Trần Đình Khôi với niềm đam mê đọc sách

13:53, 12/11/2025

Trong số gần 1,2 triệu thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025 do Bộ Văn hóa-TT-DL tổ chức, em Trần Đình Khôi- học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Phong (xã Đại Điền) đã chạm vào danh hiệu cao nhất trong bảng thi dành cho học sinh tiểu học: “Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu toàn quốc”.

Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu toàn quốc Trần Đình Khôi.
Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu toàn quốc Trần Đình Khôi.

Cố gắng không bỏ cuộc

Chia sẻ về niềm say mê đọc sách, em Trần Đình Khôi cho biết: “Em biết đọc chữ từ năm 4 tuổi và cũng bắt đầu đọc sách. Mẹ chính là người truyền cảm hứng nhiều nhất cho em. Dù bận rộn rất nhiều việc nhưng mẹ vẫn dành thời gian đọc tin tức và tìm hiểu thêm kiến thức mới. Em học được ở mẹ tinh thần ham học và ý thức hoàn thiện bản thân mỗi ngày”.

Con đường đưa Khôi vào văn hóa đọc bắt đầu bằng sự khuyến khích của gia đình và thầy cô. Ban đầu em đọc vì được nhắc phải đọc, nhưng dần dần, càng đọc, em càng thấy đọc giúp em hiểu biết nhiều hơn và sống tích cực hơn. Đọc sách trở thành thói quen mỗi ngày.

“Quyển sách khiến em thay đổi sâu nhất là “Nguyễn Văn Đức- Người anh hùng tàu không số huyền thoại”, được thầy chủ nhiệm Trần Thanh Giàu tặng. Đây cũng là ý tưởng video con tham gia cuộc thi văn hóa đọc”- Khôi nói.

Trong video dự thi, Khôi (lúc này đang học sinh lớp 5) nói trước ống kính với sự tự tin đến lạ, rằng em tự hào vì được sinh ra và lớn lên đúng trên mảnh đất quê hương của ông Nguyễn Văn Đức, nhân vật trong quyển sách em chia sẻ. Hành trình đến với quyển sách bắt đầu khi em được tham quan về nguồn, về khu di tích đoàn tàu không số, được thắp hương tại mộ của 21 người đã hy sinh.

Thầy chủ nhiệm cho Khôi mượn quyển sách “Nguyễn Văn Đức- Người anh hùng tàu không số huyền thoại”, Khôi đã đọc và ghi nhớ một câu: “Không cần làm anh hùng chỉ cần sống tử tế mỗi ngày là đủ rồi”. Từ đó em cố gắng học thật tốt, giúp bạn bè, phụ mẹ việc nhà và sống tích cực hơn mỗi ngày.

Để tham gia cuộc thi, Khôi không chỉ tự viết bài, chỉnh sửa nội dung clip nhiều lần, mà còn tự tập nói trước gương để kiểm soát gãy giọng, chỉnh hơi thở, sửa nhịp câu.

Thầy Trần Thanh Giàu- giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của Khôi, người đã định hướng Khôi từ những ngày đầu, kể: “Khi tôi góp ý, Khôi gần như làm được 90% ngay. Sợ Khôi áp lực, tôi động viên… lỡ như không đạt giải thì con cũng đừng buồn nghen. Khôi đã trả lời rất chín chắn: Không sao đâu thầy, thi năm nay không được thì con sẽ lấy kinh nghiệm năm sau nữa”.

Điều đặc biệt nhất đối với thầy Giàu ở Khôi không phải là năng lực diễn đạt, mà là khí chất bình tĩnh khi đối mặt với điều chưa như ý trong nhiều sự việc.

Sau giải thưởng, Khôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng thầy cô và gia đình. Khôi thường dành khoảng 2 tiếng buổi tối để làm bài và đọc sách. Khi gặp một bài khó, em sẽ xem lại phần lý thuyết, tìm thêm ví dụ và nếu vẫn chưa hiểu thì hỏi thầy cô hoặc bạn bè. “Em nghĩ quan trọng nhất là không bỏ cuộc”- Khôi nói luôn tự tin như vậy.

Tấm gương truyền cảm hứng

Góp phần lan tỏa văn hóa đọc, Khôi rủ các bạn trong lớp góp truyện cũ, phân loại và dán nhãn “tủ sách lá dừa”. Em ghi thêm những lời nhắn nhủ: “Chúc bạn đọc sách thật vui nhé” và nhờ các cô chú đoàn thanh niên gửi đến những bạn nhỏ vùng sâu còn khó khăn.  Khôi nói: “Mỗi cuốn sách là một món quà nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều yêu thương”.

Khôi còn nghĩ đến cả những bạn không thể đọc bằng mắt, em tin rằng nếu thầy cô hoặc ba mẹ đọc to và ghi âm lại bài giới thiệu về một quyển sách, thì dù bạn không thấy được từng con chữ, bạn vẫn có thể cảm nhận điều hay- điều đẹp bằng chính đôi tai và trái tim yêu thương. Một đoạn ghi âm nhỏ có thể là cây cầu đưa tri thức đến gần hơn với những người chưa thể đọc bằng mắt.

Và em còn mơ một ngày nào đó, một bạn nhỏ mở máy ghi âm lên, và nghe giọng em đọc: “Chào bạn, mình tên là Khôi. Mình vừa đọc được một quyển sách rất hay và mình muốn chia sẻ cho bạn nghe”.

Em Trần Đình Khôi hiện là học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Phong.
Em Trần Đình Khôi hiện là học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Phong.

Cô Huỳnh Thị Ngọc Loan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phong, nơi Khôi từng học lớp 5/3, cho biết nhà trường luôn cố gắng duy trì thói quen đọc sách cho học sinh bằng những việc làm đều đặn: mỗi tuần, các lớp đều có “giờ đọc thư viện”, học sinh tự chọn sách, đọc và kể lại cho bạn nghe.

“Trần Đình Khôi là một tấm gương ham học. Khôi đọc nhiều, hiểu sâu và biết chia sẻ. Nhiều thầy cô nói rằng sau khi nghe Khôi trình bày cảm nhận về sách, các bạn trong lớp cũng bắt đầu mượn sách nhiều hơn. Khôi đã lan tỏa thói quen đọc một cách tự nhiên, bằng chính niềm yêu sách thật sự của mình”- Cô Loan chia sẻ.

Bên cạnh niềm đam mê với sách, Khôi còn là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, em xem lại đề cũ, xem lại bài làm và ghi lại lỗi sai vào một cuốn sổ tay để ghi nhớ. Em đặt tên cuốn đó là “sổ kinh nghiệm học tập” của riêng mình.

Không chỉ học giỏi, Khôi còn tích cực tham gia các phong trào và đạt nhiều thành tích nổi bật: Huy chương Đồng cấp tỉnh cuộc thi Đấu trường Toán học Việt Nam, “top” học sinh tiêu biểu cấp quốc gia cuộc thi Tiếng Anh… Đặc biệt, 5 năm liền là học sinh xuất sắc, được tuyên dương danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

“Em mong sau này sẽ trở thành giáo viên, để truyền cảm hứng học tập và tình yêu đọc sách cho nhiều học sinh khác, giống như thầy của em”- Trần Đình Khôi bộc bạch ước mơ của mình.

Trường Tiểu học Tân Phong có 2 thư viện, với 1.339 đầu sách và 5.356 bản sách. Trong nhiều năm, học sinh và giáo viên trường thường xuyên đạt giải ở các sân chơi đọc- viết. Tháng 9/2025, trường có 66 bài dự thi (gồm 5 giáo viên, 66 học sinh) tại Cuộc thi “Đại Điền trong tim tôi” do UBND xã tổ chức.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh