Tổng thống Xy-ri khẳng định sẽ không từ chức

06:05, 20/05/2013

Theo AP, trả lời phỏng vấn tờ Clarin của Ác-hen-ti-na ngày 18-5, Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad) khẳng định, ông sẽ không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2014 bởi theo quan điểm của cá nhân ông, "từ chức là một sự trốn chạy".

Theo AP, trả lời phỏng vấn tờ Clarin của Ác-hen-ti-na ngày 18-5, Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad) khẳng định, ông sẽ không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2014 bởi theo quan điểm của cá nhân ông, "từ chức là một sự trốn chạy".

Ông Ba-sa An Át-xát cũng cho rằng Mỹ không có quyền can thiệp vào chính trường Xy-ri và chính người dân nước này sẽ quyết định ai là người lên nắm quyền hay ra đi trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014.

Đây là lần đầu tiên ông Ba-sa An Át-xát lên tiếng nói về tương lai chính trị của mình, kể từ khi Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn đưa ra sáng kiến về tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Lý giải về quyết định sẽ không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Ba-sa An Át-xát đã tự ví mình là người thuyền trưởng đang nắm trách nhiệm chèo lái con thuyền Xy-ri trên mặt biển đầy biến động.
 
“Đất nước đang trong cơn khủng hoảng và khi một con thuyền gặp bão tố, người thuyền trưởng không thể trốn chạy. Điều đầu tiên anh ta phải làm là đối mặt với cơn bão và đưa con thuyền về bến an toàn. Tôi sẽ không từ bỏ trách nhiệm của mình”, Tổng thống Ba-sa An Át-xát nói với phóng viên tờ "Clarin".

Ông B. An Át-xát (người ngồi bên phải) trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Clarin. Ảnh: AP

Mặc dù hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội nghị quốc tế về Xy-ri của Nga và Mỹ, ông Ba-sa An Át-xát dường như cũng tỏ ý hoài nghi về việc các nước phương Tây thực sự muốn tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Xy-ri. Ông cho rằng “thật là phi thực tế khi nghĩ rằng các cuộc đàm phán về vấn đề Xy-ri sẽ thành công” vì nhiều nước phương Tây không thực sự muốn có một giải pháp ở Xy-ri.

Được biết, hội nghị quốc tế về Xy-ri dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới, tuy nhiên thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định. Cả chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát lẫn Liên minh Dân tộc Xy-ri (SNC) đối lập tại nước này tới nay vẫn chưa xác nhận có tham dự hội nghị hay không.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Ác-hen-ti-na, Tổng thống Xy-ri cũng một lần nữa bác bỏ thông tin cáo buộc chính phủ của ông đã sử dụng các loại vũ khí hóa học chống lại thường dân trong thời gian vừa qua.

Trong một thông tin liên quan, báo Financial Times của Anh mới đây đưa tin Ca-ta vượt xa các nước khác trong việc hỗ trợ phe đối lập tại Xy-ri.
 
Báo này cũng dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Xtốc-khôm (SIPRI) cho hay, Ca-ta là nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho phe đối lập tại Xy-ri. Từ tháng 4-2012 đến tháng 3-2013, hơn 70 tàu vận tải quân sự đã được gửi tới Xy-ri từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, tình hình tại Xy-ri vẫn tiếp tục bất ổn với các vụ tấn công bằng bom gây thương vong xảy ra liên tiếp. Ngày 18-5, ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương khi một quả bom được gài trong một xe ô tô phát nổ tại thủ đô Đa-mát.
 
Tuy nhiên, Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri cho rằng con số thương vong thực tế trong vụ đánh bom này cao hơn, với 8 người chết và 10 người bị thương. Trước đó, một quả bom gài ven đường đã phát nổ gần một nhà thờ ở vùng ngoại ô Đa-mát làm 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có một trẻ em. 

Cùng ngày, các nhóm vũ trang nổi dậy đã bắt cóc cha của Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri Phai-xan Mếch-đa (Faisal Mekdad) ở tỉnh Đa-ra (Daraa), miền Nam nước này. Những thông tin chi tiết về vụ việc hiện vẫn chưa được tiết lộ. Đây chỉ là một trong số khá nhiều các vụ tấn công và bắt cóc nhằm vào các quan chức Chính phủ Xy-ri và thân nhân của họ trong thời gian gần đây.

Theo QĐND Online 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh