
Roi-tơ dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK) Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) tuyên bố, nhà sản xuất bộ phim xúc phạm đạo Hồi, gây làn sóng biểu tình bạo lực khắp thế giới Hồi giáo từ hơn một tuần nay, đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Ông Ban Ki Mun gọi đây là một "hành động đáng hổ thẹn".
Roi-tơ dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK) Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) tuyên bố, nhà sản xuất bộ phim xúc phạm đạo Hồi, gây làn sóng biểu tình bạo lực khắp thế giới Hồi giáo từ hơn một tuần nay, đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Ông Ban Ki Mun gọi đây là một "hành động đáng hổ thẹn".
“Tự do ngôn luận được bảo vệ khi nó được sử dụng vào các mục đích công lý và cộng đồng… Khi một số người sử dụng quyền tự do này để khiêu khích hoặc sỉ nhục các giá trị và đức tin của người khác, thì hành động đó sẽ không được bảo vệ”, TTK Ban Ki Mun nói. Ông Ban Ki Mun cũng cho rằng, tự do ngôn luận không thể bị lạm dụng bởi những người như vậy và bởi những hành động đáng hổ thẹn đó.
Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Éc-mê-lê-đin I-xa-nô-glu (Ekmeleddin Ihsanoglu) cũng nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế nên chấm dứt núp dưới cái cớ tự do ngôn luận. Ông khẳng định: "Sự lạm dụng tự do ngôn luận một cách có hệ thống, công khai và có mục đích là một mối nguy hiểm đối với an ninh và ổn định toàn cầu". Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền của OIC, gồm 57 thành viên và có trụ sở tại A-rập Xê-út, đã kêu gọi thông qua một "bộ quy tắc ứng xử quốc tế dành cho các phương tiện truyền thông và xã hội, trong đó cấm phổ biến các tài liệu gây kích động".
|
Các sinh viên Áp-ga-ni-xtan đốt cờ Mỹ, phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi hôm 19-9 ở phía Đông thủ đô Ca-bun. Ảnh: AP
|
Bộ phim "Phiên tòa xét xử Mô-ha-mét" do một người Cơ đốc giáo Ai Cập di cư sang Mỹ sản xuất. Bộ phim đã miêu tả đạo Hồi như “một căn bệnh ung thư” và quay cảnh nói về mối quan hệ của Đấng tiên tri Mô-ha-mét với phụ nữ. Bộ phim đã phạm vào điều cấm kỵ cực lớn đó là, với người Hồi giáo, bất cứ một sự miêu tả Nhà tiên tri nào đều là báng bổ và hình biếm họa của Nhà tiên tri trong quá khứ đã từng làm nổ ra các cuộc biểu tình khắp thế giới Hồi giáo. Ngay sau khi đoạn băng quay bộ phim này được phát tán trên mạng internet và được một mục sư người Mỹ là Te-ri Giôn (Terry Jones) cổ súy, làn sóng biểu tình phản đối kèm bạo lực đã hình thành và lan rộng khắp Trung Đông, Bắc Phi và cả các nước Đông Nam Á, khiến nhiều người thương vong. Bộ phim chính là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình chiều 11-9 của hàng nghìn người Ai Cập trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở Cai-rô và vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Ben-ga-di của Li-bi cùng ngày làm 4 quan chức Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Li-bi Cri-xtô-phơ Xti-vân (Christopher Stevens).
Trong một diễn biến mới nhất, giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối bộ phim tiếp tục lan rộng tại nhiều nước trên thế giới, ngày 19-9, tạp chí Charlie Hebdo của Pháp lại đăng bức tranh biếm họa Nhà tiên tri Mô-ha-mét. Trong bối cảnh hiện nay, hành động này được cho là "đổ thêm dầu vào lửa". Theo AFP, giới chức Pháp đã buộc phải lập tức ra lệnh tăng cường an ninh, đồng thời quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại 20 nước bắt đầu vào ngày hôm nay (21-9) để đề phòng bị tấn công. Việc tạp chí Pháp công bố những bức ảnh vào thời điểm này cũng đang làm dấy lên mối lo ngại an ninh trên toàn châu Âu, trong khi các cuộc biểu tình chống bộ phim của Mỹ vẫn tiếp tục lan rộng. Chính quyền nhiều nước đã ban bố các biện pháp bảo đảm an ninh tại các cơ quan ngoại giao của mình tại những nước có người Hồi giáo sinh sống.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin