Sau thời gian phát động “Chiến dịch Quang Trung”, những mái nhà mới đã dần hiện hữu trên vùng rốn lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ tái thiết nơi ở, chiến dịch còn bồi đắp niềm tin, thắt chặt tình cảm giữa quân và dân, góp phần giữ vững thế trận lòng dân.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội tăng ca trên công trường xây dựng nhà ở hỗ trợ người dân vùng lũ. |
“Hay quá bộ đội ơi!”
Trên những công trường xây dựng nhà ở cho đồng bào bị thiệt hại sau bão lũ, bên cạnh tiếng máy trộn hồ, tiếng cuốc xẻng, tiếng xe chở gạch nối đuôi nhau vào các thôn xóm, còn vang lên một âm thanh rất đặc biệt: “Hay quá bộ đội ơi!”.
Đó không chỉ lời cổ vũ của người dân, mà còn là khẩu hiệu tự động viên của các cán bộ, chiến sĩ trong lúc lao động. Những giờ nghỉ tay hiếm hoi, có chiến sĩ lặng lẽ nhìn xa xăm. Có người vừa lập gia đình, gửi lại hậu phương niềm riêng để hành quân vào vùng lũ. Có chiến sĩ nghe bà con nhắc đến trái sầu riêng, bất giác nhớ quê nhà cũng có người thân thích món ấy. Nhưng tất cả đều gác lại cảm xúc cá nhân, bởi nhiệm vụ trước mắt là giúp đồng bào sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
Thiếu úy Phạm Văn Tuấn- Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), cho biết đội công tác của anh gồm 13 cán bộ, chiến sĩ phụ trách xây dựng nhà tại thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa từ đầu tháng 12. “Được tham gia “Chiến dịch Quang Trung” là vinh dự lớn đối với chúng tôi. Bà con thương bộ đội lắm, có khi cho bánh, cho kẹo, thương như người thân trong nhà. Chính tình cảm đó giúp chúng tôi có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ”- Thiếu úy Tuấn chia sẻ.
Ở mũi thi công khác, Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt- Đội công tác số 2, Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 5), vừa tranh thủ những ngày nắng hiếm hoi để đẩy nhanh tiến độ công việc, vừa nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ trong đội giữ gìn sức khỏe. Trong những bữa cơm vội bên công trường, anh vẫn dặn dò anh em nấu ăn thật kỹ, ăn uống kết hợp nghỉ ngơi đầy đủ để đủ sức lao động dài ngày. “Đơn vị chúng tôi được bố trí sinh hoạt cùng với người dân. Bộ đội hỗ trợ bà con xây nhà, dọn dẹp; bà con thỉnh thoảng sẽ gửi tặng rau vườn. Những bữa cơm tuy đơn sơ nhưng rất ấm áp. Đó là nguồn động viên lớn để anh em yên tâm công tác”- Thiếu tá Đạt chia sẻ.
Ngoài làm nhiệm vụ xây dựng, nhiều đơn vị còn chủ động gắn bó với đời sống người dân. Thượng tá Đỗ Văn Nhuần- Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 737 (Quân khu 5), cho biết: “Chúng tôi có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nhà mới cho các hộ dân tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh. Bên cạnh xây nhà, đơn vị còn làm công tác dân vận, hỗ trợ vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng. Chúng tôi sẽ đồng hành để bà con sớm ổn định cuộc sống”.
![]() |
| Chiến dịch là điều kiện để các chiến sĩ trẻ rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với Nhân dân. |
Điều đặc biệt, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 737 bố trí đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện gồm 6 đội viên, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ tái thiết, tiếp thêm động lực để người dân đứng dậy sau thiên tai.
Trong những ngày hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Phụng (thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh), anh Nguyễn Châu Thanh- đội viên trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 737, chia sẻ: “Sau bão lũ, điện, nước sinh hoạt của bà con tại thôn còn nhiều khó khăn. Gần 1 tháng qua, nhờ có chuyên môn về xây dựng, tôi đã hỗ trợ người dân những phần việc trong khả năng. Ai có trí giúp trí, ai có sức giúp sức. Được sống và làm việc giữa Nhân dân, đúng tinh thần “đi dân nhớ, ở dân thương” là điều rất ý nghĩa với tôi”.
Song song với nhiệm vụ xây dựng, các đơn vị quân đội còn chú trọng công tác dân vận, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ trong việc nhận thức ý nghĩa của “Chiến dịch Quang Trung”. Với nhiều chiến sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ giúp dân, mà còn là dịp rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
Hạ sĩ Lê Đào Thái Minh, thuộc Trung đoàn 24, Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không- Không quân), là một trong những chiến sĩ trẻ tham gia chiến dịch. Sau hơn 1 tháng, Minh nhanh chóng thành thạo việc xây dựng như trộn hồ, tô trát, đi điện… “Sau khi đóng quân tại địa bàn, tôi bắt tay vào phụ giúp người dân dọn dẹp. Ban đầu chưa quen thời tiết, nhưng được đồng đội và bà con quan tâm, tôi vững chí vượt qua. Tôi rất vui và tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ để hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai”- Minh chia sẻ.
Nụ cười trong căn nhà mới
Những mái nhà vững chãi đang hoàn thiện không chỉ để che mưa nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần cho người dân trong hành trình sắp tới. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thi công trong những ngày đầu năm đã trở nên quen thuộc với bà con. Tại thôn Mỹ Điền (xã Hòa Thịnh), bà Nguyễn Thị Nga đứng bên căn nhà mới đã thành hình, nở nụ cười khi nghĩ đến cái Tết sắp tới: “Có bộ đội về giúp xây nhà, tôi mừng lắm. Tết này chắc chắn nhà sẽ ấm cúng hơn”.
Không chỉ mang lại một mái nhà mới, sự có mặt kịp thời của bộ đội trong “Chiến dịch Quang Trung” còn trở thành điểm tựa tinh thần để người dân vượt qua mất mát sau thiên tai. Người dân càng vững tâm hơn khi có bộ đội bên cạnh, tiếp thêm động lực trong hành trình khắc phục hậu quả thiên tai. Ở xã Sơn Hòa, Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không- Không quân) được giao phụ trách xây dựng 7 căn nhà tại các thôn Tây Hòa và Tịnh Sơn. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tú- Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Phòng không 375, đơn vị hành quân vào địa bàn từ ngày 5/12, ngay hôm sau bắt tay vào thi công. “Đây là mệnh lệnh từ trái tim. Đơn vị tăng cường làm việc “3 ca, 4 kíp”, nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, vật chất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương để hoàn thành thi công sớm nhất. Sau hơn 25 ngày, nhiều căn nhà đã cơ bản hoàn thành, giúp bà con sớm được an cư đón Tết”- Thượng tá Tú cho biết.
Không chỉ xây dựng nhà ở, các cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ người dân sửa chữa tài sản bị hư hại, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Như trường hợp căn nhà của bà Hồ Thị Điệp (thôn Tịnh Sơn, xã Sơn Hòa) được Sư đoàn Phòng không 375 vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm vật liệu và kinh phí mở rộng sân nhà. Bà Điệp xúc động nói: “Nhờ có bộ đội mà chúng tôi có mái nhà kiên cố. Vài hôm nữa các chú bộ đội phải quay lại đơn vị công tác, chúng tôi sẽ nhớ lắm”.
Trong cuối tháng 12 vừa qua, tại thôn Đông Hòa (xã Sơn Hòa), nhiều căn nhà mới đã được bàn giao cho người dân. Ông Nguyễn Trọng Phê là một trong những hộ đầu tiên nhận nhà mới do Quân đoàn 34 trực tiếp hỗ trợ xây dựng. “Sau bão lũ, có lúc gia đình tôi tưởng chừng không thể xoay xở được. Được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ xây dựng lại nhà, chúng tôi rất xúc động và biết ơn”- ông Phê chia sẻ.
Ông Huỳnh Hiếu Nghĩa- Đội phó Đội Quản lý điện Sơn Hòa, cho biết: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngành điện địa phương đã chủ động đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai. “Đội hỗ trợ kéo điện cho 31 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, nhằm giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt trong những căn nhà mới”- ông Nghĩa cho hay.
Trong 1 tháng, Sư đoàn 10 đã hoàn thành và bàn giao 16 căn nhà cho Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, vượt tiến độ 29 ngày so với kế hoạch; đây đều là nhà của các gia đình hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, cao tuổi không có khả năng lao động. Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích 44m², kinh phí 170 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn và hơn 330 ngày công bộ đội.
Thượng tá Đặng Thành Tuyên- Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, cho biết: Việc xây dựng, bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Sơn Hòa là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của bộ đội đối với Nhân dân vùng lũ. “Trong quá trình thi công, mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần “không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ đã làm việc không kể ngày đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Mỗi mét tường, mỗi viên gạch của những căn nhà mới đều thấm đẫm nghĩa tình bền chặt giữa quân và dân”- Thượng tá Đặng Thành Tuyên nhấn mạnh.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà cho Nhân dân vào 2 đợt: đợt 1 (ngày 4/1/2026), đợt 2 (ngày 10/1/2026), vượt tiến độ trước 5 ngày so với thời gian Thủ tướng Chính phủ quy định tại hội nghị sơ kết sau 1 tháng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Quân khu 5 cũng hỗ trợ tặng mỗi nhà xây dựng mới 1 nồi cơm điện và 1 giường gỗ; đồng thời, hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu khác cho các hộ gia đình do các cơ quan, đơn vị giúp xây dựng.
Những ngôi nhà mới được dựng lên sau mưa lũ không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân, tương ái và mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa quân và dân. Sau những cơn mưa, nắng sẽ tô thắm lại những mái nhà, nhịp sống mới dần được hồi sinh. “Chiến dịch Quang Trung” tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và đồng hành, để người dân vùng lũ thêm vững tâm ổn định cuộc sống, đón Tết an lành.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin