Cựu chiến binh Hồ Ngọc Thắng với những “việc nên làm”

14:38, 09/12/2025

Ở tuổi 68, cựu chiến binh (CCB) Hồ Ngọc Thắng, ở ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ vẫn đều đặn gắn bó với các hoạt động thiện nguyện mà ông gọi là “việc nên làm”.

Ông Hồ Ngọc Thắng (bìa phải) và đồng đội trong lần họp mặt Hội Cựu chiến binh.
Ông Hồ Ngọc Thắng (bìa phải) và đồng đội trong lần họp mặt Hội Cựu chiến binh.

Bền bỉ với hoạt động thiện nguyện

Tham gia Hội CCB hơn 10 năm, đồng thời tích cực trong hoạt động hội khuyến học, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo… ông Hồ Ngọc Thắng luôn là người đi đầu, hòa đồng và uy tín trong cộng đồng dân cư.

Chính cái “tâm” và sự chân thành của ông là sợi dây nối kết những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ người nghèo. Nhiều năm qua, ông dành nhiều tâm sức đưa người dân mổ mắt miễn phí theo chương trình thiện nguyện của Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chương trình diễn ra hàng tháng, Giáo hội vận động chi phí phẫu thuật, còn ông Thắng phụ trách tập hợp hồ sơ, hướng dẫn bà con, đưa đi, rước về an toàn. Từ đầu năm 2025 đến nay, ông đã hỗ trợ đưa hơn 200 trường hợp; trong đó, có 68 bệnh nhân đục thủy tinh thể.

Ông Lê Văn Phung (ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ), một trong những bệnh nhân được ông Thắng trực tiếp dẫn đi mổ, xúc động kể: “Không có ông Thắng thì tôi đâu biết đường đi, cũng không dám đi mổ vì sợ tốn kém. Ông Thắng lo từ khâu đầu đến khâu cuối. Mổ xong, mắt sáng hẳn, thấy đường rõ. Tôi biết ơn ông nhiều lắm”.

Mỗi chuyến xe lên TP Hồ Chí Minh, ông Thắng tự lo chi phí khoảng 250.000 đồng, nhưng ông chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với bà con. “Làm được điều gì có ích cho bà con thì cứ làm”- ông Thắng vui vẻ nói.

Ông Lê Minh Hiếu- người dân ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ một trong những mạnh thường quân hưởng ứng việc làm của ông Thắng cho biết: “Tôi thấy chú Thắng làm việc thiện quá chân thành, không vụ lợi nên rất tin tưởng.

Chú kêu gọi hỗ trợ tập vở cho học sinh nghèo, tôi đồng ý ngay. Nhờ chú Thắng mà nhiều người như tôi biết và tham gia việc nghĩa”.

Hạt nhân trong các phong trào

Không chỉ nhiệt tình với những chuyến thiện nguyện, trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bình Đông 2, ông Thắng còn là “đầu tàu” trong hầu hết các phong trào ở địa phương.

Riêng trong năm 2025, ông đã cùng chi hội vận động mạnh thường quân và bà con xây dựng 3 cây cầu, với tổng kinh phí 260 triệu đồng; đắp mố 4 cây cầu, nâng cấp tuyến lộ Xẻo Tre bằng 175 ngày công lao động, quy đổi thành 43 triệu đồng. Tuyến lộ giữa ấp dài 0,85km, rộng 2,5m cũng được hoàn thành, với kinh phí 570 triệu đồng.

Vận động trao 50 phần quà, trị giá 10 triệu đồng cho hộ nghèo; huy động nguồn lực lắp đặt 15 bóng đèn năng lượng mặt trời (17 triệu đồng); cùng bà con đóng góp 9,2 triệu đồng mua 46 xe đất đắp tuyến lộ. Với học sinh nghèo, ông kêu gọi được 900 quyển tập vở (6,3 triệu đồng) và hỗ trợ 2 xe lăn cho người khuyết tật (4 triệu đồng).

Từng con số, từng hạng mục đều là kết quả của sự tận tâm mà người lính Cụ Hồ luôn “đi trước- làm trước”. Những đóng góp thầm lặng ấy, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn của ấp, giúp địa phương giữ vững danh hiệu xã NTM nâng cao.

Theo ông Nguyễn Minh Tới- Chủ tịch Hội CCB xã Hương Mỹ, ông Thắng là một trong những CCB điển hình, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư.

Tập thể chi hội nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân ông Thắng cũng được lãnh đạo các cấp khen thưởng với thành tích tiêu biểu sau 3 năm thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau hơn 10 năm miệt mài với công tác xã hội, điều ông Thắng mong nhất không phải là khen thưởng, mà là “còn sức khỏe để làm cho bà con, cho quê hương”.

Bài, ảnh: PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh