Hai dân tộc - Hai cuộc chiến tranh - Hai chiến thắng

03:05, 09/05/2013

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga (30-4 và 9-5), Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Nga tại Hà Nội gửi tới Báo Quân đội nhân dân bài viết với nhan đề “Hai dân tộc-Hai cuộc chiến tranh-Hai chiến thắng” ca ngợi chiến thắng vẻ vang, lịch sử hào hùng của dân tộc hai nước, cũng như sự gắn bó mật thiết lâu đời của mối quan hệ hữu nghị truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga (30-4 và 9-5), Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Nga tại Hà Nội gửi tới Báo Quân đội nhân dân bài viết với nhan đề “Hai dân tộc-Hai cuộc chiến tranh-Hai chiến thắng” ca ngợi chiến thắng vẻ vang, lịch sử hào hùng của dân tộc hai nước, cũng như sự gắn bó mật thiết lâu đời của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - LB Nga. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

LB Nga đã sẵn sàng cho lễ duyệt binh vào ngày 9-5 tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Ria.ru

Những lời thiêng liêng “Ngày Chiến thắng” đang vang lên bằng tiếng Việt và tiếng Nga, tuy khác nhau nhưng lại rất gần gũi với hai dân tộc. Gắn bó với hai dân tộc còn là niềm vui chiến thắng, là nỗi đau thương, mất mát trong cuộc chiến vì tự do cho Tổ quốc mình.

“Cuộc chiến tranh nhân dân” - những lời này dễ hiểu cả ở Việt Nam và ở Nga, nơi hai dân tộc đã chiến đấu chống những thế lực xâm lược, thấm mồ hôi và máu các chiến sĩ anh hùng của mình xuống từng tấc đất đã được giải phóng.

Hằng năm tại Việt Nam-ngày 30-4, còn ở Nga-ngày 9-5, đều được đánh dấu bằng mùa xuân thanh bình, nhưng các vết thương chiến tranh vẫn gợi cho chúng ta nhớ về quá khứ. Việt Nam và Liên Xô đã trả một giá đắt cho nền độc lập của mình.

Số nạn nhân trong các cuộc chiến đẫm máu là rất lớn và không thể bù đắp được. Chiến tranh qua đi, số lượng những người đã vượt qua thử thách đó càng ngày càng ít đi.

Tại nước Nga hôm nay, cứ 100 người lính thắng trận năm xưa giờ chỉ còn hai người sống. Con số thống kê đó buộc tất cả những ai sinh ra sau Ngày Chiến thắng phải đặc biệt tôn trọng, chăm sóc và quan tâm đến các cựu chiến binh.

Hằng năm, trong những ngày này tại Nga sẽ công bố phút mặc niệm, sẽ bắn pháo hoa mừng chiến thắng. Đây cũng là khoảng thời gian để thế hệ ngày nay ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha ông, những người đã dâng hiến cuộc đời trên chiến trường vì tương lai của đất nước mình.

Người Nga không quên được rằng, trong số những anh hùng đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, có các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, những người đã anh dũng chiến đấu trong trận đánh tại vùng ngoại ô Mát-xcơ-va mùa đông năm 1941.

Theo truyền thống, tại Việt Nam, mọi người cũng luôn ghi nhớ công lao của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và những người bạn Liên Xô, những người luôn sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành lại tự do và chủ quyền của đất nước.
 
Chúng ta, không phân biệt là dân tộc nào, đều phải nhớ đến chiến thắng của dân tộc mình, phải tự hào về những người bảo vệ Tổ quốc, không được quên và tuyệt đối không được làm méo mó những trang sử vinh quang của Tổ quốc.

Ký ức về những chiến công vĩ đại của dân tộc là tài sản tinh thần chủ yếu của thế hệ ngày nay ở Việt Nam cũng như ở Nga.

Ngọn lửa vĩnh cửu ấy vẫn cháy mãi, khẳng định rằng: “Anh vô danh, nhưng chiến công của anh là bất diệt!”. Nhìn ngắm những người đang nghiêng mình trước Mộ Người chiến sĩ vô danh, bạn sẽ nhớ đến câu ngạn ngữ Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”.

Thật vui mừng là, cho dù có những thay đổi xảy ra, tại Việt Nam cũng như ở Nga, mọi người vẫn nhớ đến hai “Ngày Chiến thắng” vinh quang, và đồng thời quyết tâm xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày một bền vững.

Quyết tâm đó được hai bên đưa ra trong các cuộc tiếp xúc song phương; được phối hợp chặt chẽ từ cấp nhà nước cao nhất; và trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả trong lĩnh vực quân sự.

Điều này được minh chứng bởi bầu không khí hữu nghị đặc biệt và những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cách đây không lâu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng S.K.Shoigu, đến Việt Nam.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh