xử đặc biệt cũng bị coi là trọng tội. Để được thực thi, dự luật còn phải chờ Hạ viện bỏ phiếu thông qua và tổng thống ký ban hành.
Động thái trên là bước nhượng bộ thứ hai của chính phủ Bra-xin kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra hai tuần trước đây.
Trước đó, ngày 25-6, Hạ viện nước này đã thông qua một dự luật cho phép đầu tư toàn bộ lợi nhuận từ việc cho thuê mỏ dầu vào các ngành an sinh xã hội, trong đó 75% dành cho giáo dục và 25% cho chăm sóc y tế. Dự luật này hiện cũng đang chờ phê chuẩn của Thượng viện.
Tổng thống Bra-xin Đin-ma Rút-xép (Dilma Rouseff) đã tuyên bố với các thống đốc và thị trưởng các thành phố rằng, chính phủ sẽ phân bổ 23 tỷ USD cho dịch vụ giao thông công cộng ở thành thị. Tuy nhiên, bà Đ.Rút-xép không đưa ra những chi tiết cụ thể về những dự án mới sẽ được thực hiện.
|
Biểu tình rầm rộ tại thành phố Ri-ô Đờ Gia-nây-rô của Bra-xin. Ảnh: AP
|
Tuy nhiên, bất chấp những cử chỉ nhượng bộ của chính quyền, phong trào biểu tình ở Bra-xin vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Cũng trong ngày 26-6, hàng chục nghìn người Bra-xin đã đổ xuống đường tham gia các cuộc biểu tình mới đòi diệt trừ tham nhũng và cải thiện các dịch vụ công. Ở Bê-lô Ô-ri-dôn-tê diễn ra biểu tình rầm rộ với 40.000 người tham gia đòi cải thiện giáo dục và y tế. Các thanh niên tham gia biểu tình ném đá vào cảnh sát buộc họ phải dùng hơi cay khống chế.
Còn tại thủ đô Bra-xi-li-a, người biểu tình đá bóng vào cảnh sát để phản đối việc chính phủ Bra-xin chi hàng tỷ đô-la để xây dựng các sân vận động mới phục vụ giải World Cup 2014. Người biểu tình cho rằng, số tiền đó nên được sử dụng để nâng cao các dịch vụ công như y tế, giáo dục và giao thông vận tải.
Làn sóng biểu tình ở Bra-xin bùng phát từ ngày 11-6 tại thành phố Xao Pao-lô, ban đầu chỉ nhằm phản đối việc tăng giá xe buýt và xe điện ngầm, sau đó nhanh chóng lan rộng ra trên toàn quốc.
Trong hai tuần qua, nhiều cuộc biểu tình với sự tham gia của đông đảo người dân đã nổ ra tại Bra-xin đòi cải thiện điều kiện sống, phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và chi tiêu hoang phí lên tới hàng chục tỷ USD chuẩn bị cho World Cup 2014 và Đại hội thể thao Ô-lim-pích mùa Hè 2016 sẽ diễn ra ở Bra-xin. Và gần đây nhất là những cuộc biểu tình mới đòi chính phủ tiêu diệt nạn tham nhũng vốn đã trở thành vấn nạn nhức nhối ở Bra-xin và đe dọa tới bộ máy cầm quyền ở nước này.
Diễn biến các cuộc biểu tình ở Bra-xin khiến người ta lo ngại kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tái diễn tại quốc gia Mỹ La-tinh này.
Cuộc biểu tình ban đầu nhằm phản đối việc tăng giá xe buýt và xe điện ngầm giống như “giọt nước làm tràn ly” làm bùng nổ những vấn đề tồn tại trong xã hội Bra-xin, nơi niềm tin của người dân nơi chính phủ dường như đang bị xói mòn bởi tham nhũng và hàng loạt vấn đề liên quan đến kinh tế.
Phong trào biểu tình đang diễn ra ở Bra-xin gần như hoàn toàn tự phát mà không được tổ chức. Những người tham gia không thuộc đảng phái hay công đoàn nào. Các chính đảng ở Bra-xin cũng gần như bị bất ngờ trước phong trào phản kháng này.
Theo ông Chi-cô A-len-ca (Chico Alencar) thuộc Đảng Xã hội của Bra-xin: “Đây là một phong trào của các cá nhân đi từ mạng xã hội facebook xuống đường phố”. Tại Bra-xin đã xuất hiện những lời kêu gọi tham gia biểu tình trên mạng internet, thông qua các mạng xã hội và thư điện tử.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin