Xuân về ấm nghĩa tình tri ân

06:13, 12/02/2026

Dưới nắng xuân dịu nhẹ, khi đất trời thay áo mới, tuổi trẻ lại bước vào mùa tri ân rộn ràng. Trên những con đường quê bừng sắc hoa, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm về nguồn cội tiếp tục nối dài mạch nguồn lịch sử qua bao thế hệ.

Bạn trẻ với hành trình về địa chỉ đỏ tại Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh- Chi bộ Ngã tư Long Hồ.
Bạn trẻ với hành trình về địa chỉ đỏ tại Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh- Chi bộ Ngã tư Long Hồ.

Hành trình về địa chỉ đỏ tại Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh- Chi bộ Ngã tư Long Hồ (xã Long Hồ) là hoạt động giàu ý nghĩa. Trong không gian trang nghiêm, từng câu chuyện lịch sử được thuyết minh viên kể lại bằng giọng chậm rãi nhưng đầy tự hào.

Giữa ánh nắng xuân rọi qua hàng cây xanh, bạn trẻ lặng lẽ, chăm chú lắng nghe như đang chạm vào những năm tháng gian khó mà hào hùng của cha anh đi trước. Đó không chỉ là một chuyến tham quan, mà là bài học sống động về lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần cống hiến, khơi dậy niềm tin và trách nhiệm tiếp nối trong mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay.

Có mặt trong hành trình, anh Võ Phước Trung- Bí thư Xã Đoàn Long Hồ không giấu được xúc động: “Là người con của quê hương Long Hồ, chúng em rất vinh dự khi về thăm nơi khởi nguồn cách mạng của quê hương. Cảm giác dâng lên niềm kính trọng khi nghĩ về những đóng góp, xương máu của cha ông đã đổ xuống để xây dựng mảnh đất này. Tuổi trẻ chúng em tự hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Xuân về lan tỏa nét đẹp tri ân của tuổi trẻ. Trong ảnh: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển (xã Phú Quới).
Xuân về lan tỏa nét đẹp tri ân của tuổi trẻ. Trong ảnh: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển (xã Phú Quới).

Xuân về, màu áo xanh lại rộn ràng trong những căn bếp nhỏ của các gia đình Việt Nam anh hùng. Hoạt động nấu bữa cơm nghĩa tình tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dung (xã Mỹ Thuận) diễn ra trong không khí gần gũi, đượm tình như bữa cơm sum vầy ngày Tết.

Từ việc nhóm bếp, vo gạo, nấu nồi canh thịt với rau củ đến bày biện mâm cơm tươm tất, từng việc làm nhỏ đều chứa đựng sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành. Những nụ cười hiền hậu của mẹ khi quây quần bên mâm cơm xuân trở thành khoảnh khắc lắng đọng, để thế hệ trẻ hiểu rằng tri ân không chỉ là những món quà, mà còn là sự sẻ chia từ trái tim.

Chị Nguyễn Thị Yến Khoa- Bí thư Xã Đoàn Mỹ Thuận bộc bạch: “Những giây phút được cùng mẹ dùng bữa cơm xuân giản dị nhưng ấm áp khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của lòng biết ơn, của tình cảm giữa các thế hệ”.

Hương xuân tri ân tiếp tục lan tỏa trong những chuyến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Những phần quà dung dị được trao bằng cả tấm lòng, kèm theo những lời thăm hỏi ân cần, những cái nắm tay dạt dào cảm xúc. Mỗi nơi ghé thăm là một câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để trong sắc xuân rực rỡ, tình nghĩa thế hệ hôm nay dành cho thế hệ cha ông thêm bền chặt.

Xã Đoàn Phú Quới phối hợp Đoàn Trường ĐH Cửu Long cũng vừa đến thăm hỏi, tặng quà và cùng nấu bữa cơm nghĩa tình tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển (xã Phú Quới). Người quét dọn nhà cửa, người lau lư hương, lặt lá mai, người “xắn tay” nấu bữa cơm ấm cúng, rồi tất cả cùng quây quần bên mẹ trong không khí đầm ấm. “Nghe mẹ kể về một thời hào hùng, chúng tôi càng thêm trân trọng và biết ơn những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước”- chị Nguyễn Thị Huỳnh Khuyên- Phó Bí thư Xã Đoàn Phú Quới chia sẻ.

Không chỉ trong những mái nhà nghĩa tình, tinh thần tri ân còn lan tỏa đến những không gian tưởng niệm trang nghiêm. Và ở đó, hoạt động làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đã trở thành nét đẹp quen thuộc của tuổi trẻ mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Năm nào, Đoàn Phân hiệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long cũng tổ chức hoạt động chỉnh trang, làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Dưới đôi tay cần mẫn của đoàn viên, thanh niên những lối đi được quét dọn sạch sẽ, các phần mộ được chăm chút cẩn thận.

Trong làn khói hương trầm bảng lảng giữa ngày xuân, tuổi trẻ cúi đầu tưởng niệm, lòng thành kính hướng về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì non sông đất nước. Giữa không gian yên bình ấy, mỗi người càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. Và hơn hết là ý nghĩa thiêng liêng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước của thế hệ trẻ lại thêm đong đầy.

Bạn Đặng Nhật Huy- sinh viên Phân hiệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long bày tỏ: “Những ngày giáp Tết, mỗi lần cùng các bạn sinh viên thực hiện phần việc này, em luôn cảm nhận rõ sự thiêng liêng, lắng đọng. Từng nén hương được thắp lên không chỉ là tấm lòng tưởng nhớ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng hơn”.

Mùa xuân của tuổi trẻ không chỉ rộn ràng tiếng cười, mà còn lắng sâu những giá trị nhân văn bền bỉ. Qua từng chuyến về nguồn, từng bữa cơm tri ân, từng nén hương thắp giữa nghĩa trang liệt sĩ, lòng biết ơn được bồi đắp, truyền thống được tiếp nối. Từ những việc làm giản dị ấy, mùa xuân không chỉ đến trong đất trời, mà còn hiện hữu trong cách tuổi trẻ sống, biết ơn và hành động.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh