Người dẫn đường cho những chuyến tàu thông thương Việt-Mỹ

12:11, 03/11/2012

Dù rời Việt Nam từ hơn 30 năm, nhưng trong tâm tưởng Đen-ni Nguyễn (Danny Nguyen), hai tiếng thân thương “nước mình” vẫn luôn vang vọng. Lần đầu tiên gặp Đen-ni khi anh đến Hà Nội dự một buổi hội thảo do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức, tôi đã khá bất ngờ bởi vốn tiếng Việt sành sõi cùng những bộc bạch chân thành của anh.

Dù rời Việt Nam từ hơn 30 năm, nhưng trong tâm tưởng Đen-ni Nguyễn (Danny Nguyen), hai tiếng thân thương “nước mình” vẫn luôn vang vọng. Lần đầu tiên gặp Đen-ni khi anh đến Hà Nội dự một buổi hội thảo do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức, tôi đã khá bất ngờ bởi vốn tiếng Việt sành sõi cùng những bộc bạch chân thành của anh. Đen-ni nói, anh may mắn hơn nhiều người, bởi chức vị Nghị viên thành phố Mít-xu-ri, bang Tếch-dát, Mỹ, cho phép anh có được cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa mặt hàng nông sản “vào” Mỹ.

Nỗ lực làm nên tất cả

Từ một cậu bé 13 tuổi khi rời Việt Nam cùng cha sang Mỹ năm 1981, sau hàng chục năm phấn đấu và trưởng thành, Đen-ni giờ đã là một trong những người có ảnh hưởng và tiếng nói nhất trong chính quyền thành phố Mít-xu-ri. Có lẽ chính cuộc đời của Đen-ni đã minh chứng cho câu nói “nỗ lực có thể làm nên tất cả”.

Đen-ni Nguyễn (thứ ba từ trái sang) trong một buổi hội thảo giới thiệu về thành phố Mít-xu-ri. Nguồn: dannynguyen.net

 

Tốt nghiệp tại Trường Đại học Texas A&M với tấm bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Đen-ni tiếp tục theo học chuyên ngành Kinh doanh và thương mại quốc tế. Cùng với đó, anh bắt đầu nhen nhóm những ý tưởng kinh doanh đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản. Với tố chất thông minh kết hợp cùng sự cần cù, chăm chỉ, Đen-ni từ một đại lý môi giới bất động sản, nhanh chóng trở thành một trong những chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực này và tiếp tục mở rộng vốn kinh doanh trong ngành nghề nông sản mà mình có thế mạnh.

Mới đây, Đen-ni được bầu giữ chức vụ Ủy viên toàn thành phố Mít-xu-ri và chịu trách nhiệm về phát triển quan hệ quốc tế và những dự án kinh doanh thương mại song phương. Dù đã rời xa Việt Nam hơn 30 năm, nhưng có lẽ trong tâm tưởng Đen-ni, hai tiếng thân thương “nước mình” vẫn luôn vang vọng. “Nếu mình làm về thương mại quốc tế, tại sao mình không nghĩ tới việc hợp tác với nơi mình sinh ra, mình lớn lên, mình nói được thứ tiếng và mình hiểu được con người ở đó. Mình không giúp được nước mình thì liệu mình có thể giúp được ai?”- Đen-ni đã mạnh mẽ khẳng định như vậy.

“Người dẫn đường” tận tụy

Là một thương gia sống tại Mỹ, Đen-ni hiểu hơn ai hết một thị trường tiêu thụ rộng lớn như Hiu-xtơn, Tếch-dát chính là nơi mà những doanh nghiệp Việt Nam cần hướng tới. Tuy là như vậy, nhưng Đen-ni cũng hiểu rằng, để những thương gia Việt Nam có được chỗ đứng trong thị trường Mỹ thì lại là một câu chuyện khác, đúng hơn sẽ là một quãng đường gian nan. “Ở nơi nước lạ xứ người thì mọi thứ đều khó khăn, từ ngôn ngữ đường sá, rồi thời tiết. Thêm vào đó, đối với những đoàn thương gia Việt Nam qua Mỹ, chỉ riêng chi phí ăn ở thôi cũng tốn kém vô cùng. Chưa kể, ngộ nhỡ khâu giới thiệu sản phẩm lại không có đủ sức thuyết phục, hay khi mang hàng hóa sang mà không đủ chất lượng, thì mọi cố gắng từ trước đều hóa thành con số không”, anh phân tích. Có lẽ cũng chính vì vậy Đen-ni đã nguyện trở thành một “người dẫn đường” để những “chuyến tàu thông thương” Việt-Mỹ có thể được cập bến an toàn.

Mới đây, khi hợp tác với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hiu-xtơn, Đen-ni đã có cơ hội trực tiếp giúp đỡ những thương gia Việt Nam đem sản phẩm của họ sang Mỹ. “Cái mình làm được là giúp họ gặp gỡ đúng đối tượng, cũng có khi mình còn lo giúp họ quảng cáo giới thiệu về sản phẩm. Nhỡ có thất bại thì chúng mình cũng sẽ cùng bàn luận để tìm ra giải pháp cho những lần sang kế tiếp. Dù thế nào, mình cũng không bao giờ bỏ rơi họ” - Đen-ni chia sẻ về công việc “dẫn đường” của mình. Thực tế, rất nhiều trường hợp hàng hóa Việt Nam khi vận chuyển sang Mỹ dù đảm bảo về chất lượng, nhưng vẫn bị trả lại chỉ vì bao bì, tem dấu không đúng như tiêu chuẩn. Hiểu được điều này, Đen-ni cố gắng hết sức để kêu gọi Chính phủ Mỹ hỗ trợ cho vấn đề giao thương giữa hai bên cũng như thúc đẩy tạo dựng mối quan hệ với Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) để có thể giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nhập khẩu hàng nông sản vào thị trường Mỹ. “Trong tương lai, tôi mong có thể mời được một phái đoàn kiểm tra chất lượng Mỹ sang chỉ dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nó sẽ như là đi thi mà có giáo viên cho trước đề vậy. Doanh nghiệp mình khi đó sẽ không còn phải đoán mò nữa”- Đen-ni chia sẻ về mơ ước của anh.

Hoài bão của người con xa xứ

Với vai trò người dẫn đường, mỗi lần trở lại Việt Nam, Đen-ni lại mang về những cơ hội đầu tư phát triển mới cho quê hương. Từ một văn phòng thương mại quốc tế tại thành phố Hao-xtơn, Đen-ni đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để xây dựng những buổi hội thảo ngay tại Việt Nam. Sắp tới, anh cũng dự kiến tổ chức một cuộc hội chợ, triển lãm với 100 gian hàng. Anh hy vọng việc làm này sẽ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến với Việt Nam.

Nhắc lại những kỷ niệm về các chuyến công tác tại Việt Nam, Đen-ni cho biết, có lần một đối tác nước ngoài từng hỏi anh rằng: “Ở Việt Nam có hoàn hảo không?”. Khi đó anh đã ngay lập tức trả lời: “Là doanh nhân, tôi không bao giờ nói Việt Nam hoàn hảo. Việt Nam vẫn còn khó khăn, gặp nhiều trở ngại, có nhiều vấn đề. Nhưng cái đó là cái chúng ta phải vui mừng. Vì nếu bệnh viện, đường sá, môi trường Việt Nam hoàn hảo thì chẳng phải nhà đầu tư, kỹ sư hay người xử lý môi trường đều thất nghiệp hết sao. Tất cả vấn đề đều mở ra cơ hội cho doanh nhân”.

Đối với Đen-ni, thành công không phải là bản thân giàu có, thành đạt, thành công là khi anh mang được những cơ hội phát triển về cho quê hương. Anh cũng biết, Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và đang cần hơn hết những bàn tay, những khối óc trẻ như anh để dựng xây đất nước. “Mình có một mong ước, đúng hơn là một hoài bão, đó là sẽ tụ họp những người Việt Nam trẻ tuổi trên đất Mỹ rồi thuyết phục họ cùng trở về góp phần phục vụ, xây dựng quê hương. Mình muốn bản thân sẽ là một trong những người đem tài năng về cho Việt Nam” - đôi mắt Đen-ni ánh lên những tia sáng hy vọng khi anh kể về ước mơ của mình.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh