Sau nhiều năm lẩn trốn, tên Phran-ti-xếch Hai-nơ (Frantisek Hain), kẻ chủ mưu vụ cướp táo tợn như phim hành động xảy ra cách đây 10 năm tại thủ đô Pra-ha của CH Séc đã bị bắt ở Đô-mi-ni-ca-na hôm thứ tư vừa qua. Hai-nơ và đồng bọn đã thực hiện một vụ cướp được coi là lớn nhất trong lịch sử CH Séc, với số tiền cướp được lên tới gần 7,5 triệu USD.
Sau nhiều năm lẩn trốn, tên Phran-ti-xếch Hai-nơ (Frantisek Hain), kẻ chủ mưu vụ cướp táo tợn như phim hành động xảy ra cách đây 10 năm tại thủ đô Pra-ha của CH Séc đã bị bắt ở Đô-mi-ni-ca-na hôm thứ tư vừa qua. Hai-nơ và đồng bọn đã thực hiện một vụ cướp được coi là lớn nhất trong lịch sử CH Séc, với số tiền cướp được lên tới gần 7,5 triệu USD.
Pu-ta (bên phải), một trong những kẻ tham gia vụ cướp tại Pra-ha. Ảnh: mediafaxfoto.cz |
Một buổi sáng tháng 9-2002, chiếc xe chở tiền của hãng an ninh "Group 4 Securitas" đang lăn bánh trên một con phố đông đúc ở thủ đô Pra-ha, đột nhiên bị chặn lại bởi ba kẻ lạ mặt trong trang phục của đội cảnh sát đặc biệt. Bọn cướp chĩa họng súng vào lái xe và các nhân viên an ninh, rồi đưa cho họ mảnh giấy với dòng chữ “Chúng tôi có bom”, dọa cho nổ chiếc xe hòng buộc những người có mặt trên xe nộp hết cho chúng 154 triệu cua-ron (gần 7,5 triệu USD) mà họ dự định chuyển tới kho của ngân hàng Citibank. Ít giây sau đó, toán cướp đã nhốt toàn bộ các nhân viên an ninh vào thùng phía sau xe và tự cầm lái, đưa chiếc xe chạy ra ngoại ô trước khi cuỗm sạch số tiền khổng lồ và biến mất trên một chiếc Volkswagen Golf.
Cách thức mà những kẻ cải trang cảnh sát tiến hành vụ cướp cho thấy, đây là những kẻ cướp chuyên nghiệp và “đường đi nước bước” đã được chúng chuẩn bị rất kỹ càng. Manh mối duy nhất mà cảnh sát CH Séc tìm thấy là một chiếc ô tô cháy rụi gần thị trấn Bê-rơ-un, phía Đông Pra-ha, hai giờ sau khi vụ việc xảy ra.
Trong lịch sử CH Séc, chưa bao giờ những tên cướp lại “ẵm” một số tiền nhiều đến vậy. Đó cũng là lần đầu tiên những kẻ cướp thành công trong việc uy hiếp một chiếc xe chở tiền với 3 nhân viên an ninh lão luyện áp tải. Tính chất nghiêm trọng và sự chuyên nghiệp của toán cướp cũng đã tiêu tốn rất nhiều mồ hôi công sức của lực lượng cảnh sát ở CH Séc và một số quốc gia khác. Tính đến nay, khi kẻ chủ mưu P.Hai-nơ đã tra tay vào còng, cuộc điều tra “vụ cướp thế kỷ” tại Pra-ha đã kéo dài ngót 10 năm.
Giả thuyết ban đầu được cảnh sát đưa ra, là toán cướp đã được một “tay trong” ở ngân hàng Citibank cung cấp thông tin về chiếc xe chở tiền, bởi không phải ngày nào ngân hàng này cũng vận chuyển một số tiền lớn đến vậy. Trưởng hãng Group 4 Securitas, lúc đó là ông M.Pha-bê-ra (M.Fabera), cũng một mực khẳng định, chắc chắn không có chuyện các nhân viên an ninh của ông để lộ thông tin, bởi họ không bao giờ được biết có bao nhiêu tiền trong những chiếc xe mà họ nhận nhiệm vụ bảo vệ.
Ròng rã điều tra đến năm 2008 với sự phối hợp của Cục Điều tra tội phạm có tổ chức (UOOZ), cảnh sát Pra-ha mới lần ra dấu vết của một trong những kẻ tham gia vào vụ cướp và “khoanh vùng” các đối tượng bị tình nghi có liên quan. Đến tháng 12-2010, cảnh sát CH Séc đã buộc tội 4 kẻ dính líu đến vụ cướp nói trên, trong đó có Thô-mát Pu-ta (Tomas Puta) và Ma-rốt Xu-lây (Maros Sulej), hai tên đã bị bắt tại CH Ai-len và bị dẫn độ về nước cách đó vài năm. Đây là hai thành viên của băng nhóm Berdych, từng gây ra rất nhiều vụ trọng án trong khoảng 1999-2001. Pu-ta sau đó bị kết án 12 năm tù giam. Trong vụ cướp táo tợn nói trên, Group 4 Securitas cũng “đóng góp” một nhân vật, đó là A.Xa-lê-ta (A.Saleta), một cựu nhân viên của hãng. Xa-lê-ta bị bắt ở Vê-nê-xu-ê-la vào tháng 2-2012 với cáo buộc hỗ trợ cho vụ cướp và dự kiến sẽ được xét xử trong một phiên tòa riêng.
Cảnh sát cũng nghi ngờ 3 người khác (2 trong số đó đã chết) dính líu đến vụ án, nhưng không có đủ chứng cớ để buộc tội những người này. Riêng kẻ chủ mưu P.Hai-nơ vẫn ẩn náu một thời gian tại Séc trước khi dạt sang CH Đô-mi-ni-ca-na và bị bắt tại đây. Trước đó, Tòa án Tối cao Séc đã kết án vắng mặt tên Hai-nơ 10 năm tù giam.
Vụ việc gần như đã được phanh phui hoàn toàn, nhưng gần 7,5 triệu USD đã biến mất. Toàn bộ số tiền này đã được các thành viên có liên quan trong vụ cướp dùng để mua đồ đạc, đất đai, những chiếc ô tô sang trọng và chi tiêu cho các chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, việc kẻ đầu sỏ P. ai-nơ và hầu hết các đồng phạm bị bắt là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của lực lượng cảnh sát CH Séc nói riêng và cảnh sát toàn cầu nói chung.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin