Giờ mấy ai còn thắng mỡ heo! Giờ mấy ai còn thắng mỡ heo!
14:37, 29/06/2025
Trong bếp ngày nay vắng bóng hẳn những keo, những thố đựng mỡ heo đã thắng, một gia vị không thể thiếu dùng để nấu nướng, chiên xào trong ẩm thực Việt. Thay vào đó là hình ảnh những chai nhựa dầu ăn thực vật với rất nhiều thương hiệu phong phú.
Đến Hà Giang, đi 500m phải dừng lại một lần Đến Hà Giang, đi 500m phải dừng lại một lần
14:35, 29/06/2025
Hà Giang khiến người ta mê mẩn bởi các cung đường đèo hiểm trở ẩn mình trong sương sớm, bởi vách núi cao sừng sững… nhưng cũng khiến ta bật khóc với những trải nghiệm chưa từng có trong đời.
Chuyện đời, chuyện nghề của phóng viên giáo dục Chuyện đời, chuyện nghề của phóng viên giáo dục
17:17, 23/06/2025
Chúng tôi không còn là học sinh nhưng lại không ngừng tự học và mỗi năm lại tất bật với tựu trường, khai giảng, ngày nhà giáo, thi tốt nghiệp, … cùng vui với những thành tựu GD- ĐT; cùng băn khoăn với những hạn chế, tồn tại và cùng tìm lời giải cho GD- ĐT phát triển “sánh vai với cường quốc năm châu”. Chúng tôi là những nhà báo phụ trách chuyên về giáo dục!
Nhớ mang áo mưa nghen con Nhớ mang áo mưa nghen con
13:37, 23/06/2025
Những lúc chạy xe giữa cơn mưa, cảm nhận từng giọt nước rỉ rả trên khuôn mặt nhưng người đã được áo mưa che chắn, tôi lại nhớ về lời ba dặn vào mùa mưa thuở nào: "Nhớ mang áo mưa nghen con".
Công nghệ không thể thay thế đôi chân đi… Công nghệ không thể thay thế đôi chân đi…
22:01, 22/06/2025
Trong suốt hành trình 40 năm cống hiến cho nghề báo, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc và đồng nghiệp qua những phóng sự sâu sắc, đậm chất nhân văn. Với biệt danh “ông vua phóng sự”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không chỉ là người đi đầu thực hiện các phóng sự báo in mà còn là giảng viên tận tâm, người truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. Dù đã về hưu, sức khỏe có giảm sút, nhưng tinh thần của ông vẫn lạc quan và cống hiến hết mình cho nghề báo.
Làm báo- nghề tay trái mà cả đời tôi theo đuổi Làm báo- nghề tay trái mà cả đời tôi theo đuổi
21:56, 22/06/2025
Thật thú vị năm 2025 này, tôi đã 84 tuổi đời, gặp bạn bè chí cốt, những người quen biết thường gọi tôi là “nhà báo”. “Nhà báo”- tôi không đính chính, cảm thấy vui và tự hào về một nghề cao quý mà tôi hay nói đó là “nghề tay trái” mà tôi đã tự nguyện theo đuổi suốt cả đời.
Học lịch sử qua nhân chứng thời gian Học lịch sử qua nhân chứng thời gian
14:17, 23/06/2025
Môn lịch sử với tôi từng là môn học nhiều chữ, khó nhằn và đôi khi là “gánh nặng” trong những ngày cắp sách đến trường. Đến khi tôi bén duyên với nghề phóng viên quay phim, mọi thứ đã đổi khác.
Xin cảm ơn những ân tình từ cơ sở!  Xin cảm ơn những ân tình từ cơ sở! 
11:24, 22/06/2025
Cung cấp cho chúng tôi những tư liệu quý; cùng chúng tôi ra ruộng, vô vườn gặp bác nông dân; nấu cho chúng tôi những bữa ăn thấm đượm nghĩa tình; khi chia sẻ động viên, lúc góp ý chân tình để bài viết tốt hơn… Đó chính là những ân tình mà các cán bộ, người dân ở cơ sở đã dành cho chúng tôi trong quá trình công tác.
Làm báo nơi “địa ngục trần gian” Làm báo nơi “địa ngục trần gian”
08:21, 22/06/2025
Nhà tù Côn Đảo- nơi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ áp dụng chế độ lao tù khắc nghiệt, kiểm soát gần như tuyệt đối hòng làm tê liệt ý chí chiến đấu của các thế hệ chiến sĩ yêu nước và cách mạng Việt Nam. Trong điều kiện “tất cả bằng 0”, thế nhưng những người tù chính trị Côn Đảo làm một việc gần như không thể: Làm báo trong tù!
Người sưu tầm chân dung, thờ phụng nhà báo liệt sĩ Người sưu tầm chân dung, thờ phụng nhà báo liệt sĩ
11:00, 21/06/2025
Nhà báo Trần Văn Hiền- nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhiều năm qua miệt mài sưu tập viết về chân dung và thờ phụng 511 nhà báo liệt sĩ trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Năm nay, nhà báo lão thành bước qua tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn trăn trở với bao dự định vì còn rất nhiều nhà báo đã hy sinh ở khắp các chiến trường vẫn chưa có đủ điều kiện để tìm, để viết về họ…
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh