
Sáng 24-4, tại vùng ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh, một tòa nhà tám tầng đã bị sụp đổ và làm ít nhất 70 người chết và hơn 600 người bị thương.
Hiện trường tòa nhà bị sập.
Sáng 24-4, tại vùng ngoại ô thủ đô Dhaka của
Ông Ruhal Haque, Bộ trưởng Y tế
Các binh lính quân đội, dân địa phương, lính cứu hỏa, nhân viên cảnh sát cùng với các tình nguyên viên đang tìm mọi cách nhanh nhất để cứu những nạn nhân còn sống hiện vẫn đang bị kẹt dưới các đống gạch, đá và hàng trăm người đã được cứu thoát.
Hiện, nguyên nhân của vụ sập nhà vẫn chưa được xác định nhưng báo chí địa phương đưa tin, một vết nứt ở tòa nhà này đã được phát hiện vào ngày hôm qua. Ông Mohammad Asaduzzaman, một sĩ quan cảnh sát cho biết, chủ tòa nhà dường như đã phớt lờ cảnh báo rằng không nên cho các công nhân vào làm việc sau khi vết nứt được phát hiện.
Cho tới nay, vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu công nhân đang làm việc trong nhà máy khi tòa nhà bị sụp đổ. Nhưng một số nguồn tin cho biết bình thường, có khoảng 6.000 công nhân làm ở đây.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin